Tìm kiếm bài viết theo id

8910 Club-Đẳng cấp là mãi mãi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thuytu4334, 30/7/08.

ID Topic : 361494
Ngày đăng:
30/7/08 lúc 11:36
  1. hoanglamna Vì Nước Quên Thân

    THằng Giang mày muốn gì, sao vào spam topic hội hả! muốn đi du lịch hả! ( nhìn mấy cái hình trên làm mọi người khó thở đó nha) tội này khá là nặng đó 8910 Club-Đẳng cấp là mãi mãi
     
  2. thuytu4334 Thành Viên Cấp 4

    Cu Giang chắc ghẹo 1 e trong số đó , bị cho xách dép nên chắc đang bực nên spam đó mà ace thông cảm cho e nhỏ dại !!! a vẫn ước thịt mấy hàng đó mà ko được đấy ....
     
  3. thuytu4334 Thành Viên Cấp 4

    ae đi nhớ mang theo 89 , nhiều đt cổ chụp hình lưu niệm nha !!!
     
  4. William P Thành Viên Bạch Kim

    ôi cái ông kia quen không mà sao spam nhảm quá.. (trong khi mình thì lại ra đảo)

    sếp đúng ý em, "thịt" nhưng không thịt ^^

    vẫn chưa thống nhất địa điểm hả ta??? vậy là sếp không đi,thôi,để hình lại cho sếp xài đỡ thôi..
     
  5. hippopo Thành Viên Cấp 4

    8910 Club-Đẳng cấp là mãi mãi e hok có spam 8910 Club-Đẳng cấp là mãi mãi - 1 e chỉ thu thập thông tin .....về nghệ thuật thôi .. cái đó update information muh ... làm sao ra đảo đc nah
     
  6. tamnguyen_btd Mod box sách

    có ai trong hội bán em 8910i ko ..fullbox càng tốt có thì pm nha ^^.và ai bít chổ nào bán em nó uy tín làm ơn chỉ mình nha ^^thank ae trứoc...
     
  7. vohuyan Thành Viên Cấp 5

    a e vo dk tham gia cf ngay chủ nhật nha,chọn địa điểm luon nha,sắp đến ngày cn rồi
     
  8. hippopo Thành Viên Cấp 4

    Bản Kiểm Điểm
    Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm
    Đồng kính gửi Ban giám hiệu nhà trường

    -Tên em là L , học sinh lớp 11A8 .
    -Hôm qua em đã phạm phải một tội lỗi vô cùng to lớn là đánh bạn cùng lớp . Em xin tường trình lại sự việc như sau : Sáng 4/10/2008 em có đi xe đạp qua bãi gửi xe thì gặp bạn C , bạn không có tiền nên đã vay em 500 vnd để gửi xe đạp , em liền không ngại ngần đưa hẳn cho bạn tờ 1000 vnd để gửi xe . Nhưng sau khi bạn ấy gửi xe xong thừa 500 vnd thì lại không trả em mà mua kẹo cao su ăn mặc dù em đã dặn gửi xe xong nhớ đưa lại em 500 vnd để em gửi xe . Em không kiềm chế được nên đã xông vào đấm bạn một cái vào bụng , em chỉ định đấm bạn ấy một quả cho đỡ tức rồi thôi nhưng bạn C lại lao vào em định đấm trả nên em buộc lòng phải tự vệ bằng cách lên gối vào mặt bạn ; sau đó các bác ở chỗ gửi xe đã can ngăn nên bọn em thôi đánh nhau mà vào lớp .
    - Sự việc cỏn con đó tưởng như chỉ đến đó là kết thúc nhưng giờ ra chơi bạn C lại dùng những lời lẽ thiếu văn hóa và hẹn em hết giờ học ra sau trường "giải quyết" nốt việc này . Tất nhiên , em không phải là một người hèn nhát nên đã chấp nhận lời mời này của bạn .
    - Giờ tan học , học sinh ùa ra khỏi trường như đàn ong vỡ tổ , ai cũng hân hoan trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày học tập căng thẳng mà có ngờ đâu tại đây , chỉ sau ít phút nữa sẽ diễn ra một cuộc chiến đấu một mất một còn giữa hai ông . Chỉ vài phút sau , cả trường đã không còn bóng học sinh , yên lặng đến rợn người . Tầm 5 giờ , không một ánh đèn , ngoài trời tối đen như mực . Gió rít từng cơn lạnh thấu xương . Chưa bao giờ em ở lại trường vào tầm này , ánh sáng le lói từ vầng trăng khuyết phía xa xa đã dẫn đường cho em ra điểm hẹn , những hàng cây mà mọi ngày em vẫn hay ngồi dưới đó với bạn gái giờ đây trông quái dị khác thường . Nhưng không gì có thể lay chuyển được khi một người đàn ông đã quyết định (cool) . Bước những bước gấp gáp trên con đường dài và hẹp chạy ngang qua nhà máy bỏ hoang , em ngước mắt nhìn quanh . Bạn C đã đến đó đợi em , nhưng bạn C không đi theo một mình mà dẫn theo một bạn khác nữa học lớp trên to bằng 2 lần . Em cảm thấy shock thật sự khi biết bạn C là một kẻ như vậy , bạn đã không đủ dũng khí để đối mặt với em như 2 người đàn ông mà phải dắt theo người hỗ trợ , em bực tức vô cùng vì điều đó đã phá vỡ sự thiêng liêng của buổi gặp này . Chưa đợi em bỏ cặp xuống bạn to lớn kia đã xông đến , em thật sự không muốn ra tay với bạn này nhưng bạn này cứ lao đến trước mặt em , tiện tay em nhặt luôn cục gạch to bằng bàn tay ném vào mặt bạn ấy , bạn ấy vật xuống đấy không nhúc nhích cũng chẳng nói lấy nửa câu .
    - Vậy là bây giờ chỉ còn em và C , cuộc chiến của 2 người đàn ông giờ mới thực sự bắt đầu . Gió rít từng cơn nghe đến rợn người , em và C , mặt đối mặt , nội lực trổ ra đã đạt đến **nh điểm nhưng chưa ai muốn động thủ trước.
    - Chẳng biết bạn C lấy đâu ra một cái ống nước bằng sắt dài 1m để tấn công em , em bình tĩnh dùng thân pháp khoái tuyệt để né tránh . Càng đánh càng hụt nên bạn C trở nên điên cuồng . Bạn C nhảy lên cao rồi thuận tay tung ra chiêu Thái Sơn Áp Đỉnh , chiêu này vốn không phải là tuyệt kĩ trấn áp giang hồ nhưng với nội lực cực kì hùng hậu của C thì chiêu này trở nên cực kì nguy hiểm . Mặy đỏ bừng bừng , lấy hết sức bình sinh vụt mạnh xuống , chiêu này xuất có thể khiến trời long đất lở . Em vội nhảy lùi ra phía sau nên không bị thương , mặt đất chỗ cái ống nước chạm xuống thì nát vụn thành ngàn mảnh . Định thần nhìn kĩ lại thì thấy tuy em xuông bị thương nhưng cái áo Le'vis giá 135$ của em thì đã rách một vết to tướng . Quá giận dữ em không kiềm chế được nhảy thẳng đến chỗ bạn C tung ra chiêu cuối cùng trong Thiên Tàn Cước , bạn C thấy khí thế vô cùng hùng dũng của em thì thất kinh né sang một bên . Quả thật bộ pháp của C vô cùng ảo diệu , tựa như nước chảy mây trôi nhưng so với một người võ nghệ siêu quần như em thì đó chẳng khác nào trò con nit . Vòng ra phía sau , em nắm lấy tay cầm vũ khí của bạn rồi bẻ ngược ra phía ra , có lẽ lúc đó em nghe thấy một tiếng rack khá nhỏ ; rồi giật lấy câu gậy trong tay bạn C em tiện tay chém mạnh xuống một nhát . Nhận thấy bạn nằm dươi đất rên rỉ em vội thu chiêu lại , nhưng quá muộn , chiêu chưa đến nơi nhưng khí kình quá mạnh .. Bạn C nảy người lên một cái rồi im hẳn . Nhớ lại lời nói của sư phụ là không bao giờ đánh kẻ đã ngã , em liền để hai bạn nằm đó rồi đi về nhà cho kịp giờ xem phim.
    - Tối hôm đó bạn C dẫn bố đến nhà em đòi "nói chuyện" . Bố em bảo không thèm tiếp nên em đành miễn cưỡng ra tiếp . Hai bố con bạn C cứ chửi em xơi xơi , em định giải thích nhưng mõi lần như vậy bác ấy lại nói " Im mồm " . Lời nói của Bác văng vẳng trong đầu em : " Mỗi chúng ta khi sinh ra , ai cũng có quyền tự do , quyền được ngôn luận , quyền được mưu cầu hạnh phúc ... " Thế mà bố con thằng vô lại này lại không cho em nói , như thế là trái với tinh thần của Bác , trái với chính sách của Đảng . Xác định đây là những kẻ chống đối lại Cách Mạng nên em không ngần ngại đập cho cả hai tên vô lại một trận rồi tống ra khỏi cửa .
    - Viết xong bản kiểm điểm này em thấy mình hoàn toàn không có lỗi , em xin rút lại lời nhận lỗi phía trên . Kính mong Nhà Trường xem xét rõ sự việc này để trả lại sự trong sạch em.
    Tái bút : Bác em là bộ trưởng bộ GD&ĐT cũng hoàn toàn đồng tình với việc làm của em . Nếu cần các thầy cô có thể gọi điện lên Bộ để xin ý kiến.
     
  9. hippopo Thành Viên Cấp 4

    ĐỘI HÌNH CẦU THỦ XẤU TRAI NHẤT THẾ GIỚI …!!!


    Để thư giãn trong những ngày hè nóng bức oi ả ,nóng sắp sửa ....éo thể chịu được luôn , xin mời anh chị em đến với đội hình những cầu thủ xấu nhất quả đất tròn này , đặc biệt là các bạn gái …đa số tìm đến sân vận động và quả bóng tròn cùng những trận đấu sôi động chỉ với mục đích dường như là duy nhất đó là : Soi trai !!!

    Xem xong phóng sự này , chắc các chị sẽ thấy ngoài những cầu thủ đẹp lồng lộn trên sân ra thì còn tồn tại và tiếp tục xuất hiện biết bao cầu thủ có sắc đẹp tổng hợp của cả cái vườn bách thú cộng lại … Quả là 1 sự phong phú và đa sinh thái . Nhìn các anh ý thi đấu trên sân , còn thú vị gấp tỉ những anh chàng hào hoa , phong nhã khác …Sự ngưỡng mộ lớn dành cho cái xấu ! Không để các bạn phải đợi lâu !

    Bình bầu cho danh sách khủng khiếp này là hiệp hội trang trại , vườn ươm cây củ cải toàn Châu âu liên kết với Hội đồng không mông quạnh toàn cầu … Cấm chỉ xem danh sách khi đang ăn cơm , khi đang cho con bú , và người già khi đêm đã xuống .

    1) Thủ môn Van Der Sar

    Thủ thành sếu vườn người Hà Lan này không thật sự đến mức xấu không tưởng ,nhưng với đôi tay dài hơn cả đôi chân , gương mặt “vầng trăng khuyết” và việc lông mũi luôn dài chấm cằm …Anh được vinh dự vào đội hình là điều dễ hiểu !
    8910 Club-Đẳng cấp là mãi mãi
    2) Hậu vệ Michael Reiziger( cựu cầu thủ của Ajax , Milan , Bacca )

    Thêm 1 cầu thủ người Hà Lan nữa ( không ngờ Xứ " Sợ " Hoa Tulíp lại sản sinh ra lắm anh tài kiệt luân thế ) Và đây ! Sắc đẹp của anh đã được bộc lộ luôn trên đôi môi chiếm 84 % diện tích gương mặt , đôi môi của sự gợi cảm và tình si , môi anh mà đem luộc , thì cả 1 làng ăn vẫn còn thừa . Gương mặt thon hình chiếc cặp lồng , da mầu xác chết trôi … Quả thật …anh vô cùng xứng đáng . Vỗ tay khen anh đi .

    8910 Club-Đẳng cấp là mãi mãi - 1
    3) Hậu vệ Ivan CamPo

    Tôi chợt quên mất quốc tịch của anh , nhưng chắc cũng đâu đó gần Châu Phi thôi ! Hậu vệ điển trai này là hình mẫu lý tưởng cho các nhà thời trang thiết kế trang phục cho vượn … có mỗi một cái răng cửa thôi , nên hàm răng của anh rất gợi cảm , lông tay dài hơn cả lông chân …Đôi mắt luôn lờ đờ như phê thuốc lào …Tiền đạo nào cũng bị anh làm cho mất bóng hết … !!! Campo , em yêu anh !!!

    8910 Club-Đẳng cấp là mãi mãi - 2
    4) Trung vệ Rio Ferdinand ( Anh )

    Xin lỗi , đây cũng là 1 người mẫu trên sàn Cát Wắc đấy ạ …!!! Nhưng với bức ảnh bựa dẫn chứng bên trên thì công nhận anh xấu thật . Vầng trán bao la như vịnh Bắc Bộ thế kia , và hàm răng cắn cổ đảm bảo chết ngay...… trung vệ sắt người nước Anh …Quả là hung thần ! Nghe đồn con anh không bao giờ khóc khi bị anh bón cơm .
    8910 Club-Đẳng cấp là mãi mãi - 3
    5) Trung Vệ Pepe ( Brazil )

    Nơi sản sinh ra những vũ công rực lửa cũng là nơi sản sinh ra Pê đê ...nhầm Pê lê . Quả là sắc đẹp luôn đến từ những nơi có truyền thống ! Bức ảnh chụp lộ cả tảng phồng giữa 2 cái chân của anh …quả là rất là quả là !!! Còn gương mặt thì không dám có ý kiến , vì sợ mọi người sẽ kiện tôi vì không thể diễn tả hết được độ xấu và xấu đến vô cùng trên cái đầu anh … !!! Công nhận , từ nãy đến giờ thì anh zai này number 1! Tóc ép đẹp
    8910 Club-Đẳng cấp là mãi mãi - 4
    6) Tiền vệ Emerson ( Bờ rá Zìn Zìn … )

    Kề môi sát nách với kaka trong đội tuyển quốc gia là tiền vệ nhỏ to EmerSon …!!! Bố trí các chức năng tay chân trên cơ thể anh rất chi là thiếu sự hoàn mỹ , đâu đó lúc anh chạy trên sân ta lại cứ ngỡ như là chạy bằng tay … !!! da ngăm ngăm trắng … cộng với đôi tai hình super nan quạt là đặc điểm nổi cực trội trên gương mặt la liệt điểm trội nổi của anh …~~ yêu anh !!!
    8910 Club-Đẳng cấp là mãi mãi - 5
    7) Tiền vệ Ribery ( Pháp )

    Xấu gần bằng Chí Phèo là cái anh này ! ông phóng viên nào chộp được cái ảnh này đây ! Tay anh trông như Tôn Ngộ Không hái ngũ quả ý , điệu cười của thổ dân vớ được bãi phân …kèm với 1 cái thẹo dài từ đầu trán nọ tới cuối cằm kia ( trên ảnh nhìn không rõ ) tai cụp tai xoè …Ôi , anh quả là mẫu cầu thủ ưa chuộng của nhà sản xuất mặt nạ … yêu anh gần nhất luôn … !!! Yêu cả lối rê bóng cà giật cà giật của anh …
    8910 Club-Đẳng cấp là mãi mãi - 6
    8) Tiền vệ Daniel Alves ( Braxin )

    Rất nhiều cầu thủ Bờ ra xin góp mặt trong đội hình tiêu biểu . Anh này mình cũng không thấy xấu lắm , nhìn còn thấy đặc biệt dễ thương nữa cơ , cứ như 9x ở Việt Nam ý , không hiểu anh tru mỏ , trố mắt tự sướng giống các em ý thì sẽ như nào ! ôi mắt đẹp thế, có thể lộn tịt lòng đen lên trên được , lại còn làm mất hút cả lòng đen được nữa kìa …ngưỡng mộ !!!

    8910 Club-Đẳng cấp là mãi mãi - 7
    9 ) Tiền vệ Graversen ( Đan Mạch )

    Được đẻ ra từ đất nước của những chú lính chì dũng cảm , yêu mầu trắng , mầu của mây , yêu bầu trời xanh cùng đàn hải cẩu tung cánh …ý lộn , hải âu ! Đó là đôi lời trong cuốn tự truyện : “Đưa bóng đây không là gẫy chân !” của anh mới được phát hành cùng thời gian với đợt 5 cam bị sa lưới pháp luật Lào … !!! Anh ý đã được rất nhiều nhà sản xuất phim ma dòm ngó …Anh ấy sẽ đóng vai cái bồn tắm … !!!
    8910 Club-Đẳng cấp là mãi mãi - 8
    10) Peter Crouch ( Anh )

    Xin lỗi các fan của Liverpool thành fố cảng nước Anh … Nhưng quả thật anh ý xấu tợn …! Trái lại người yêu anh ấy lại là 1 người mẫu có tiếng … , điều đó nói lên được sự tệ hại và vô cùng chán nản của việc được nổi tiếng và có nhiều tiền … !!! Sếu vườn Crouch đặc biệt đẹp trai khi được chụp ảnh đằng sau lưng … !!!
    8910 Club-Đẳng cấp là mãi mãi - 9
    11) Tiền đạo Rooney…! ( Anh )

    Đừng tưởng râu của em Rooney ( rooney kém tuổi tớ ) em ý chỉ có ở trên cằm và cổ … !!! Người yêu của y cũng là 1 siêu người mẫu . Thế giới xảy ra những điều rất chi là dễ hiểu … !! Nếu sống ở Đồ Sơn vào những ngày lễ hội , em này rất dễ sẽ được chọn đi thi chọi trâu và dành chức vô địch các con trâu ! Và bị giết thịt … !!! 1 sức khoẻ phi thường đến từ hảo thủ của xứ sở sương mù … !!!

    8910 Club-Đẳng cấp là mãi mãi - 10
    Phóng sự đến đây tạm ngưng 8910 Club-Đẳng cấp là mãi mãi - 11 . Chân thành cảm ơn đọc giả .
     
  10. hippopo Thành Viên Cấp 4

    hú hú hú a hoàng đâu nhỉ 8910 Club-Đẳng cấp là mãi mãi
    XEM PHIM MA VỚI NGƯỜI YÊU ! (Part1)
    Nick name của Hoàng là Hoàng xấu ỉn . Nhưng ngoài đời thật bất ngờ , nó còn xấu hơn ỉn , xấu lắm , nếu nước nào có luật phải chặt đầu, xẻo chym những kẻ xấu trai , thì chắc đầu nó là con gái từ lâu lắm rối ấy . Toàn buôn với lũ bạn bè là :

    - Lo gì , cứ con xinh thì luôn cặp với thằng xấu , con xấu thì cặp với thằng xinh …...éo hiểu thế nào , đảo lộn điên đảo .

    Nhưng nó ngoại lệ với cái điên đảo đấy . Nó xấu thật , nhưng lại ...éo được cặp với em xinh , hơi hơi xinh cũng không , chắc chắn là không . 3 năm học ĐH những em nào được mệnh danh là xấu nhất trường và đi vào huyền thoại về độ xấu thì đều đã qua tầm ngắm của nó . Ống ngắm của nó cứ lia loạn xạ hết cả lên , nó muốn chọn em nào để sau này đem về giới thiệu với bố mẹ , bố mẹ fải tấm tắc khen :

    - Được , ố kề …Xứng đôi vừa lứa … !!!

    Chứ không muốn bố mẹ nó sẽ fẹt vào mặt nó 1 câu fũ fàng : “Sao nó xinh thế mà mày cũng yêu được à ?
    Tuyến ! Tuyến quá ư chuẩn với mọi điều kiện của nó , Lê Ngân Kim Tuyến , trông dáng người thon thả giống cái television , nên nick name là : Vô Tuyến . Mái tóc dài óng ả phủ lên bờ mông đầy …đầy ự …( đầy đặn chưa đủ để tả ) ấy nhưng , ngực còn to hơn cả mông , đúng với sở thích : thích nhào bột ! của thằng Hoàng . Trái ngược với thân hình đầy dị hợm là khuân mặt vô cùng dị dạng , nếu cái mồm đổi chỗ cho cái mũi và 2 cái mắt đổi chỗ cho nhau thì trông nó bình thường hơn , 1 cái mụn của nó to cứ phải gọi là bằng nắm đấm …trên mặt nó có 15 quả đấm màu tím và đỏ . choán hết cả mặt . Nhưng “Yêu là người ta yêu cái tâm hòn là chính” , trong lúc uống rượu , thằng Hoàng bảo thế . Trong quãng thời gian kưa kẩm , Hoàng toàn rủ tuyến đi chơi vào đêm khuya , chỗ không có ánh đèn … Mệnh đề đó chứng tỏ định lý của thằng Hoàng là : ĐIÊU .....nhầm ....yêu .

    Trong 1 đêm nọ , khi ruồi đang giao phối với muỗi , Tuyến đã nhận lời tỏ tình của Hoàng . Hoàng sướng …! nhẩy câng câng , nhảy chân sáo , nhảy cả vô lưng con Phốc nhà hàng xóm , con Phốc “Ẳng Ẳng” ( phiên dịch tức : thằng chó ) , Hoàng mặc , Hoàng đang lâng lâng , về ghặm gần hết cái cánh cửa phòng tắm và nửa cái bàn thờ tổ tiên …đang sướng , kệ ! trần truồng ngủ cùng với cái vô tuyến 14 inh trong phòng . Hoàng đang nghĩ xem tối ngày mai sẽ rủ Tuyến đi chơi ở đâu với tư cách của 2 người đang yêu nhau …Oa … tuyệt vời
    ĐI XEM PHIM … !!!
    Tuyến hưởng ứng lời mời mọc của Hoàng bằng 1 cách nháy mắt bên trái …( tức là con mắt bên fải ) và nở 1 nụ cười từ chiếc mũi xinh xắn . 2 con người đang yêu nhau ngây ngất , bất kể thời tiết cùng nhiệt độ ngoài trời và sự xấu xí .

    - Em thích xem thể loại phim gì ?
    - Dạ , em thích xem hoạt hình !
    - Tốt , “Cuộc phưu lưu của cá sấu con xinh đẹp nhé” hay “Cá sấu handsome đi tìm WC” ???
    - Không , em xem : “ngôi nhà bí ẩn” cơ !
    - Phim đấy đâu phải hoạt hình ! phim ma đấy chứ !
    - Em xem phim ma toàn cười , nên gọi đó là phim hoạt hình …hihi .
    - Ờ ờ … để tí nữa anh ra quán thuê đĩa về 2 đứa chùm chăn xem trong fòng nha …!
    - Ứ , xem ngoài rạp cơ , xem ở nhà chán chết …!!! Hihi …
    - À à à …ờ ờ ờ !!!

    hihi cái đít ấy mà hihi …! Hoàng thầm nghĩ . Bao nhiêu thể loại ....éo chọn , lại đi chọn cái thể loại phim ma . Năm đầu tiên đi tình nguyện cùng trường ĐH , Hoàng từng bị lũ bạn ôm màn trốn ở gầm giường ngủ đến nửa đêm . Nửa đêm chúng nó khóc lóc , gõ ghiếc dưới ghầm giường làm Hoàng bật dậy , liên hoàn cước , tung hoàn đạp vào …cái cửa fòng để chạy tháo thân …nhưng cửa bị khoá ngoài ! Phòng tối um có 2 con trắng trắng nó cứ bay bay đến gần …Hoàng lấy chim ra để khóc và xỉu . Từ ngày đấy bị ám ảnh phim ma . Ban đêm là nhất quyết không có ỉa đái gì sất …bô biếc thủ thế ở ghầm giường , dao kéo đầy dưới gối, ma mà đến là sẵn sàng lôi ra đâm vào bụng tự vẫn , đau cho đỡ fải sợ .
    Thế mà con Vô Tuyến này nó lại nằng nặc đi xem phim ma . Hoàng mất cả buổi trưa hum đó chỉ lên gặp bác Gu Gờ để hỏi những câu :

    - Phim ma hơi hơi sợ .
    - Phim ma vui vẻ .
    - Phim ma hài hước .
    - Phim ma nhưng không phải phim ma .

    Chú Gu Gờ thì trả lời đúng 1 câu : The Page can not be Displayed ! Không thể tin nổi , search với từ : “phim sex nhưng không phải là phim sex” , “phim sex vui vẻ” “phim sex nhẹ nhàng đáng yêu ” …thì ra đến cả tỉ kết quả ý . Giờ có mỗi mấy cái fim ma mà không chịu ra .
    Âu đó cũng là duyên trời … Hoàng chửi Fuck chú Gu gờ , Shut Đao máy từ đầu giờ chiều rồi tụt quần tụt áo lên sân thượng bó giò ngồi thiền …2 tay vê cứt mũi , đợi đúng đến h hành đạo , vào ca chiếu fim 10h đêm đến 11h rưỡi đêm … tại Mế Gà sờ ta … Với bộ phim đầy tính chất kinh dị !
    NGÔI NHÀ BÍ ẨN …!!!( To be Continue…!!!)8910 Club-Đẳng cấp là mãi mãi - 1) ai muh thix xem part 2 lien he a hoang lam na
     
  11. hippopo Thành Viên Cấp 4

    XEM PHIM MA VỚI NGƯỜI YÊU (P2)
    7h Hoàng đi tè , 7h15 Hoàng đi tè , 7h 30 Hoàng lại đi tè … 7h45 Hoàng tiếp tục đi …ngủ . đảm bảo tí nữa có sợ fọt "..." , cũng không thể fọt được . Liên tục lầm bầm câu : “ta không sợ ma , ha ha” “ta không sợ ma haha ” “ta không sợ ma ha ha ha” “ta nhất quyết không sợ ma ha ha” “ta…không …sợ …ma …huhu”… Trấn an tinh thần xong , Hoàng chạy như bay đến cửa cenima rào đón mẻ thanh niên vừa xem xong ca chiếu fim 6h “Ngôi nhà bí ẩn” … Hoàng hỏi 1 cụ già :

    - Phim ngôi nhà bí ẩn bác vừa xem xong có hay không ạ , có sợ không ạ???
    - Hay , chúng nó làm tình hay lắm … !!!( Éc éc … !!! )

    Cụ này bị ngộ độc à ??? Hoàng tiếp tục lân la đến 1 em gái xinh xắn :
    - Phim ngôi nhà bí ẩn vừa xong có sợ không hả bạn ???
    - Không anh ạ , bọn em cười khành khạchtình cảm gần chết ! ( phim ma mà lỵ 8910 Club-Đẳng cấp là mãi mãi) ko chết sao đc )
    - Cảm ơn em …

    Hoàng tự tin hỏi tiếp 1 cháu bé xíu và nhận được câu trả lời là :
    “các anh chị ấy làm tình hay lắm”

    ơ ??? ông già với trẻ nhỏ thời nay bị sao thế này !!! Phỏng vấn nốt 1 cậu thanh niên cuối cùng :

    - Sợ lắm ý anh ạ , có con ma tóc dài thế nầy nầy , nó bấu vào cổ thế nầy nầy … , con ma nó cắn vào rốn thế nầy nầy . Huhu , em sợ thóp chim lại ý …!!!
    Ặc ặc …đảo lộn hết cả ! may mà sau mấy cái “thế nầy nầy” anh chàng đó không thử trên người Hoàng … Không thì lại ...ái bằng đít. Chẳng nhẽ mình lại ...éo bằng đàn bà con nít … Hoàng nghĩ bụng . Đã đến giờ đi đón Ugly Girl … ! Tuyến đêm đó diêm dúa như 1con cá sấu chúa . Cá sấu bò bò đến gần Hoàng và nhe nanh ra :
    Oà , xinh không

    … Hoàng giật mình …

    “Xinh …xinh , xinh cực !” Em này đi xem fim ma mà cứ làm như là đi vớt xác chết đuối duới mương ý …Khiếp . Mặc váy liền áo cơ ạ …Nhìn cứ phải gọi là khúc nào chẳng chịu ra khúc nấy …Nhầm lẫn lung tung , hơi giống nàng tiên cá , nhưng nàng này là nàng tiên bị mụ phù thuỷ phù phép , ha ha. Tuyến đi vào rạp chiếu thì khán giả đã phải bị xem 1 bộ phim ma dạo đầu rồi ý chứ … !!!

    Tuyến muốn uống cô ca và nhai bắp rang bơ , Hoàng bảo :
    - Về nhà mà uống , ăn uống ở đây dịch tả đấy ! Tuyến bảo “ứ ừ , uống cơ” Hoàng bảo : “Ờ đấy , vào uống đi , rồi ra nhanh vào xem” Tuyến bảo : “huhu” !

    2 người sánh vai nhau bước vào rạp chiếu phim , nam thanh nữ tú quay ra soi ầm ỹ theo cái kiểu : “Khiếp xấu đều cơ à , đẹp đôi quá” … Tuyến có vẻ phớt đời , mặt hất lên giống cái bóng đèn ra vẻ ta đây: “Tuy xấu nhưng tao ngây thơ” hô hô … !
    Bước vào rạp và tìm chỗ ngồi , phòng chiếu đã tối um, dí Tuyến vào chỗ , Hoàng lướt nhanh xung quanh …thấy lấp ló toàn đầu người mà chẳng nhìn rõ mặt được ai …Hoàng hơi chờn chợn …! Xoa tóc em yêu 1 phát Hoàng biểu :

    - Phim này nghe đồn kinh lắm đấy ! đừng sợ …Đã có anh ở đây !
    Hoàng ngồi xuống ghế chờ fim chiếu , và bắt đầu cảm thấy nhịp thở bắt đầu kô được đều …chân bắt đầu ngoáy loạn xạ , tay bắt đầu cửng lung tung, bèn quay sang hỏi người yêu :

    - Lúc nãy em ăn mấy bát cơm?
    - 6 bát ạ !
    - Ăn cơm xong , em có xỉa răng không ?
    - Dạ , thỉnh thoảng ạ !
    - nhà em , ai chịu tắm cho chó ?
    - Em tắm ạ !
    - Bố em có thích Manchester không ?
    - Dạ không , bố em thích Trần Quán Hy cơ .
    - Em có yêu anh không !
    - Dạ thỉnh thoảng ạ , ý nhầm , có ! Anh hỏi lung tung thế ! Hâm
    !

    Được người đẹp bảo là hâm , làm Hoàng quên đi cơn sợ hãi đang trực tràn …nhưng mẹ nó ! âm thanh bắt đầu ầm ầm …phim bắt đầu chiếu !

    Trên màn hình chạy nhằng nhịt những cái *** gì đỏ đỏ như máu kèm theo tiếng rú ai oán …đó là phần giới thiệu nhân vật ! Hoàng bắt đầu cảm thấy hành động sai lầm lớn nhất đời là đã bước chân vào đây . óc iếc bắt đầu co giật , dây thần kinh rất có thể đứt bất thình lình , không làm sao trở về trạng thái tầm thường , ý quên , bình thường được nữa …!!! Nghe thấy tiếng cười … !

    - Em à , sao cười thế … ?
    - Em thấy buồn cười , anh không thấy buồn cười à ???


    Bỏ mẹ , con này không những rất xấu mà còn bị tâm thần hay sao ý . Sao tính từ “Sợ” nó lại chuyển con mẹ nó sang động từ “cười” là thế ....éo nào , rất có thể nó cũng sợ bỏ mẹ , nên cười cho đỡ sợ . Mọi người xung quanh đang nhìn Tuyến … Hoàng giả vờ không quen Tuýên ! 1 lúc sau Tuyến hết cười … Hoàng lại giả vờ quen Tuyến !

    Á Á Á Á Á Á … !!!
     
  12. hippopo Thành Viên Cấp 4

    còn đoạn tiếp theo thì e đã cố gắng phỏng vấn a hoàng nhưng a í ko chịu kể ạ ,,,
    chắc trong rạp sợ thót chym lại òi nên lăn ra ngất òi hay sao í 8910 Club-Đẳng cấp là mãi mãi mà có khi ở trỏng sướng quá hoá điên nên quên sạch òi hay sao :-? 8910 Club-Đẳng cấp là mãi mãi - 1
     
  13. tamnguyen_btd Mod box sách

    cha nội này rảnh ghê ...làm ơn chỉ dùm chổ mua 8910i uy tín dùm tui thấy còn có lý hơn là pa post những bài vô bổ này ^^
     
  14. vohuyan Thành Viên Cấp 5

    a e dk đi nha,mai chốt danh sách đi cf,bác kia ko fu up ngày đi of mà cứ post nhảm wai nha,
     
  15. lethanh231 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    làm đề án túi bụi luôn, chủ nhật em ko đi đc rồi bùn quá
     
  16. hoanglamna Vì Nước Quên Thân

    HoànG chưa biết có đi đc ko nên chưa dám vote..8910 Club-Đẳng cấp là mãi mãi
     
  17. thaoanthony Thành Viên Kim Cương

  18. hoanglamna Vì Nước Quên Thân

  19. William P Thành Viên Bạch Kim

    vậy nhờ An tồi nay lên tổng kết sớm sáng mai thế nào ha? để biết còn sắp xếp. phút cuối rồi mà còn tùm lum quá, thời gian, địa điểm, chốt danh sách nữa.. chốt lại sớm nha An.^^
     
  20. thuytu4334 Thành Viên Cấp 4

    hiện trên 5s có bán nhiều con đẹp đấy pro , chúc mau kiếm được hàng good , fulbox 8910 muôn năm
    cố gắng đi cho vui nha e

    ông này sao đây ,

    ae đăng hí mai club8910.com offline nào
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. Điện máy Hoàng Cầu,
  3. hoi nguyen,
  4. compositekkp,
  5. 0765822589,
  6. mainguyen2065
Tổng: 885 (Thành viên: 10, Khách: 854, Robots: 21)