Tìm kiếm bài viết theo id

Kể chuyện thời thơ ấu đi các bạn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi huacongtu_SJC, 14/5/09.

ID Topic : 919900
Ngày đăng:
14/5/09 lúc 00:38
  1. dzungtc Thành Viên Cấp 4

    Hồi nhỏ trước giải phóng, có lần bị chó hàng xóm cắn vì nắm đuôi nó. Cắn in dấu răng, máu chảy quá chừng. Ba má đi làm hết, bà hàng xóm kêu chạy qua ông Năm Ù lấy nọc ra. Bả nhiệt tình dắt qua nhà ông Năm Ù. Ổng ra sau nhà, móc cục đất sét dưới chân khạp da bò đựng nước. Ổng nhồi nhồi cục đất sét rồi lăn lăn lên chỗ dấu răng chó cắn. Lăn một hồi cục đất sét nó dài ra như cục... Ổng liền bẻ làm đôi ra thì thấy có cọng lông trắng trắng. Ổng nói xong rồi đó, lấy hết nọc ra rồi. Vậy là xong, ổng làm phước thôi chứ hổng có lấy xu nào hết.

    Nghĩ lại bây giờ thấy nổi da gà. Cũng may là không phải chó dại cắn. Nếu không thì bây giờ tiu rồi, không còn ngồi đây tán dóc...
     
  2. huacongtu_SJC Thành Viên Cấp 4

    Chắc bác cũng U30, 40 rồi nhỉ Kể chuyện thời thơ ấu đi các bạn
     
  3. dzungtc Thành Viên Cấp 4

    O40 luôn rồi bác Kể chuyện thời thơ ấu đi các bạn - 1Kể chuyện thời thơ ấu đi các bạn - 2
     
  4. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    hồi nhỏ tui khoái nhất là đi lựm pháo vào đêm 30 tết vui lém kaka qua ngày mùng 1 thì đem đốt pùm pùm kaka , lại còn đi kiếm lì xì về bỏ vào kon heo dất nữa chứ vui lém