Ma trêu ở Siêu thị BigC Hải Phòng Nhân viên BigC đọc họ tên và và địa chỉ cho bà chủ nghe thì mới hay là người mua hàng chính là người con gái quá cố của bà. Chuyện xảy ra vào một buổi trưa vắng khách tại siêu thị BigC Hải Phòng. Có 1 người mua hàng , cô ấy đăng ký với nhân viên ở đó mang hàng về tận nhà cho cô ấy (ở BigC có dịch vụ mang hàng về tận nhà nếu mua hàng trên 500k). Khi nhân viên của siêu thị mang hàng đến địa chỉ của cô ấy, giao hàng cho bà chủ nhà thì bà ấy từ chối nhận và nói bà ấy đâu mua hàng mà chở đến, chắc là nhầm địa chỉ ? Nhân viên BigC đọc họ tên và và địa chỉ cho bà chủ nghe, bà này liền khóc lóc và nói: Đó là con gái tôi , cháu nó chết rồi cơ mà ? Nhân viên BigC thấy sốc, hoảng hốt liền mang hàng quay lại BigC báo cáo tình hình. Nghi ngờ có chuyện mờ ám gì ở đây, Ban lãnh đạo liền cho gọi Thu ngân đã thanh toán tiền cho người khách đó lên. Khám người và toàn bộ tiền đã thu được của nhân viên thu ngân này thì phát hiện toàn bộ tiền của nhân viên này đều là tiền đô la âm phủ. Một số người thắc mắc tại sao camera không quay được ? Câu trả lời là có quay được nhưng vẫn là người bình thường mua hàng, có lẽ ma đã nhập vào người mua hàng đó Tại sao nhân viên thu ngân lại có thể nhận tiền đôla âm phủ? Trong khi người thu tiền nào cũng được đào tạo kĩ lưỡng để phát hiện tiền giả. Không dưng người thường lại nhận đôla âm phủ để phải đền tiền chết hay sao? Đó là con gái tôi , cháu nó chết rồi cơ mà ? Thực hư chuyện "khách ma" tại siêu thị Big C (NLĐO)- Những ngày gần đây, tại Hải Phòng rộ lên tin đồn xuất hiện "khách ma" đến mua hàng ở siêu thị Big C (đường Lê Hồng Phong, thuộc khu đô thị mới Ngã 5- Sân bay Cát Bi). Câu chuyện thường được thêu dệt như sau: Vào một buổi trưa, có một khách nữ vào siêu thị Big C mua một chiếc tủ lạnh và đăng ký giao hàng theo địa chỉ gia đình. Khi nhân viên siêu thị mang tủ lạnh đến địa chỉ trên thì có một phụ nữ nhận là chủ nhà từ chối nhận hàng và nói "nhầm địa chỉ". Sau khi nhân viên siêu thị đọc họ, tên và địa chỉ khách hàng thì bà này òa khóc và nói: "Đó chính là con gái tôi. Cháu nó chết rồi cơ mà". Thấy lạ, nhân viên Big C đành mang hàng quay về. Cũng theo tin đồn, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo siêu thị Big C cho kiểm tra tiền tại quầy thu ngân thì thấy thiếu hụt 3 triệu đồng (tương đương số tiền bán chiếc tủ lạnh), thay vào đó là...tiền đô la âm phủ. Dễ sợ hơn, chiếc tủ lạnh mang trở lại siêu thị bỗng dưng... bốc cháy mà không hề ảnh hưởng đến các vật xung quanh. Tin đồn trên nhanh chóng bay đến một số chợ nội thành nhưng bị cải biên một chút. Ma nè Cũng là “khách ma” mua hàng tại Big C, nhưng lần này đổi thành khách nam và số tiền mua tủ lạnh lên tới 15 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc siêu thị Big C tại Hải Phòng, cho biết đúng là có tin đồn trên, song khẳng định chuyện "khách ma" là hoàn toàn bịa đặt. Đó là con gái tôi , cháu nó chết rồi cơ mà ? Theo TTXVN, những ngày qua, siêu thị Big C vẫn hoạt động bình thường. B.T.M Lụm từ Quach Dai Ca's Blog
Mí tấm hình thì xưa như trái dưa rùi, thêm vào cho gây cấn chút thôi, còn chiện ma thì mới nge đây, mà có lẽ động cơ thì như bác nì nói...
Bài này chất lượng thấp. Không tôn trọng cảm giác của người đọc. Trưng hình là chính. Điểm: 2 (công gõ)