Tìm kiếm bài viết theo id

Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé..

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thaipay.lee, 13/11/08.

ID Topic : 562198
Ngày đăng:
13/11/08 lúc 10:51
  1. rixin Thành Viên Cấp 2

    giờ SG hay kẹt xe lắm.hix
     
  2. aboo_pham Thành Viên Vàng

    1 ) Sài Gòn là mảnh đất thượng vàng hạ cám. Cái gì cũng có, chủ yếu là có tiền thì muốn gì cũng được.

    2 ) Sài Gòn cơ hội nhiều, nhưng cũng ngày một tí đi và cạnh tranh khốc liệt vì quá nhiều người.

    3 ) Mạnh thằng nào lo thân thằng đó là tốt nhất khi ở Sài Gòn. Trăm mưu ngàn kế lừa lọc, kiếm tiền của thiên hạ luôn diễn ra hàng ngày. thế nên khi vào Sài Gòn không được tin bất kì thằng nào ( trừ người thân ruột thịt ).

    4 ) Tiền bạc rất quan trọng.

    5 ) Lô cốt kinh khủng. Không biết nó đào cái gì mà đào hoài. Chả biết đào kho báu hay đào mả ông nội nó.

    6 ) lúc kẹt xe có nhiều thằng ngu, cách nó lái xe húc đít mình, chắn ngang đường là chỉ muốn rút dao xiên nó một cái.

    Chúc bạn sớm vào Sài gòn vi vu cho biết cái sự đời.

    p/s : búc xúc quá xá vì nhà ngay cmt8, Q.10 mà nó chơi ngay 1 cái lô cốt to tổ chảng......hix....mỗi lần về nhà là muốn quăng lựu đạn vào cái lô cốt đó.
     
  3. bobinbobin Thành Viên Cấp 3

    Chủ topic đặt tên cái tựa đề nghe thương quá nhỉ:beauty:.Chẳng qua là đối với mình,ở một nơi đã lâu,thì lại muốn đi nơi khác.Mình cũng ở SG từ bé đến h,cũng từng đi lung tung cả,bé chơi kiểu bé,lớn thì kiểu lớn,còn nhiều và nhiều nữa.Cũng chẳng ai biết hết mọi ngóc ngách và mọi chỗ chơi ở đất SG đâu,mỗi ngày nó ra thêm 1 kiểu mà.Mình ở đây mà còn quáng huống hồ ng khác.Đâu nó cũng có nét đẹp và đặc trưng riêng của nó.Như mình ở đây,mà h hỏi thì thú thật cũng chẳng biết nói SG có gì haySài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé...Chắc có lẽ là do quá quen thuộc với nó rồi,nên không cảm nhận đc gì mới nữa.Bạn cứ thử làm một chuyến để cảm nhận.Và ngược lại,mình cũng thích du lịch những nơi khác của nc mình,nhưng đi đâu đó xong xuôi,cũng chỉ muốn quay về nhà,về nơi quen thuộc từ bé,ồn ào,xô bồ nhưng đã thấm vào máu rùi.Chúc bạn có chuyến du lịch khám phá SG như ý nhé,người mới vào SG,chắc sẽ có cảm nhận và trải nghiệm khác so với mìnhSài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé.. - 1
     
  4. xitin_89 Thành Viên Cấp 5

    kiếm tiền zô chơi vài bữa là bít lìn
     
  5. cuibap789 Thành Viên Mới

    Chủ topic đang sài gòn du ký rồi, đợi..........
     
  6. uytin NO.1 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có người ví sài gòn là một đóa hoa đẹp nhưng có nhiều GAI ĐỘC
     
  7. thulu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    muốn chơi cho bít hết bán nhà lây tiền vô đây chơi cũng chưa bít hết
     
  8. chauminhkhanh Thành Viên Cấp 5

    tui dân nha trang, 4 năm sinh sống ở sài gòn, mai mốt về kể cho nghe
     
  9. autodesk Thành Viên Cấp 3

    sàigòn mình mùa này nhìu lô cốt đẹp lắm bác à,cũng nên liệt vào danh sách kỳ mông của thế giới chứ sàigòn vào mưa thì nước lên láng rất thơ mộng,xa xa 1 ...chục cái bao rác trôi 1 cách chậm chạp trông như dòng sông lơ đãng,thỉnh thoảng vài chú chuột bơi ngang trông rất là vui mắt,đường phố lúc nào cũng tấp nập,xe chạy loạn xạ như ong vỡ tỗ,chứng tỏ sàigòn xứng đáng là 1 trọng điểm của đất nước,dân sài gòn rất hiếu khách và thân thiện,nếu có dịp đụng xe ở sài gòn bạn sẽ được 1 vài câu chào hỏi đại loại như "Đ.M chạy cái cc gì thế" hay là " bố mày,tao #$%#$%$%^ mày
     
  10. PhuHao9999 Thành Viên Cấp 4

    chủ thớt dân gay
     
  11. onlyalover Thành Viên Vàng

    Vào Sg gặp xe bus là né nhá bạn,:smile:
     
  12. littleangel Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sài gòn chán lém đi wài chả biết đi đâu
     
  13. your_rules1708 Support box Mobile Thành viên BQT

    Mình là dân SG chính gốc, sống từ nhỏ đến lớn ở SG
    Lúc trc thì Sg rất là thoải mái, đường xá k đông đúc như bây h thì dĩ nhiên tụ điểm ăn chơi cũng rất ít, còn bây giờ thì Sg quá là đông đúc, ồn ào, phức tạp, làm cho mọi người cảm thấy ngột ngạt, bản thân mình thì vào những ngày ngỉ phải kiếm những quán cafe yên tĩnh để trốn đi không khí của Sg, vào những dịp hè thì gia đình mình đều đi Đà Lạt ( thix k khí lạnh ở đó và yên tĩnh) cũng nhằm mục đích tránh sự ồn ào
    Nói gì thì nói Sg ồn ào, phức tạp thế đấy nhưng có như vậy thì nó mới đem lại cho mọi người 1 cảm giác sống thực sự, cuộc sống phải có khó khăn thì cuộc sống mới trở nên thú vị được chứ
    Nói về vấn đề lô cốt mọc lên như nấm ở Sg thì nếu mọi người suy ngĩ thoải mái 1 chút thì sẽ thấy sự việc nhẹ nhàng hơn, có lần mình bị kẹt xe ở kênh nhiêu lộc từ 17h40 - 18h30 mới thoát ra được, cách của mình là gắn tai nghe vào nghe nhạc và tắt máy xe, dẫn bộ vì càng để máy chạy thì khi thoát hết kẹt xe, xe bạn cũng gần như muốn hết xăg rùi, nghe nhạc để giải tỏa stress( nghe nhạc nhẹ nhá, chứ nghe nhạc giật gân thì càSài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé..ng điên hơn nữa)
    Nói chung ở đâu cũng có cái hay của nó
    như mình nghe ai nói qua là nếu ở Sg thì mọi người hay vượt đèn đỏ, còn k thì lúc nào cũng lấn tuyến khi có đèn đỏ, còn ở Hà Nội thì khi có đèn đỏ, mọi người đứng rất ngay hàng nhưng lúc nào cũng chạy tràn qua tuyến ngược chiều ( k biết có đúng vậy k? các bạn Hà thành đừng giận ngenSài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé.. - 1)---> nét đặc trưng đó bạn
     
  14. Mr.Linki Thành Viên Cấp 1

    lần đầu tiên vào SG, nhìn con gái mặc quần sọt như bị h nhìn họ ko mặc jì Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé..
     
  15. phuongbk2606 Thành Viên Cấp 1

    tớ nghĩ là bác nên làm 1 chuyến khảo sát thực tế thì sẽ rõ.
     
  16. Emotional Thành Viên Cấp 3

    Khu Q1 là khu giàu nhất SG đó bạn,với lại SG màh có giá đó chắc ra đường nằm quáSài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé..Mì gõ bèo lắm cũng 4-5k/tô(thịt mỏng dính như tờ giấy,nc lèo k biết đc pha chế từ thứ j,nghe nói là mất vs lắm.Muốn ăn 1 tô chất lượng thì phải 15k trờ lên,phở máy lạnh thì 30k(chất lượng ok).Còn giao thông thì cứ gọi là vô đối.Mấy ngã 3,ngã tư tầm 5-6h chiều là 1 cục cứng ngắc.Trừ khi mấy anh cảnh sát đứng đó gác,chứ ko là 7h tối mới lết đc về nhàSài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé.. - 1Luật giao thông tớ k biết có áp dụng không màh cứ lấy luật rừng ra màh xài,mạnh ai nấy chạy,lấn đc thì lấn,ko đc thì cứ hít khói cả lũ.Có lần 1 thằng xe tải chạy trc mặt đang đi ngon lành tự nhiên quẹo ngang 1 phát(ko đèn tín hiệu)quẹt phải xe tớ,đã vậy còn chạy 1 đoạn,quay lại chửi"Đm mắt mũi bị chó gặm rồi àh"rồi đi tiếp.Thật k hiểu mấy thằng đó vô học hay giả ngu nữa.Còn vô số cái gọi là "vô đối"của SG màh tớ chưa liệt kê hết đc,cứ thử và cảm nhậnSài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé.. - 2
     
  17. CENTURYVN Thành Viên Cấp 4

    Mình từ nhỏ đến lớn ở SG mà chưa biết hết được SG ,vì sao ư nó thay đổi từng ngày nên ai bảo là hiểu biết 100% về SG là người đó chưa từng biết một chút nào về nó ,y như nếu Tôi nói cho bạn biết về nó thì chẳng khác nào thầy bói xem voi ,bạn nên 1 lần vào nhìn thấy tận mắt ,sờ tận tay,và ngửi được hương vị các món ăn từ lề đường đến quán sang trọng thì bạn mới hiểu được hết những gì bạn cảm nhận,nhà cao ,xe cộ kẹt đường,sự năng động ....v.v.nói chung là tất cả những gì thật nhất thì mới biết SG là như thế nào.
     
  18. MobiCard Thành Viên Cấp 2

    Nhận xét bon chen xíu.
    Híc
    Đào đường kinh quá.Hết ông nước đào -> lấp rùi ông điện đào - lấp rùi .... etc
    Bụi bặm.
    Hic
     
  19. aluha87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tuỳ theo quan điểm và phong cách sống của mỗi người thui ..
     
  20. halequyen1984 Thành Viên Cấp 3

    Sài Gòn ,thành phố HCM
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoale,
  2. minhkhangziz,
  3. Neather
Tổng: 475 (Thành viên: 8, Khách: 454, Robots: 13)