Tìm kiếm bài viết theo id

chuyện đàn ông, cứu em với!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Vicky_Rep, 27/5/09.

ID Topic : 950211
Ngày đăng:
27/5/09 lúc 23:47
  1. Vicky_Rep Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    11/3/09
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    1,003
    tình hình là em nhậu rất là kém, mà cái nghề của em là phải đi quan hệ với khách hàng, nhiều khi uống còn thua cái đám con gái nữa, chẳng hiểu sao cứ uống nước có cồn là người em cứ như mặt trời xuống núi ( đỏ như gà đá)...pác nào có chiêu gì hay bày em với, chứ với cái tình trạng này thì chưa kịp nói chuyện thì gục mất tiêu rồi
    chuyện đàn ông, cứu em với!!!
     
  2. minhtri Thành Viên Cấp 2

    tập thôi bro ơi, chịu khó đi, gục thì vô w.c móc họng ra uống tiếp
     
  3. tamnguyen_btd Mod box sách

    cách duy nhất là mỗi ngày làm một ve từ từ tăng lên 2 ve rồi 3 ve đến 4 ve thế là ok rồi ^^
     
  4. trinhle Thành Viên Cấp 4

    chia ra 7 tuần, tuầ đầu mỗi ngày làm 1 chai, sau đó là mỗi ngày 2 chai, tới tuần t7 thì hehe,
     
  5. tommysmith Thành Viên Kim Cương

    "em ơi, đem cho a bịch vinamilk!"
    "nào các pác cùng zoooo, ai uống bear cứ uống, em đây thì cứ..vinamilk cho nó lành" chuyện đàn ông, cứu em với!!!

    hehe, gjỡn chứ ngoài tiệm có thuốc chống say mà bro hem nên uống có hại, cứ ăn xong tập uống 1 chung rượu hay ly bia trước khi ăn rùi dăm bữa nửa tháng sẽ bắt đầu quen thui, vừa tốt sức khỏe vừa tăng tửu lượng ^^

     
  6. bebobebi Thành Viên Vàng

    rồi 1 năm sau chụp hình đem chưng
    lí do : nhân theo cấp số ly ruou chuyện đàn ông, cứu em với!!! theo bảng tính của ông tam nguyen
     
  7. hidemi Thành Viên Cấp 2

    có lẽ chỉ luyện được cái khoảng uống nhìu không say thôi, chứ còn vụ đỏ người thì không luyện được đâu. Hồi lâu đọc báo thì cái này là do yếu tố cơ thể bên trong gì đó...

    mà công nhận, nhìn mấy người uống mới có 1/2 ly bia mà người như con tôm luộc cũng hơi sợ, sợ ép nó uống nhìu, nó lăn đùng ra bất tỉnh ói mửa tại chỗ thì mỏi mệt và chán chường!
     
  8. han tinh Thái Dương Store

    Em cũng như bác...uống 1 2 chai là xỉn không biết đường về ^^
     
  9. tezukashuko Thành Viên Cấp 4

    đồng cảnh ngộ 1 chai là thua rồi
     
  10. deathvn Thành Viên Bạch Kim

    chúc mừng bạn ! uống ít là TỐT, lên đô = giảm tuổi thọ, bạn chọn cái nào? chuyện đàn ông, cứu em với!!!
     
  11. girlovely Thành Viên Bạch Kim

    haha, nói chuyện hài nhỉ, cái câu chụp hình đem chưng = lên bàn thờ ngồichuyện đàn ông, cứu em với!!! - 1
    mà nói chung 1 phần cũng do yếu tố di truyền nữa, như mình nà, có nhậu thường xuyên đâu, nhưng do có "máu nhậu" nên ... uống chắc cũng đc kha kháchuyện đàn ông, cứu em với!!! - 2, ko thì kiếm em nào bik nhậu dắt theo nhậu phụ:shame:
    Mà nghe nói uống nhiều sẽ lên đô mà, lo gì:41_002:
     
  12. yangna Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chuyện đàn ông, cứu em với!!! ra tiệm thuốc bắc hỏi đó !

    uống thuốc trc khi uống bia
     
  13. tacaza Thành Viên Cấp 6

    Tăng 1 địch ko lại thì bù vào tăng 2 đi bác :snicker:
     
  14. Xịp Thành Viên Cấp 2

    1 chai mười mấy lít ha =))
     
  15. FixerPrice.com BÁN LẺ GIÁ SIÊU RẺ

    Cái này phải tập từ từ thôi bro ah, như e cũng đang ráng train để tửu lượng lên 1 thùng đây. Tửu lượng ko cao vào bàn lại bị cưỡng ép, rồi uống ko nổi xỉn rồi lại mất lý trí... mặc dù biết bia rượu là ko tốt nhưng ngày nay xã giao ko vào bàn bia nói chuyện khó lắm bro ah.
     
  16. bebobebi Thành Viên Vàng

    nói đúng à . " uống nhìu lên đô " .chuyện đàn ông, cứu em với!!! - 2 mai mốt hình girlovwly đặt kế hình chủ topic chuyện đàn ông, cứu em với!!! - 3
     
  17. don juan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    1 điều bắt buộc trước khi bạn đi nhậu là phải ăn lưng lưng bụng cái đã. Ăn cái gì nhiều tinh bột chút, như cơm, bánh mỳ, hay đậu xanh thì càng tốt chuyện đàn ông, cứu em với!!!. Nếu ko khi uống bia rượu trong lúc bụng rỗng sẽ bị cào bụng, rất dễ đau bao tử, hại gan, ruột. Do chất tinh bột, đặc biệt là đậu xanh có khả năng giải rượu, khiến cho bạn chống ói, lâu xỉn, hạn chế tác dụng có hại của chất cồn. Trước khi đi nhậu, ghé đâu đó ăn chè đậu xanh vô là nhậu ngon lành liền à, khó xỉn lắm. Đậu xanh có khả năng giải rượu mạnh lắm. Cái này là bài thuốc dân gian được đăng trên báo Thuốc và Sức khỏe đó bạn. Ko phải là kinh nghiệm bậy bạ gì đâu nên đừng lo. Nhờ cái này mà hồi trước mình nhậu cùng 2 thằng bạn tổng cộng là 3 người làm hết 2 két rưỡi SG đỏ trong gần 2 tiếng từ 5h30 đến 7h sau đó đi tăng 2 tăng 3 mà ko hề xỉn chuyện đàn ông, cứu em với!!! - 1
     
  18. viet772000 Thành Viên Cấp 3

    Tập thôi, tui có thằng em hồi nó 18 tuổi cầm ly bia lần đầu tiên, uống đc 2 chai là xùi bọt tại bàn luôn chuyện đàn ông, cứu em với!!!

    Bây giờ nó toàn đưa tui về
     
  19. Tiểu tử thúi Thành Viên Kim Cương

    Hồi đó tui cũng nhậu kém lắm, nhờ đi nhậu với mấy thằng bạn giờ khá hơn rồi. Cứ tập từ từ là ổn thôi.
     
  20. 2nd Thành Viên Bạch Kim

    tui thấy ai đi nghĩa vụ về uống cũng dữ hết á
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. hieutienvan,
  2. phamminhtrang9999,
  3. Viettel HCM,
  4. DANGCAPSIMSO,
  5. NgaDuongK12,
  6. viettoan95,
  7. syvanhop
Tổng: 514 (Thành viên: 8, Khách: 428, Robots: 78)