Tìm kiếm bài viết theo id

chuyện đàn ông, cứu em với!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Vicky_Rep, 27/5/09.

ID Topic : 950211
Ngày đăng:
27/5/09 lúc 23:47
  1. proskills Thành Viên Cấp 3

    tránh voi chả xấu mặt nào, nói như bác kinh doanh ko nhậu ko làm được thì khối người bỏ nghề hết. Nói vậy chứ nếu bác nhất quyết muốn uống thì sẽ được thôi, có điều lợi bất cập hại đấy ^^
     
  2. LyCuCu Thành Viên Vàng

    chủ topic giống tui! riêng tui chỉ cần hửi mùi rượu , bia thôi là y như rằng 5 phút sau là thấy xỉn xỉn rồi ko cần uống! làm chừng 1 chai ken thôi là ói lên ói xuống mặt đỏ như thnằg khùng!nội uống nứơc ngọt có ga chừng 2 chai thôi cũng thấy hơi bừng bừng rồi ! nên tui ghét nhậu lắm!
     
  3. Jkinku Thành Viên Cấp 3

    dường như dượt Hậu Giang có thuốc danhành cho trường hợp như bạn đo'. Trước khi uống, dùng nó...

    K hại cho suức khỏe
     
  4. Tiến_CA Thành Viên Cấp 3

    bữa nào có kèo thơm mà cần phải luôn tỉnh táo thì trước khi nhậu uống 1 viên thuốc panadol(trước 30 phút),bảo đảm nhậu k biết xỉn luôn:look_down:
     
  5. hungkhuong23 Thành Viên Cấp 4

    muốn té ghế với bro này :baffle::baffle:
     
  6. vutrieuca Thành Viên Cấp 4

    mỗi người 17 chai,7 phút 1 chai,mà kg xỉn là cao thủ á
    kg biết uống mà làm kiểu này có mà đi đời luôn á,người biết uống mà nửa lít ực 2 hơi còn chịu kg nổi nữa là người kg biết uống,kg khéo lại vô nhà thương
     
  7. dep_lao Thành Viên Kim Cương

    văn ôn võ luyện bạn ơi, cái j cũng fải tập ^^
    đúng như bạn don juan nói, đi nhậu mà cái bụng đói meo là dễ bị knock-out lắm.
    còn mấy loại thuốc quảng cảo chống say xỉn thì cũng có tác dụng, nhưng xài nhìu thì bao tử lủng như tổ ong >.<
     
  8. phuong2611 Thành Viên Cấp 6

    tập từ từ khắc lên đô. ^^
    tập hoaì mà lên ko đc thì chắc ngủm sớm, hihi
     
  9. TCDuyAnh Thành Viên Cấp 5

    luyện từ từ là lên đô thôi mà !
     
  10. magic_boy323 Money is not everything

    khuyên bạn 1 câu vì công chuyện thì miễn cưỡng ép buộc uống thui, chứ người nào uống rượu bia vào đỏ cả người thì nguy cơ bị ung thư rất cao đó em chắc 100% vì diều này
     
  11. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    chuyện nhỏ,đi kiếm Đòan Dự xin học vài chiêu,Đòan Dự uống bao nhiêu dùng nội công cho ra ngòai hết,ngàn ly không say
     
  12. vuongbill Thành Viên Cấp 3

    noi lam ji nhiu. cu cuoi tuan xum hop anh em ...nao minh cung dzo the nao cug len co
     
  13. gacon1981vn Thành Viên Cấp 2

    Èo hem biết uống có gì đâu phải ngại ahm,vô bàn cứ kêu bia uống,ng ta uống 5 mình uống 1 bảo đảm ai cũng vui hem ai trách được mình vì mình cũng uống mà hehe!!!Uống nhiều nghe a e trong công ty nói là phải tập thui,!!! Nhậu vô rùi cũng vui,tưng tưng tưng!!!
     
  14. mrhung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Dắt tui đi nhậu đi chuyện đàn ông, cứu em với!!! Tui chỉ cho :">

    Thân!
     
  15. numathi186 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    em cũng uống yếu lắm.chừng 1 chai là mặt đỏ gay rồi.bữa nào đỉnh lắm thì 5 chai về được tới nhà,còn bình thường thì 3,4 chai thôi.em k thík cái kiểu uống cho cố rồi ói ra hết cũng vậy,vừa mệt người vừa uổng đồ ăn.nên em thường chỉ uống tới khi nào thấy nhợn nhợn là dừng,nên bị tụi bạn chửi riết.
     
  16. Shin_map Thành Viên Cấp 4

    Haizz....ko biết uống thì tốt chứ như em bây giờ....1 lần nạp ko dưới 10 chai. Khổ lắm bác ơi!
     
  17. uzza Thành Viên Cấp 4

    mình khuyên là bạn không nên tập cho uống được nhiều . bị như bạn là do cơ địa của bạn có khả năng hấp thu cồn tốt và nhanh hơn người khác . cùng là 1 ly nhưng lượng cồn cơ thể bạn dung nạp nhiều hơn nên bạn uống 1 ly có thể bằng người ta uống nhiều ly . với những người bẩm sinh thích nhậu thì cơ thể họ hấp thu cồn 1 cách từ từ trong khi thể tạng của bạn dung nạp cồn quá nhanh khiến bạn mau mệt mau say ( và còn dể die nữa). chưa kể việc mau say này còn khiến tim bạn bị rối loạn kèm theo rối loạn thần kinh và gan. dể bị dị ứng gây ngứa . lâu dài rất hại cho sức khoẻ . phần còn lại là tuỳ bạn chọn giữa tiền bạc và sức khoẻ. chúc vui và khoẻ mạnh bạn nhé !
     
  18. Diêm Đế Thành Viên Cấp 2

    sao rùi bạn tham khảo dc ji rùi ^^
     
  19. Vicky_Rep Thành Viên Cấp 4

    pác này làm em sợ quá....đúc kết kinh nghiệm của các pác thì em rút ra 1 bài học...kiếm tiền để chữa bịnh ung thưchuyện đàn ông, cứu em với!!!
     
  20. It's my life Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cái này theo mình là bẩm sinh thôi.13 năm trước, mình 16 tuổi, nhậu lần đầu tiên trong đời. Quất cái hết đúng 10 chai sài gòn xanh, về ghé quán ốc làm hết xị nếp bắc. Vẫn tỉnh bơ đưa thằng bạn lên ga xong về ngủ (Lần đó tiễn nó đi sài gòn học). Nhưng giờ này, bữa nào mà vui lắm mới đập hết chục chai SG đỏ, mà là xỉn ngất tại bàn luôn đó.

    *** Tóm lại, bẩm sinh chiếm phần quan trọng, tập luyện chỉ cải thiện được từ 1 chai lên 1 chai 2 là hết!!!!
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 541 (Thành viên: 0, Khách: 533, Robots: 8)