Dù Susan Boyle được chú ý nhiều nhất trong Britains Got Talent năm nay, nhưng người diễn hay nhất trong đêm chung kết Britains Got Talent 2009 lại là nhóm nhảy Diversity.:sweat: Ban đầu mình cũng thích Flawless,nhưng về sau Diversity lại sáng tạo hơn.Và Diversity quả là kẻ chiến thắng xứng đáng.Tạm biệt Susan Boyle. [YOUTUBE]KJIz8BgRQc0[/YOUTUBE]
Nói chung Susan Boyle dừng ở vị trí thứ II là hợp lý. Bà dc nhiều hơn giải nhất lần này rất nhiều. Nên để giải nhất cho người dc phát triển cao hơn sau này. Britains Got Talent lần này có quá nhiều tài năng trẻ, từ giọng hát và cách xử lý bài của Shaheen, phong cách nhảy của Aiden Davis, đặc biệt là cô bé Hollie Steel hát trích đọan trong vở kịch "The Phantom of Opera", dù là quá sức do cô bé ko hiểu hết vở kịch nói gì nhưng hát vậy cũng là quá tuyệt. Shaun Smith vòng chung hết hát lại bài Ain't no sunshine nhưng ko hay bằng lần trước do chọn cover ko hợp lý và có phần khớp. Nói chung kỳ này ai đọat giải cũng hợp lý )...
ai bảo ko chịu đi ăn tối với Obama, ko là dc lăng xê lên rồi thấy Blackberry ko " về cơ bản, tôi ko thể sống thiếu Blackberry" <<-- câu PR đáng giá chục triệu USD nhưng RIM ko tốn đồng nào =]]
nhảy đúng hay thật , nhưg nếu xem lại lần thứ 2-3 thì thấy hơi chán Còn Susan Boyle với Saheen thì coi lại mỗi người trên 10 lần mà ko chán ! hihi ! Với lại 2 thằng cha nhảy kỉu Michel Jackson nữa ! Zui lắm ! ^^
đồng ý Susan Boyle hát rất hay, nhưng thử hỏi liệu bà ta có trở thành một hiện tượng nếu không có một ngoại hình xấu xí không? Thử nghĩ, nếu Susan Boyle mang một dáng dấp của con thiên nga, có lẽ mọi chuyện đã không rầm rộ như thế. và thường, người ta sẽ choáng ngộp với hiện tượng, nhưng tâm thì vẫn hướng về đẳng cấp.
hay quá mún nhãy dựng lên lun , có 2 đứa nhóc nhãy siu thiệt ... ủa muh shaheen hok đựoc gì hết hã , thích thằng nhóc đó lắm