Tình hình là hum bữa dọn nhà , em thấy đc 1 cái máy hát bằng cái đĩa to như đĩa cơm sườn ý , còn nguyên mấy cái đĩa lun , lúc trước em có thấy bà em mở 1 vài lần , rồi từ lúc bà em mất rùi nó nằm trong nhà kho lun , hum bữa ông bác em bảo em bán cho ổng , ổng mua 1tr500 , mà em hok bik cái này sao nên chưa bán , mấy bro nào rành chỉ em với , để sau này lở có kẹt thì bán :smile: thanks mí bro nhiều , vài tấm hình của em nó đây ạ , ui nhìn nó mà nhớ tới bà em
Đồ kỷ niệm để nhớ về bà thì đừng bán, em ạ. Mang ra thị trường bán thì cũng chỉ được trên dưới 2 triệu thôi. Bởi vì cái máy hát đĩa Vinyl hiệu National đó của em tuy gọi là hơi cổ, nhưng không đặc biệt và giá trị sưu tầm ít, thỉnh thoảng cũng có người bán đó em. Nhiều máy cổ, giá trị khác, nếu Bác em thích sưu tầm thì anh cho địa chỉ để bác em đến đó mà lựa (nhắn tin cho anh nếu em không bán và Bác em vẫn muốn mua) Còn nếu em vẫn quyết định bán thì anh nghĩ với giá 1.5 triệu cho người bác em là vừa xinh. Nếu là anh, anh sẽ không bán, 1.5 triệu chẳng có đáng là bao, anh sẽ lau chùi và chỉnh lại cái máy đó cho thật chuẩn, rồi đặt nó ở nơi đẹp nhất trong phòng của mình, thỉnh thoảng đặt đĩa vào và cho máy nó hát, vậy hay hơn. Vài lời của anh vậy thôi. Chắc em cũng đã có quyết định cho mình rồi. Thân chào -------CESAR-------
Ko phải cái gì cũng đem bun bán đâu bạn...Bán rồi mai mốt có bao nhiu tiền cũng ko bao giờ mua lại dc vật kỷ niệm như vậy đâu. Thân!!!