có một cô gái nhà gần 1 cái thành phố buồn ( nơi mà mọi công dân ở đó không rượu chè cờ bạc ....). Cô đi làm ở một công ty may cách nhà khoảng 2km. từ công ty về nhà thì phải qua cái thành phố buồn đó mới về tới nhà. Một bữa kia công ty tăng ca đến 2 giờ sáng mới cho công nhân về, bình thường thì có 2 cô bạn về chung nhưng hôm nay tụi nó hẹn đi chơi với bồ nên không đi về cùng với cô. Cô đi về mà trong lòng sợ lắm cứ mong có ai đi cùng cho bớt sợ. cô cứ lẩm bẩm đọc thần chú và cầu trời cho ma đừng nhát cô. Bỗng nhiên cô thấy đàng trước có bóng người mừng quá cô chạy lên xin đi chung cho đỡ sợ. Đó là một chàng trai cũng dễ thương vui tính họ trò chuyện vui vẻ mà quên đi nỗi sợ ma. Gần tới nhà cô gái cô gái mới hỏi chàng trai :" sao anh gan quá vậy dám đi khuya ở khu này. còn em em sợ ma lắm lúc nãy đi mà sợ gần chết" chàng trai mới trả lời:" có gì đâu. Lúc còn sống tui cũng sợ ma như cô vậy đó" cô gái:".........."
Chuyện của chàng thanh niên. Đó là 1 câu chuyện về 1 anh thanh niên đã có tính can đảm từ bé,do bọn bạn thách thức nên anh đã thử 1 phen cho biết cảm giác "được" sợ...anh lẻn vào khu nhà mà người dân ở đây chẳng dám bén mảng tới... Đêm thứ nhất...mọi thứ hoàn toàn bình thường,chỉ có 1 cảm giác lạnh buốt giá đến...kinh người,chăn mền ở đây bám đầy bụi bẩn,mạng nhên,còn lấm lem vài vết máu khô... Đêm thứ hai...hình như nỗi sợ hãi đã len theo trong trí óc của anh,hình như trời đang có bão,tiếng gió lùa vào khe cửa,tiếng động mạnh đập vào khe cửa..đùng đùnngg,anh sững cả người,nép hết về 1 góc,cố gắng ko chộp mắt...có lẽ " chúng" đã đến rồi...có lẽ,mai mình sẽ về thôi... Sáng ngày thứ 3,ánh sáng ko len lõi vào nổi khu nhà có vườn cây um tùm che đậy,mọi thứ đều huyền ảo,mai quái...anh đã chuẩn bị balo,định ra về ko hẹn ngày trở lại thì....suy nghĩ "bi giờ mà dìa thì...tụi bạn nó cười cho bể mũi ...mình ở đây đã 2 đêm rùi,có lẽ "họ" chỉ là những lời đồn đại được thêu dệt,ko,1 đêm nữa cũng ko sao ! " vậy là anh đã quyết chí 1 đêm nữa... Đêm thứ 3 là đêm mà như dài vô tận,mọi thứ lạnh căm,im phăng phắc,không có 1 tiếng động nào,1 con vật nào dám gây ra tiếng động,đêm nay...anh sẽ ko ngủ...phải...thức vì mình đã lỡ rồi,ko quay lại được nữa...đồng hồ ngắc ngư 11 giờ,rồi 12 giờ kém 5,và...phút giây phá hỏng sự yên tĩnh đã tới...12 giờ.... cửa ra vào đập liên hồi,gió rít lên mạnh như chưa bao giờ được thổi,mọi thứ trong căn nhà dao động,nghiệng ngã,đổ bể...cầm con dao đã thủ sẵn trong tay,anh ko mún để nỗi sợ hãi khống chế,anh muốn mình phảỉ chủ động trong tình huống này trong tâm trí...anh ko sợ,ko hề sợ...tiến lại phía cửa,con dao lăm lăm trong tay,anh bật cửa ra...thét lớn trợ uy...Và...trời ơi.. Một thằng nhóc mặt mày tím tái,hình như ko có 1 giọt máu nào chảy trong người nó...mắt nó thâm quầng,nó nhìn anh..và ....nó ré lên,tiếng nghe ghê rợn kinh người...CHÚ ƠI ! MUA MỲ GÕ HOK CHÚ
Thấy mấy bạn vui quá mình cũng xin góp vui nhe : [FONT=times new roman,times]Anh chàng nọ rất say mê võ công nên ngày đêm khổ luyện. Sau một thời gian dài luyện tập, muốn kiểm chứng trình độ võ công của mình uyên thâm cỡ nào, anh ta viết giấy mời thách đấu với tất cả các trưởng môn của các môn phái trên giang hồ.[/FONT] [FONT=times new roman,times]Sau khi hạ đo ván cỡ 70 đối thủ thì anh chàng gặp trưởng môn phái Võ Đang - Trương Tam Phong. Hai người hẹn nhau giao đấu trên đỉnh núi cao ngất.[/FONT] [FONT=times new roman,times]Sau vài chục hiệp giao đấu, hai bên đều tỏ ra kẻ tám lạng, người nửa cân. Bất phân thắng bại.[/FONT] [FONT=times new roman,times]Trương Tam Phong nói:[/FONT] [FONT=times new roman,times]- Nếu ta không ra tuyệt chiêu hạ ngươi thì có đánh đến lúc râu dài quá rốn cũng sẽ không kết thúc.[/FONT] [FONT=times new roman,times]Nói là làm. Họ Trương bèn xuất chiêu cực độc trong Thái Cực Quyền. Anh chàng kia bỗng nhiên thấy Trương đổi từ nhanh sang chậm và bàn tay của mình đang khô đột nhiên có cảm giác như ra mồ hôi ướt đầm. Chưa kịp hiểu sự tình đã bị họ Trương kia tung song cước vào ngực, anh chàng văng xa mấy chục thước rồi rơi luôn xuống vực.[/FONT] [FONT=times new roman,times]Trong lúc rơi, quá hoảng loạn anh chàng thấy gì quơ nấy, không thấy cũng quơ. Rất may quơ trúng một đám cỏ rậm rạp lưng chừng núi. Nhưng khổ thay, bụi cỏ hình như không chịu đựng nỗi sức nặng của anh, có vẻ muốn bục cả gốc đến nơi rồi…[/FONT] [FONT=times new roman,times]Đang lúc thập tử nhất sinh, tay chân giật giật bỗng nhiên anh bị đập một nhát vào lưng.[/FONT] [FONT=times new roman,times]Giật mình… thức giấc thì nghe tiếng vợ nằm cạnh mắng: - Anh đang làm cái trò gì đấy? [/FONT]
Kính chào quý Đại Lý TTC xin được gửi tới Quý Đại lý lời chúc sức khỏe và lời mời hợp tác! Bằng việc nhấn mạnh tầm quan trọng của chất lượng và sự liên kết với nhà sản xuất uy tín trên thế giới. TTC đã và đang là đại diện được ủy quyền của các tập đoàn lớn trên thế giới như: H-Pec, TOPEX, Primo, Da-Lite, Geha, Panasonic, Suntech-group, Comix, CINON,.. Tự hào là nhà phân phối thiết bị máy văn phòng uy tín với tiêu chí :Chất lượng hàng đầu - Giá cả tốt nhất Công ty Cổ Phần Công Nghệ TTC xin gửi Quý đại lý báo giá dealer. · Máy Chiếu : H-PEC · Camera Vật Thể : H-PEC, TOPEX · Máy Chiếu Hắt : H-PEC, TOPEX · Màn Chiếu : H-PEC, DA-LITE · Máy Hủy Tài Liệu : H-PEC, PRIMO · Máy Ép Plastic : H-PEC · Máy Đóng Sách: H-PEC Best Regards, (Trong thư có file đính kèm1) Thanks **************************************************************** Mr Le Van Long - Phân Phối mảng Tp HCM Cty Cổ Phần Công Nghệ TTC Văn phòng: 347/14 Huỳnh Văn Bánh P11 - Q.Phú Nhuận TP .HCM Điện Thoại: 08. 62907947- 62785514 - 62921719 Fax: 08.62921719 Mobile: 0903 88 85 89 Email: lelongttc@gmail.com Yahoo ID:lelongttc Skype ID:lelongttc Website:www.ttc.net.vn **************************************************************** (Thành thật xin lỗi nếu email này làm phiền Quý Đại lý)