_"ấy" hok cần bít "ấy" là ai hok cần bít "ấy" là chính xác ngừơi nào ai coá đọc wa thấy jống jống mình thì cũng coá thể cho người đoá là mình cũng được... _Nhok với "ấy" khìn khìn như nhau...ai bít đâu nhok khìn và nhok thấy "ấy" cũng khìn như nhok... _Nhok với "ấy" nói chiện chẳng đầu chẳng cuối cứ hứng thì nói hok thì hok nói... _"ấy" hok thik nói về người khác nhok cũng thế nhok cũng hok muốn lôi ai ra làm chủ đề dể bàn trước mặt "ấy" _Nhok cười nhìu mỗi khi nói chiện nhưng cũng coá đôi khi chẳng hiểu nổi "ấy" đang nói cái j với nhok...nản ghê..:tire::tire: _1 2 3 nhok và "ấy" đều dễ tha thứ những lỗi lầm mà "ấy" hay nhok đã gây ra cho nhau...để trong lòng làm j "ấy" nhỉ...để trong lòng chỉ khó ăn khó uông và khó nuốt trôi mọi thứ... _Khi sáng sáng nhok thức dậy hay tối tối nhok đi ngủ người mà nhok nghĩ tới cũng là "ấy" với nhok "ấy" thực sự rất quan trọng trong lòng nhok...ai mà biết là "ấy" coá biết điều đoá hay hok nhưng mà hok sao dù "ấy" coá hay hok biết điều đoá di chăng nữa thì mỗi tối và mỗi sáng nhok đều sẽ nghĩ đến "ấy"... _Còn nữa còn rất rất là nhiều điều mà nhok thấy nhok và "ấy" jồng nhau lắm kìa jống đến lạ lùng...nhưng mà bên cạnh đoá cũng coá những điều rất khác khác lắm...và nhok thích "ấy" cũng chính vì những điều "ấy" và nhok khác nhau...hôhôhô..thật lạ lùng fải hok... _Cuối cùng diều cuối cùng muốn viết trong topic này là dù cho "ấy" và nhok jống hay khác nhau nhiều hay ít thì nhok vẫn rất thik "ấy" cho dù "ấy" coá biết hay hok... _I hate how much I luv u so.... Luv u!!!!!!!!!!!!!!!!
uh, hay đấy nhok, cố lên nhok ơi, có khi ấy của nhok ko bít gì cả thật nhưng cũng có khi ấy nó bít gòi mà giả nai thui...hix... mong rằng nhok sẽ mãi được vui mỗi khi ở bên cạnh ấy... m2 sao nhok giống ấy của anh quá, nhưng ấy của anh thì biết tỏng rằng anh như thế nào rồi, jờ anh bị ấy quay mòng mòng như chong chóng lun mà anh thì cũng hơi già rồi... ko còn xì tin được nữa... anh cứ thường làm cho ấy bùn hoài... sao đau lòng quá nhok ơi... hix... heo con này ngu quá à...
oh, "ấy" hem là người iu đâu anh ui!!! ^___________^ Mày cũng đc đó, tao đang nhăm nhe mày đóa nak... kaka èo!!! có vẻ như đang ko đc suôn sẻ nhỉ. A cũng cố gắng lên hen. Thaks mọi người đã đọc và nhận xét hiii!!!
bác thử tự thêm vài dấu chấm câu vào là ok thui...còn nếu bác già quá thì đeo kính lão vào cho khỏi hại mắt.
Hay cho một thế hệ trẻ, một tương lai tươi sáng cho đất nước Việt Nam ta. Từ nay một ngôn ngữ mới sắp ra đời, đánh dấu mốc quan trọng của lịch sử. Đáng chán với tuổi teen ngày nay, ko hoài bão, ko sự nghiệp, ăn chơi thì giỏi, làm việc học hành thì lười, ra đường thì vênh vênh váo váo, tiền bạc thì tiêu xài như nước lại hay ra vẻ ta đây (mà có phải tự làm ra đâu toàn ngửa tay 5 ngón), suốt ngày mơ mộng hot boy hot girl, ăn mặc thì quái dị, ngôn từ thì Việt ko ra Việt Tây ko ra Tây. Mặc thì đòi mặc đẹp còn phải hàng hiệu, ăn thì đòi ăn ngon còn phải quán sang, tóc tai thì trai như gái, gái như quỷ, xanh xanh đỏ đỏ, lởm chởm tùm lum,nói năng thì hô hố, đi đứng ngang tàn. Được cái rất anh hùng dân tộc, xem mạng người như cỏ rác, động chạm một tí là đòi đánh đòi giết. Mà cũng phải kể tội mấy chú nhà báo, đăng tin vô tội vạ, cứ tin hot, tin scandal là đăng lây đăng để, toàn bài vô giá trị toàn chùm ảnh hở hang, ảnh quảng cáo, bình luận vô tội vạ, lăng xê đủ kiểu mà cũng đăng thành bài <--- ko biết mấy chú nhà báo có được lợi lộc gì không? Xin lỗi chủ topic ko nói chủ topic đâu nha, tại thấy mấy ngôn ngữ như vậy là chịu không nổi nên bức xúc quá.
ok ok nói thì nghe chịu thui chứ bik làm sao!!! Còn mí thứ ở trên thì Nhok hem bik nói ai, chứ Nhok cũng bik làm ra tiền bằng chính đôi bàn tay mình, cũng bik cách ăn cách uống sao cho zừa ngon zừa đỡ tốn nak... Dạo này lên đây bị nhiều người fê fán chỉ trích quá ta ơi!!!! Thấy tự tin hẳn lên :adore::adore:
haiz chưa. vào topic ng ta làm 1 tràng xong xin lỗi chủ topic...đèn nhà ai nấy sáng đi. sao cứ phải lo xa cho tương lai thế hệ con cháu VN sau này mục nát...chẳng phải nó cũng thối rữa từ những ông quan to chức lớn tham ô hối lộ ăn tiền của dân đấy sao...hay phải chăng gia đình bạn cũng đang có những thế hệ teen như thế nên phải vô đây xả xì chét. còn nếu như mún giáo huấn cho thế hệ Chẻ sau này thì tối tối cứ lên các trung tâm mua sắm lớn mà phát tờ rơi hay khuyên bảo từng cháu cũng đc. Hè các cháu rảnh chắc cũng hay tập trung ở diamond, parkson ji ji đấy...Nói tóm lại là hãy cứ tôn trọng quyền của lợi của mỗi mem đã. vào đọc ko hiểu có quyền đi ra và miễn bình luận lung tung...hay thói quen chung của ng VN là thấy đụng xe thì bu vào coi, chép miệng bình luận mới thỏa lòng...haiz vật !!! ah. xin lỗi chủ topic tại thấy bác này hơi nhảm nên mình bức xúc reply thui. ko đụng chạm ji tới chủ topic đâu ah !!! haiz vật chưa !!! ( phá nát cái topic gòi )