Chiếc điện thoại ba màu màu đỏ, đen và bạc của Sony Ericsson không chỉ hỗ trợ chụp ảnh với độ phân giải kỷ lục mà còn được trang bị nhiều tính năng nổi bật khiến nó nằm trong số những thiết bị được mong đợi nhất hiện nay. >SE Idou đổi tên thành Satio với cấu hình chi tiết Satio có màn hình cảm ứng lớn: 3,5 inch, tỷ lệ 16:9, độ phân giải 640 x 360 pixel. Xem video vẻ đẹp lịch lãm của Satio (tên mã Idou). Nắp camera ở mặt sau nhô cao. Các phím zoom, chụp và xem ảnh, video ở bên phải. Nút nguồn ở phía trên. Phím điều khiển và gọi điện được thiết kế thành dải mảnh và nhô cao để nhường diện tích cho màn hình. Khe cắm thẻ nhớ microSD và cổng kết nối nằm bên trái. Điểm mỏng nhất của Satio là 13,3 mm. Máy được bán kèm bút. Màn hình cảm ứng (resistive) với khả năng nhận dạng chữ viết tay. Bàn phím ảo Qwerty. Camera hỗ trợ chọn điểm nét bằng cách chạm vào màn hình và nhận diện nụ cười. Phiên bản màu bạc. Giao diện và một số ứng dụng trên Satio, dự kiến có mặt trên thị trường trong tháng 10
thấy cây bút hơi thất vọng vì chắc chắn em này không vượt qua cảm ứng iphone về phần đa điểm,icic,cái này rất quan trọng cho dòng cảm ứng
oh.thần tượng of tui...mãi mãi là giấc mơ,vì chờ em lâu quá,sắp sạch tiền nên quơ luôn thèn i900 16gb của samsung rồi.con idou này đẹp quá hen mấy pác,thấy cái nắp ống kính đằng sau mất mỹ quan quá,sao nó không liền luôn là chuẩn rồi,cây viết thì bom mực vô để ghi chép cho ok hehe,vướng víu...chắc nó bắt fan sony đợi thèn khác. . .tui nó cà chớn quá,làm không bao giờ hoàn chỉnh.
àh ,nó có clip tren web,trong youtube hình như có đó ,mời mọi người ghé xem http://www.youtube.com/watch?v=MyIMgy1an5U
Móa đẹp gê, đẹp kinh khủng luôn, thèm chít mịa mà hổng có xiền, hic hic, cái thằng iphone apple là dơ nhất, nó đăng ký độc quyền cái cảm ứng đa điểm luôn rồi, mấy hãng khác từ rày làm cái phone nào cảm ứng cũng thua thiệt nó hết ráo, tức quá, mình sinh viên thì làm sao rớ được tới iphone đây,mua điện thoại cảm ứng của mấy hãng khác thì rẻ hơn nhưng mà đt cảm ứng mà ko cóa cảm ứng đa điểm cũng như ko, xài mịa O2 cho rồi, vài dòng bức xúc mong anh em thông cảm, thấy cái điện thoại cảm ứng đẹp quá mà có cây viết kế bên là tức lên rồi