Tìm kiếm bài viết theo id

đây là 1 câu chuyện có thật của chính tui >.<

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sesusi20, 24/2/08.

ID Topic : 115666
Ngày đăng:
24/2/08 lúc 23:12
  1. sesusi20 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    17/6/06
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    1,144
    Chắc các bạn cũng biết về 1 tai nạn giao thông thảm khốc đã vĩnh viễn lấy đi mùa hè của 5 ban hoc sinh lớp 11b13 của trường Nguyễn Khuyến ( ko may là trong đó có 1 người bạn rất thân của tui >.< mà xin phép ko nhắc tên ra đây). Câu chuyện xảy ra với tui như sau :
    - Đúng buổi trưa hôm wa ( thứ 4 ngày 4/7/2007) tôi đang nằm ngủ, bình thường thì tui ngủ trưa rất say, mặc dù 2 căn nhà kế bên nhà tui đang xây ( dĩ nhiên là rất ồn ào), nhưng tự nhiên bữa đó ko gian bỗng yên lặng 1 cách khó hiểu, ko nghe tiếng xây dựng, ko nghe tiếng nói cười của những người thợ, mà căn phòng vốn dĩ rất thoáng đãng của tui hôm đó bỗng tối sầm 1 cách kì lạ ( mặc dù trời ko mưa) xin nói thêm là lúc đó tôi cũng ko chú ý đến những chi tiết này, đến bây h mới ngồi ngẫm nghĩ lại thì thấy ghê wá >.<, tôi đang dỗ giấc ngủ, nhưng ko như mọi hôm, bữa trưa đó giấc ngủ của tui rất chấp chờn ( kiểu như nửa tỉnh nửa mê ), bỗng tui cảm thấy mắc vệ sinh, bèn lớ mớ ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh ( lúc đó như là mớ ngủ vậy,ko tỉnh táo) , vừa đi ngang wa cái cầu thang (phòng tui -> cầu thang -> wc) tui bỗng nhìn thấy người bạn ấy ngồi ngay bậc cầu thang, mặc dù ko nhìn rõ mặt, nhưng trong tiềm thức tui lúc đó biết chính xác là người bạn đó, tui buột miệng hỏi : " sao mày ko đi thác Giang Điền( nơi mà lớp bạn ấy định đến trước khi xảy ra tai nan ) chơi đi, ngồi ở đây làm j "( lúc đó chẳng biết sao tụi lại nói ra như vậy, đúng là mớ ngủ rồi >.<). Rồi bạn ấy nói :" tao bùn wá, biết vậy tao ko đi đâu, xui wá C (tên tui) ơi ", xong rùi nó khóc, lúc đó tui bổng giật mình tỉnh lại thì ko thấy nó đâu nữa >.<
    Đây là 1 câu chuyện có thật, tin hay ko thì tùy mấy bạn, cũng có thể có ý kiến cho rằng tui ngủ mê nhưng trong thâm tâm của tui, tui tin chắc rằng người bạn đó đã quay về thăm tui. Xin cám ơn các bạn đã bỏ chút thời gian chia sẻ bài đọc này
     
  2. NTD Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có mớy nói, hôg có nói là coi chừng zề thăm thiệt óh nha cha
     
  3. Alvin Thành Viên Cấp 1

    Thanks. Nghe cũng lạ hen.
    Mà bác tên gì thế? Hưng hay là C.?
     
  4. lnvlslble Cơ Thủ 5s

    Thấy bác có vẻ giống DJ đây là 1 câu chuyện có thật của chính tui >.< hay thu âm vào đĩa đem bán giống Nguyễn Ngọc Ngạn đi bác đây là 1 câu chuyện có thật của chính tui >.< - 1
     
  5. sesusi20 Thành Viên Cấp 4

    muốn lám chứ bạn mà tại kinh phí eo hẹp nên chỉ làm được việc nhỏ ko dám ham to đây là 1 câu chuyện có thật của chính tui >.< - 2
     
  6. lovequeen Nơi Tình Iu Bắt Đầu

    cái nì 5 hs nguyễn khuyến trườg em nè chứ đâu. Vụ đó khóc um trườg lên lun
     
  7. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    đi chơi thác Giang Điền dzìa phải hok???? cũng có nghe đây là 1 câu chuyện có thật của chính tui >.<
    tui gặp ma đã 3 lần rùi, hixx....nam mô
     
  8. NTD Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    kể nge, kể nge
     
  9. mamay Thành Viên Cấp 2

    Cách bác này post bài và replay y chan anhnokia 1 thời trùm truyện ma ở đây ,phải ảnh tái sinh ko trơy ??
     
  10. Alvin Thành Viên Cấp 1

    gì tái sinh nghe ghê quá bác mamay đây là 1 câu chuyện có thật của chính tui >.<, đúng là trong khu vực truyện ma.
     
  11. i_love_iphone Thành Viên Kim Cương

    May him come back keke!
     
  12. kid3110 Thành Viên Cấp 3

    4/7/2007 mà đc post vào ngày 24-02-2008, 11:12 PM ????
     
  13. mamay Thành Viên Cấp 2

    dzậy mới là chuyện ma đây là 1 câu chuyện có thật của chính tui >.<đây là 1 câu chuyện có thật của chính tui >.< - 1sợ chưa
     
  14. Mr_Sky Thành Viên Vàng

    hix ong thầy chủ nhiệm cái lớp đóa là chủ nhiem năm lớp 10 hồi xửa hồi xưa của mình....tội ngip mấy e nhỏ..hix
     
  15. trangngochanh Thành Viên Cấp 3

    không biết có nên tin hay không ? Chỉ có người trong cuộc mới trả lời chính xác được
     
  16. Hiphop3002003 Thành Viên Cấp 4

    Ông thầy chủ nhiệm dẫn đi là em của thầy chủ nhiệm tui ở trường Marie chứ đâu.Đang học em ổng dt nói học sinh chết quá trời làm thầy tui bỏ cả tiết ôn thi nè!!!
     
  17. nhoc_kho_yeu Thành Viên Cấp 2

    nghe noi' jó ong thầy chủ nhiệm đó tâm trang ko dc bình thường rồi , cứ mơ màng đâu đâu ko àh
     
  18. Hiphop3002003 Thành Viên Cấp 4

    Thì gia đình cũng động viên đó.Ai bị thế mà chả ám ảnh bao giờ đâu!
     
  19. undertaker221191 Thành Viên Vàng

    hic ! tội nghiệp lũ HS ! đi chơi mà bị chuyện ==> thiệt là tội quá đi
     
  20. mr.vipdemon Thành Viên Cấp 4

    eo..................... mình toàn đi chơi xa nghe thế này thấy ớn ớn
     

Tình hình diễn đàn

  1. hcumi,
  2. Anh88,
  3. 01256100000,
  4. Muatruyentranhcu,
  5. MCT,
  6. DucLe
Tổng: 676 (Thành viên: 7, Khách: 653, Robots: 16)