3 năm vẫn chưa quên, nhìu lúc vẫn cầm dt bấm cái số đó trong tay chỉ nghe dc tiếng o` í e nhưng cũng ráng bấm... ngộ nghĩnh quá !
mình thì ko bít cách nào để quên đi số fone của anh ... del rồi lại nhấn nút bằng tay ... muốn quên rồi trong đầu lại nhớ ... xoá hình rồi thì lại restore ... cách nào để quên đây??? cũng mún bít lém ...!
:cry_002:i'...zạ chít e rui`.....[chơi sim cặp]...chéc kiểu này mà "div hand" chắc phải tẩy não wo'...
Mình chả xóa số dt dù rằng nó dài thòng lòng vẫn nhớ vì nó nằm trong đầu ròi....Nhớ cũng chả làm gì dc....Nên thôi...Nhớ thì cứ nhớ cũng có gọi đâu haha
bây giờ mình cũng đang rơi vào hoàn cảnh này xoá hết tin nhắn mà vẫn không tin rằng mới ngày hôm qua mình vẫn còn đang vui vẻ nhắn tin với cô ấy. Liệu là có dễ dàng để tìm được 1 số điện thoại khác để thay thế :confuse:
:baffle: oài có cách là dùng chiêu giương đông kích tây hay :misdoubt: còn gọi nôm na là tự đánh lạc hướng vấn đề. Kiếm gì đó mà làm, kiếm chỗ mà đi học. -> thời gian bù đầu bù cổ ra mà làm mà học lấy gì suy nghĩ cái khác nữa Bonus thêm quen được nhiều bạn mới biết đâu trong đó có ... hehe
ừ khó lắm việc bạn nên làm bây giờ là lao vào công việc để quên,thời gian sẽ làm phai nhòa đi tất cả,kể cả số dt ấy,ng đó ko xứng đáng với tình cảm của bạn đâu,gắng lên nhé ủng hộ bạn
cố quên lại càng nhớ. thôi thì cứ thuận theo lẽ tự nhiên. Thời gian là liều thuốc duy nhất cho những cuộc chia tay. "khi một cánh cửa khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. việc bạn nên làm là đừng nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã khép." chúc cho chủ topic sẽ tìm thấy những điều tốt đẹp mà bản thân bạn chưa từng khám phá.