Tìm kiếm bài viết theo id

khi ae 5s mình mua hàng mà bít nó lừa thì mình làm gì!!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi byzycat2007, 28/5/09.

ID Topic : 952500
Ngày đăng:
28/5/09 lúc 23:51
  1. p4bus800 Thành Viên Kim Cương

  2. thien284 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hôm trước thàng bạn mình bị lừa cái nokia5800 cũng 2 thằng này luôn ở gần ngã tư nguyễn chí thanh và nguyện tri phương
    bị 3t8 cái n5800 nhưng sau đó đã lấy lại được nguyên vẹn không thiếu 1 xen nhóm bọn này khoảng 5, 6 tên gì đó chuyên lừa bán N82 và N5800.
    số là bạn bình đọc trên mạng thấy nó ra cái n5800 giá bèo nên gọi đt gặp xem máy nhưng xem không kỷ nên nó đem cho cái máy hàng của Lý Liên Kiệt mọi thứ giống y chỉ khác font chữ rất là lộn xộn. chụp hình chỉ có VGA, Wifi thì không có nó nói là muốn mua latop không đủ tiền nên bán rẻ. phụ tùng thiếu sách hương dẫn với gi nữa mình không nhớ. số IMEI cuối là 908
    bạn mình gọi điện đ2i thêm phụ tùng nhưng gọi đ5c vài lần nó wăng sim lun không gọi dc nữa.
    mình đọc thấy cái topic có rao tương tư hẹn nó ra xem máy đang coi coi thì bạn mình tới nhận mặt nó. thằng này nói nó chỉ biết giao máy kg biết gì và gọi điện thoại cho chủ máy ra (nhưng không phải nó gọi đồng bọn ra thêm đó) bạn mình đánh mùi được nen chuyển địa điểm. mình đi gọi CA trên đường NTP lun hình như là P9 thì phải. CA vừa tới thì thằng bạn mình đã bị bọn này bum cho 2 phát rồi nhưng cũng vì cái bum này mà CA mới bắt hết bọn về phường vì tội gây rối trật tự công cộng. về phường trình bày mọi việc xong Bọn này xuống nước hoàn lại tiền và nhận lại máy.
    hôm đó mình đi 4 người sau thâm 3 BV nữa phòng hờ CA kg vào cuộc thì làm theo cách kg có CA.
     
  3. p4bus800 Thành Viên Kim Cương

    nhờ bác thông tin ngày chính xác dùm, vì nếu về CA P9 thì CA cũng đã lập hồ sơ những tên đó có lẽ thằng em tui sẽ có cơ hội
     
  4. LILDEEking_LDK Thành Viên Cấp 4

    cười trừ rồi bỏ đi thôi,tốt nữa thì lên 5s lập topic vạch mặt^^
     
  5. bi_le2003 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    a, lại chuyện con lừa nửa à. Dễ lắm....
    Bạn tìm cách hẹn nó gần chổ nào có chốt dân phòng, đồn C.A.
    Mình thì ít khi mua trên mạng, bán là 9....
    Nhưng nếu có mua thì mình hẹn ở chổ gần bạn mình; 1 thằng làm phường đội trưởng ở Gò Vấp, 1 thằng làm C.A khu vực ở BThanh. Tất nhiên trước khi mua bán thì fai hỏi thằng bạn mình xem nó có rảnh ko, rảnh thì đem theo vài thằng lính để đi hốt.
    Bửa trước hốt hết 1 "bang" chuyên bán đồ điểu trên trang TGDD.
    Nó bán 1 cái N82 cho thằng em họ của mình, thằng nhóc lanh chanh hốt ngay em TQ, mình chưởi cho 1 tháng chưa hả giận, vì nó sài qua rất nhiều dt rồi, từ thấp tới cao cũng sài qua mà giờ để bị gạt. Mình dùng 1 số khác để gọi thì ko được, tụi này sài sim 10 số ko hà.
    Dạo thêm trên TGDD thì thấy có nhiều tin đăng na ná như vây, 1 tháng sau mình lên TGDD và thấy cũng vẫn còn 1 số tin đăng nhưng số fone khác. Mặc kệ, cứ hẹn nó ra mua máy====>
    tụi nó lúc đi thì 1 or 2 thằng 1 xe, nhưng có thêm mấy thằng trực chờ ở ngoài, thường tụi nó hẹn mình tới chổ giao dịch, tụi nó luôn để mình fai chờ, chờ để tụi nó có đi ngang qua kiểm tra mình đi mấy người, mình cũng ko bit được.
    Nhưng tụi nó đâu ngờ mấy thằng đứng chốt đèn giao thông là friends của mình.
    kết cục thì bắc được 2 thằng... đem về phường tẩn cho 1 trận, tịch thu dt, tha cho nó về.
     
  6. Hiệp BlackBerry7290 Thành Viên Cấp 6

    Mấy thằng buôn bán như vậy cầu mong sẽ tìm thấy nó dưới gầm cầu xe ép rác vào một ngày đẹp trời. Mình cũng đang máu cái thằng buôn bán vô học giống chủ thớt!
     
  7. vip+vip= 2vip Thành Viên Cấp 4

    đục dzô mặt nó
     

Tình hình diễn đàn

  1. Nam Sim,
  2. 0931432878,
  3. TienTien Shop,
  4. Game Console,
  5. next123,
  6. minhkhangziz,
  7. Khoidongho
Tổng: 415 (Thành viên: 7, Khách: 381, Robots: 27)