Tìm kiếm bài viết theo id

Ma có tồn tại?? tôi nghĩ là có

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ben_transformer, 9/6/09.

ID Topic : 978488
Ngày đăng:
9/6/09 lúc 22:39
  1. ben_transformer Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    26/5/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    213
    Sự tồn tại của các vong hồn có thật hay ko đến giờ Khoa học ko chứng minh đc. Theo 1 chừng mực nào đó, có sự hiện hữu của 1 thế giới tâm linh tồn tại song song. Người ta hay bày bàn cúng này kia là 1 minh chứng.

    Nếu chỉ như thế cũng chả có gì để nói, nhưng khi thế giới bên kia lẩn wẩn wanh chúng ta thì lại là chuyện khác...!!!

    Bắt đầu từ câu chuyện của tôi....nghe kể thôi, cũng chả nhớ lắm

    _Khi ông nội mất. Tôi còn nhỏ, chưa nói rõ...1 hum tôi bị sốt, người nhà thấy tôi chỉ tay lên bàn thờ ông nội nói " Rất rõ " cái nội dung gì đấy (đếch bit =.=)....cả nhà sợ, bảo là hợp tuổi nên ông nội nhập vào, vong linh ông nội chưa chịu đi Ma có tồn tại?? tôi nghĩ là có....ròi thì cúng bái tá lả....bỗng nhin tôi hết sốt, ghê chưa Ma có tồn tại?? tôi nghĩ là có - 1

    _Khi sống ở lô E khu ngô tất tố, căn nhà ấy cũng bị ma ám. Em gái tôi bệnh suốt, làm ăn chả đc, nhìu lần bị nó " HÙ " (nó là gì thì bit ròi đó ^^ ). Ròi thì chuyển nhà gấp. Thế là em gái hết bệnh, làm ăn đc.

    Chuyện của dì *** ( chắc năm 2008) mới ngồi nghe kể xong:

    _Đi mua nhà, hỏi cái ông đó thì ổng sốt sắn bán nhà lìn, vì xây xong khóa cửa để đó ko ở, giá rẻ...Dọn về đấy sống thì.....vào ban đêm khi cả nhà dì *** ngủ. Khi 1 ai trong số đó thức dậy đi....tè Ma có tồn tại?? tôi nghĩ là có - 2 thì...

    Bỗng thấy [dì ***]ngồi dưới chân cầu thang khóc thành tiếng rõ rãng và chỉ người đó nghe...."Nó" giả dạng dì ***....lần lượt các thành viên trong gia đình đều thấy, ngay cả chính dì ***cũng thấy ai đó y như mình ngồi khóc dưới chân cầu thang....

    Có 1 đêm " Nó " nắm tay con *** chị với con *** rùi nói "Mẹ cho con cái này nè"...những tiếng la hỏang lọan trong đếm cứ thế tái diễn...từ hum đó con *** chị ở nhà thuê ko ở chung nhà nữa Ma có tồn tại?? tôi nghĩ là có - 3)

    Người wanh đó nói chỗ đất ấy là nơi ở của cái vong hồn đấy. Có lẽ thế mà cái ông kia khóa cửa ko thèm ở, chắc cũng bị hù cho sợ ròi Ma có tồn tại?? tôi nghĩ là có - 4

    Dì *** nhờ cha sứ nhà thờ đến rải nước fép, ròi wa tôi xin 1 con chó con zìa nuôi, đeo cho nó 1 cái chuông ở cổ và cột ở cái chân cầu thang ấy.....từ đó ko thấy nó xuất hiện nữa...ko bit do nước fép hay do con chó ^_^...........

    Còn theo ba tôi nói thì cha sứ với nước fép ko trị đc ma, vì từng thấy 1 cô gái bị ma nhập đã nói rất ghê rợn như thế này "Cha sứ đến thì tao ra, cha sứ đi thì tao lại vào" khi gia đình cô này nhờ về trị nó.
     
  2. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    pác ko biết ông tiến sĩ nghiên cứu về vấn đề này là người Việt Nam à, nhưng bằng tiến sĩ ông ta được nước ngoài công nhận, việt nam ko công nhận do trong giai đoạn đó việt nam đang bài trừ mê tín dị đoan
     
  3. xem chứ không mua Thành Viên Cấp 3

    lúc trước về quê ngoại ở Đức Trọng, buổi tối thấy 1 cái bóng đứng phía sau nhà, sợ quá chạy vô nhà kêu người lớn ra thì cái bóng biến mất tiêu. Tới già cũng không bao giờ quên chuyện này.
     
  4. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    ừm, có thể là có. hi vọng họ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống dương gian như trong các phim hay làm vậy. hic.
     
  5. phuong2611 Thành Viên Cấp 6

    ko bít là có thiệt hok. nhưng nói chung, em sợ. hic. đừng hù em nhá mí anh mí chị bít bay. mô phật, amen, lạy thánh Ala...
     
  6. pungkookvn Thành Viên Cấp 6

    những chuyện này đều là thế giới tâm linh, qua bao nhiêu năm ,tới ngày hôm nay các nhà khoa học trên thế gioi vẫn chưa ai dám khẳng định là ko có . . mà chỉ nói là còn đang khám phá . . theo mình la có.
     
  7. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    bay giờ là 11h37p,có con ma đang ngồi sau lưng tui...nó hỏi "mày rảnh ko,đi cafe với tao"...^^
     
  8. your_rules1708 Support box Mobile Thành viên BQT

    Thà tin là có còn hơn là không
    Mình còn nhớ như in những sự việc sau:
    1: mình đi ngĩa vụ, lúc đó đang ở trong phòng, phòng có quá nhiều anh em nên k thể nhớ hết tên đc nên mới bày ra trò kể chuyện ma, mỗi ng kể 1 chuyện rùi tự xưng tên giới thiệu cho mọi người biết, do kể chuyện ma nên k ai dám đi toalet, đành phải để cái sô giặt đồ ngay cửa ra vào mà tè, đến phiên mình, đang lúc chờ đợi mọi người thì mình nhìn qua cửa sổ hành lang thì thấy 1 ng ngồi chòm hỏm, trên gối là cái chiếu, và úp mặt lên cái chiếu, mình nhìn bằng mọi cách mà vẫn k thấy đc là ai, mình mới hỏi mọi ng là sao h này còn có ng ngồi ngoài cửa, thằng bạn nằm ngoài cửa sổ nhìn hoài mà k thấy, thế là những con mắt nhìn nhau, cùng la lên và dồn qua 1 góc mà ngủ
    2: nhà mình gần đưởng Trần Văn Đang, do nhà mình có việc làm khuya nên mình hay vô đường này để lấy đó, lần đó hình như là 2h sáng, mình đang chạy xe đi lấy đồ thì thấy dáng 1 người đàn bà, mình biết là đàn bà vì dáng phụ nữ, tóc bạc rất dài, xõa xuống, che hết cả mặt, mình kể cho mẹ mình nge, mẹ mình k nói gì cả, về sau mẹ mình mới nói là bà đó chết lâu lắm rùi, bà đó để tóc rất là dài
    Lúc post bài này là 23h46, tự nhiên gai óc nổi lên hết
    eo ôi
    Thà tin là có còn hơn là k
     
  9. Chủ Tịch Xã Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    "thời siêu, quỷ lộng"

    Khoãng 15 năm trước, kinh tế gia đình toi lâm vào cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất. Ba tôi phải đi trốn các chủ nợ, chỉ còn mỗi tôi và mẹ. 2 mẹ con nương tựa nhau mà sống qua ngày, mỗi bữa cơm phải ăn độn thêm thật nhiều rau để cầm hơi, khổ không sao kể hết. Đã vậy, mỗi đêm mẹ tôi còn còn bắt gặp bóng của một người phụ nữ tóc dài, mẹ tôi cố nhìn thật kỹ nhưng cũng không thể nào thấy mặt được người nữ ấy. Có một lần, tôi đang ngủ trưa thì nghe tiếng xối nước trong nhà tắm, tôi chạy xuống xem thì thấy cửa nhà tắm đang đóng, tôi ngỡ là mẹ tôi nên quay trở lên nhà trước. Đang ngồi chơi xem tivi thì thấy mẹ tôi mở cửa bước vào nhà. Chắc không phải nói các bạn cũng biết tôi ngạc nhiên đến mức nào, tôi liền hỏi mẹ:
    -"Mẹ mới đi về à? Nãy giờ mẹ không có ở nhà sao?"
    -"Con nói gì kì vậy? Nãy giờ mẹ bên nhà bác ba chơi, lúc mẹ đi có đem theo chìa khóa, thấy con còn ngủ nên mẹ ko kêu dậy? Mà sao con hỏi vậy?"
    Tôi không dám nói cho mẹ tôi những gì toi thấy, tôi sợ mẹ tôi lại đâm ra lo lắng. Thế là tôi dấu biệt luôn.
    Một vài ngày sau lại đến lượt mẹ tôi chứng kiến một cảnh tượng cũng kinh hoàng ko kém. Đó là vào một buổi chiều, mẹ tôi đang loay hoay dọn dẹp chén bát sau buổi cơm, chợt nghe có tiếng người gõ cửa mẹ tôi liền chạy ra xem là ai, nhưng khi trở vào thì bắt gặp một bóng người con gái tóc dài đang đứng rửa bát, mẹ tôi la một cách hoảng loạn. Tôi từ trên gác cũng phi thân xuống xem chuyện gì, hàng xóm cũng chạy sang rất đông. Khoãng 30' sau mẹ tôi mới có thể lấy lại bình tĩnh để kể đầu đuôi câu chuyện. Nhiều người mách mẹ tôi đi mời thầy về bắt. Thế là mẹ tôi đi mời ông thầy về, nghe đâu ông thầy ở trên núi nào đó thuộc tỉnh Tây Ninh. Ông ta dùng một cành dâu và một chùm nho để bắt. Về vẫy cành dâu vừa niệm cái gì rất khó nghe. Những tượng sau việc đấy thì mọi chuyện sẽ yên lành, nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Cuối cùng vì sợ quá nên mẹ tôi đành phải bán căn nhà đấy đi......
     
  10. khuongthien Thành Viên Cấp 4

    mình không tin có ma đâu...nhưng mà sao đi qua nghĩa địa lúc tối cứ rợn rợn tóc gáy !!
     
  11. hon_ke_o Thành Viên Kim Cương

    đang ngồi 1 mình, đọc bài này sao cứ fải nhìn ra sau hoài vậy nà Ma có tồn tại?? tôi nghĩ là có
     
  12. hoason2428 Thành Viên Cấp 2

    Ma có tồn tại?? tôi nghĩ là có không biết là có hay không nhưng nghe kể mà thấy nổi cả da gà.
     
  13. kevin_phan Thành Viên Bạch Kim

    các nhà khoa học sao chứng minh đây,bằng cách nào ^^.Nếu chứng minh dc thì có ai tin hem
     
  14. huavanbi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đang 2h30 sáng , đọc cái nây sợ quá.
     
  15. ku_tí Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mấy nay trời nóng mún cảm jác mát lạnh ra bình hưng hoà chơi fê lem
     
  16. I_love_music Thành Viên Cấp 5

    có thì phải tin thui!!!
     
  17. dungvttv Cứ đi, sẽ thành đường

    có là chắc, tại sao có thể có 1 loài gọi là con người mà không có 1 loài gọi là ma?!
     
  18. Harry123 Thành Viên Cấp 4

    mình nghĩ là có ma, thực chất Khoa học chưa giải thích đc nên cho là huyền bí và ko có. Có bao giờ các bạn tự nghĩ" ủa? cái gì làm cái bóng đèn phát sáng vậy ta, dòng diện là cái gì ko?" Những cái này đã đc khoa học giải thích đc nên nó quá đỗi bình thường. Còn về ma, mình nghĩ là chưa giải thích đc chứ ko phải là ko có!
     
  19. lamtuanhoa Thành Viên Cấp 3

    có ma!
    dù tin hay ko thì cũng nên tôn trọng
     
  20. becuti111 Thành Viên Cấp 3

    toàn nhát gan,tui ngủ từ nhỏ lớn ngoài nghỉa trang với chú,củng có nghe này nghe nọ mà chẳng sợ gì,vì biết tui này chẳng làm gì được mình,có hay không quan trọng gì,tui còn muốn nói chuyện với tụi ma cỏ này coi sao nữa
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. passio,
  3. chinhchu2258,
  4. hoi nguyen,
  5. a&t pro
Tổng: 925 (Thành viên: 7, Khách: 905, Robots: 13)