Tìm kiếm bài viết theo id

VH nước ngoài: Le Petit Prince (Hoàng Tử Nhỏ) part 3

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lovelykitten14, 12/6/09.

ID Topic : 985609
Ngày đăng:
12/6/09 lúc 23:01
  1. lovelykitten14 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    17/10/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    9,926
    chương II
    Tôi đã sống cô đơn như vậy, không một ai bên cạnh chuyện trò, cho đến một ngày, cách đây 6 năm, một tai nạn máy bay xảy ra giữa sa mạc Sahara . Có cái gì đó bị bể bên trong máy bay của tôi. Và tôi đã phải hì hục sửa một mình vì không có một người thợ máy nào bên cạnh, cũng chẳng có người qua đường nào giúp đỡ. Với tôi, lúc ấy chỉ tồn tại 1 vấn đề duy nhất: sống hay là chết. Tôi đã không có nước uống trong suốt 8 ngày trời.
    Ngày đầu tiên, tôi nằm ngủ trên bãi cát dài hàng nghìn nghìn dặm. Tôi cô độc còn hơn cả người bị đắm tàu giữa đại dương. Vì vậy mà bạn có thể tưởng tượng tôi ngạc nhiên đến cỡ nào khi một sớm mai kia, tôi bị đánh thức bởi một giọng nói nhỏ xíu….:
    “ Làm ơn…….hãy vẽ cho cháu một con cừu đi!
    - Hả!
    - Vẽ cho cháu một con cừu…”
    Tôi đứng bật dậy như bị sét đánh. Dụi dụi mắt, nhìn kỹ lại một lần nữa, và tôi đã thấy một cậu bé thật đáng yêu nhưng rất kỳ lạ đang đứng nghiêm trang nhìn tôi. Đây là bức tranh đẹp nhất mà tôi đã vẽ lại cậu bé sau khi trở về. Nhưng chắc chắn là bức vẽ của tôi nhìn không đáng yêu bằng cậu bé ngoài đời rồi. Tuy nhiên không phải do tôi. Đó là do người lớn đã làm tôi chán đi theo con đường họa sĩ từ năm lên 6, kể từ đó tôi đã không vẽ gì hết, trừ con trăn nhìn bên ngoài và con trăn nhìn bên trong.
    VH nước ngoài: Le Petit Prince (Hoàng Tử Nhỏ) part 3

    Tôi cứ tròn mắt nhìn chằm chằm cậu bé. Bạn đừng quên là tôi đang ở giữa sa mạc hàng nghìn dặm không một bóng người nhé. Nhưng cậu bé của tôi không giống một đứa trẻ bị lạc, cũng không giống một đứa trẻ sắp chết vì mệt, vì đói, vì khát hay vì sợ. Em chẳng có vẻ gì là một đứa trẻ bị thất lạc giữa sa mạc hàng nghìn dặm không một bóng người cả. Cuối cùng, tôi quyết định nói chuyện với cậu bé:
    “ Nhưng….cháu làm gì ở đây?”
    Và cậu bé nhẹ nhàng lặp lại cho tôi nghe điều có vẻ rất nghiêm trọng:
    “ Làm ơn…….hãy vẽ cho cháu một con cừu đi!
    Khi một điều bí ẩn trở nên quá lớn, người ta thường không dám không làm theo. Tự nhiên, trước nguy cơ bỏ mạng giữa sa mạc không một bóng người, tôi lại rút trong túi áo ra một tờ giấy và một cây bút màu. Nhưng rồi tôi lại nhớ ra là mình chỉ học về địa lý, lịch sử, tính toán và ngữ pháp mà thôi, tôi nói với cậu bé đáng yêu (giọng hơi rụt rè) rằng tôi không biết vẽ. Cậu bé trả lời:
    “ Không sao cả. Vẽ cho cháu một con cừu đi……”
    Vì chưa bao giờ vẽ cừu nên tôi đành đưa cho cậu bé một trong hai bức tranh duy nhất mà tôi đã vẽ. Đó là bức con trăn nhìn từ bên ngoài. Và thật ngạc nhiên, tôi đã nghe thấ cậu bé trả lời rằng:
    “ Không! Không! Cháu không thích vẽ con voi nằm trong bụng trăn đâu. Con trăn thì nguy hiểm quá. Còn con voi thì lại to quá. Nhà của cháu nhỏ xíu à. Cháu muốn một con cừu. Vẽ cho cháu con cừu đi.”
    Thế là tôi bắt đầu vẽ.
    Cậu bé chăm chú nhìn tôi vẽ, sau đó:
    “ Không được! Con cừu này giống bị bệnh quá à. Chú vẽ con khác đi.”
    VH nước ngoài: Le Petit Prince (Hoàng Tử Nhỏ) part 3 - 1

    Tôi lại vẽ:
    Anh bạn của tôi lại mỉm cười:
    “ Chú nhìn kỹ xem….đây đâu phải cừu, đây là con dê đực mà. Nó có sừng kìa…”
    VH nước ngoài: Le Petit Prince (Hoàng Tử Nhỏ) part 3 - 2

    Tôi lại vẽ lại 1 lần nữa:
    Nhưng cậu bé vẫn từ chối như những lần trước:
    “ Lần này thì già quá. Cháu muốn một con cừu sống lâu cơ.”
    VH nước ngoài: Le Petit Prince (Hoàng Tử Nhỏ) part 3 - 3

    Thế là, không còn đủ kiên nhẫn nữa, vì còn phải tháo động cơ máy bay ra sửa nên tôi nguệch ngoạc vẽ bức tranh như thế này:
    Và đưa cho cậu bé:
    “ Đây là môt cái hộp. Con cừu mà cháu muốn nó nằm trong đấy.”
    VH nước ngoài: Le Petit Prince (Hoàng Tử Nhỏ) part 3 - 4

    Nhưng một lần nữa tôi lại ngạc nhiên trước vẻ mặt sáng rỡ của vị giám khảo nhỏ:
    “ Đúng rồi! Đây đúng là thứ cháu muốn nè! Chú có nghĩ ta cần nhiều cỏ cho nó ăn không?”
    - Tại sao?
    - Vì nhà cháu nhỏ lắm…
    - Chắc chắn là sẽ đủ cỏ cho cừu ăn thôi. Chú cho cháu một con cừu cũng nhỏ xíu mà.”
    Cậu bé nghiêng đầu nhìn bức tranh:
    “ Ừm…., đúng là không nhỏ đến mức này…Chú cầm đi! Con cừu ngủ rồi…”

    Và tôi đã làm quen với hoàng tử nhỏ như thế.

     
  2. >Tử Thiên< Thành Viên Cấp 4

    đây là 1 truyện mà mình quan tâm, thấy bạn thử dịch mình rất vui chỉ có điều sao bạn ko gom chung 1 topic rồi post lần lượt từng phần bạn dịch lên , mà cứ post riêng mỗi phần 1 topic làm mình có cảm giác nó hơi loãng - để mấy topic cũ kia bị chìm - 1 truyện hay như thế mà >"< với khó theo dõi từng phần của truyện nữa !! Cám ơn đã dịch và post lên cho mọi người cùng đọc ! Chắc là bạn có lý do riêng mà TT chưa hiểu rõ ?
     
  3. lovelykitten14 Thành Viên Kim Cương

    hì........vì chuyện này có nhìu chương, nên nếu mình gom chung thành 1 bài thì lại...đặc quá :baffle:. mình muốn chia nhỏ ra để nếu ai vào đọc cũng ko thấy ngán, vì mình hok biết là mình dịch có ổn ko VH nước ngoài: Le Petit Prince (Hoàng Tử Nhỏ) part 3
    với lại mình nghĩ nếu ai đã thích 1 chương nào đó thì tự nhiên ng ta sẽ tìm đọc những chương khác, còn nếu mình đã dịch dỡ rồi, lại đăng cả mười mấy chương 1 lúc thì mọi người sẽ nản lắm
     
  4. Cóc xấu xí Thành Viên Cấp 3

    :dribble:Hm... Hm... Khi nào... cô đặc lại cho tui một bản được hông? Hay... bán cũng được... Re rẻ chút nha.
     
  5. lovelykitten14 Thành Viên Kim Cương

    chưa đâu,đây mới chỉ là những chương đầu tiên thôi còn mấy chương sau còn hay nữa,mà ko biết mh dịch ra có hay giống như mh đọc tiếng pháp ko,chờ nhé! VH nước ngoài: Le Petit Prince (Hoàng Tử Nhỏ) part 3
     

Tình hình diễn đàn

  1. anhtubdshn,
  2. ductuan88,
  3. KhoaBeo
Tổng: 721 (Thành viên: 8, Khách: 631, Robots: 82)