Khi bạn bị mất tiền...hãy nghĩ đó là do bạn bất cẩn để cho người ta lấy chứ không phải do người ta cố ý. Khi bạn bị tai nạn...hãy nghĩ đó là do bạn không cẫn thận,chẳng ai cố ý làm bị thương bạn cả. Khi bạn bị một ai đó chơi xấu...hãy cứ nghĩ đó là do hoàn cảnh bắt buộc người ấy phải làm. Khi bạn gặp chuyện buồn...hãy nghĩ đó mới thật sự là cuộc sống,và bạn phải vui vì biết rằng bạn vẫn bình thường như ai khác. Khi bạn bị bỏ rơi...hãy nghĩ rằng tình yêu đã đến giới hạn của nó,chẳng ai cố ý làm bạn đau cả. Khi bạn bị phản bội...hãy nghĩ rằng đó chính là sự giải thoát cho nhau. .....và còn nhiều nhiều điều tệ hại hơn nữa mà bạn gặp trong cuộc sống này.....bởi vì: Bạn đã tạo điều kiện cho người ta thấy rằng bạn có tiền. Bạn đã bất cẩn trong phút chốc. Bạn đã làm điều gì đó không vừa lòng họ,vì thật khó để làm vừa lòng tất cả mọi người. Bạn cũng là một cô gái (hay chàng trai) như ai khác thôi,cũng hỷ-nộ-ái-ố. Hai bạn vốn không thuộc về nhau,chẳng ai lại níu kéo những thứ không thuộc về mình. .................... Vậy thế nào là sự phản bội?không chung tình ư?hay vì người ấy là xấu xa?......... Tất cả chỉ vì bạn nghĩ quá nhiều!!!! Hãy thử suy nghĩ đơn giản một tí...... Bạn biết đấy luôn có luật Nhân-Quả: Hãy cứ đối sử thật tốt với mọi người Hãy tha thứ Vì 1 ngày nào đó sẽ có người tốt lại với bạn! Dằn vặt,nhớ mãi,ghét dai có tốt chăng!!!! Hãy để cuộc sống dễ thở một tí..... Hãy tâm hồn thanh thản...."để gió cuốn đi".......
vẫn rất buồn khi những truyện trên xảy ra. nhưng ai đó chơi xấu mình thì ko thể chấp nhận đc phải trả thù
Cái này tui hay gọi là tư duy tích cực nè.. ^.^.. Khi nghĩ về 1 hướng khác, 1 cánh cửa khác mở ra, cuộc sống vẫn đẹp bình thường...
Khi bị mất tiền hãy nghĩ 1 câu. Tiền ko tự nhiên sinh ra và cũng ko tự nhiên mất đi, nó chỉ di chuyển từ túi ng ngày sang túi ng khác. Vì thế, đừng gào lên là mất tiền, tiền vẫn còn, nhưng trong tay thằng khác thui. Nó sẽ là ng xài dùm bạn. Hohoho, tự nhiên đọc ngay câu đầu tiên tui nghĩ đến cái này liền.
trong hoạ có phúc,trong phúc có hoạ.....cuộc đời là vậy. ví dụ:bạn mất 500k,chán,ở nhà ngủ ko đi cafe,nhưng bạn đâu biết rằng nếu không mất 500k thì khi bạn đi cafe sẽ bị tai nạn????????thế là trong hoạ có phúc nhi! có 1 câu chuyện nổi tiếng về hoạ,phúc:Tái ông thất ngựa.có ai đọc chưa ta?
Nếu muốn luôn vui vẽ hay suy nghĩ như vậy mình hình như cũng thường suy nghĩ như vậy nên thấy thoải mái lăm.....