Tìm kiếm bài viết theo id

Một lần theo trinh sát hình sự

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tran_phuong, 14/6/09.

ID Topic : 987930
Ngày đăng:
14/6/09 lúc 00:39
  1. tran_phuong Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    23/4/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    2,435
    Một lần theo trinh sát hình sự

    Lâu nay chúng ta thường biết đến CSHS qua các tác phẩm điện ảnh; đó là những chàng trai cô gái dũng cảm, giỏi võ nghệ, coi thường hiểm nguy... Đấy là sự thật, nhưng mới chỉ nói được phần nhỏ về họ. Ở miền núi có những vất vả, khó khăn đặc thù mà không phải người trong cuộc chắc khó có thể hiểu và sẻ chia với những vất vả thường nhật của CSHS. Chúng tôi xin kể về họ, bắt đầu từ một vụ việc xảy ra cách đây hơn 1 tháng tại thị xã Mường Lay, mà tôi - được tham gia với tư cách là một người trong cuộc...

    3h sáng một ngày đầu tháng 12/2007, trực ban CSHS nhận được tin báo có 1 người chết chưa rõ nguyên nhân tại phường Na Lay, thị xã Mường Lay.
    3h30’, lãnh đạo phòng tiến hành một cuộc họp với các đội trưởng. Một tổ công tác bao gồm các điều tra viên, trinh sát dày dạn kinh nghiệm của đơn vị do Trung tá Lương Đình Du - Phó trưởng phòng làm tổ trưởng, cùng với cán bộ chiến sĩ Phòng Kỹ thuật Hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được lệnh lên đường. Chặng đường phía trước được cảnh báo là vất vả, gian nan và khá nguy hiểm...
    7h30’, đoàn đến Công an thị xã Mường Lay, tổ công tác hội ý nhanh với lãnh đạo Công an thị xã, 30 phút sau tất cả lại vội vã mang theo những thứ cần thiết để lên đường. Hiện trường phát hiện xác nạn nhân là khu vực lán nương, thuộc bản Hua Nậm Cản, xã Lay Nưa, cách trung tâm thị xã hơn 20 cây số đường rừng, giáp ranh với xã Mường Mô, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Đến được đó nhanh hay chậm phụ thuộc vào đôi chân của các trinh sát hình sự.
    8h, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình đi bộ. Thật không may mắn bởi đi chừng nửa giờ thì trời đổ mưa. Những cơn mưa rừng trong tháng ngâu thật khủng khiếp; áo mưa mang theo chỉ đủ bọc, gói phương tiện máy móc. Đây cũng là lý do vì sao chúng tôi đã không chụp được những cảnh “vô tiền khoáng hậu” về sự vất vả của các điều tra viên và trinh sát hình sự khi phải leo những con dốc kinh hoàng...
    Dầm trong mưa gió hơn 2h đồng hồ, tất cả đều thấm mệt, quần áo ướt lại khô và khô rồi lại ướt nhưng là do mồ hôi. Cuối cùng thì tất cả chúng tôi chỉ còn độc 1 bộ đồ lót trên người... 10h, đoàn đến 1 dòng suối có cái tên đầy chất rừng đại ngàn Nậm Vì.
    Nó khá đẹp và lãng mạn nhưng chúng tôi cũng không còn tâm trí để ngắm bởi phải nhanh chóng lội qua, chứ không nó sắp trở mình nổi cơn cuồng nộ biến thành dòng lũ quét ập về mỗi khi có trận mưa to... kinh nghiệm đi rừng đã mách bảo anh em trong đoàn như vậy. Sang đến bờ, việc đầu tiên là nghỉ lại để lấy sức chuẩn bị leo dốc.
    Nhưng, giữa lúc mưa gió trong rừng thẳm thế này tìm được chỗ nghỉ khô ráo thật không đơn giản. Cuối cùng thì cũng tìm được một chỗ có thể nghỉ chân, nhưng cái rủi chẳng bao giờ đến 1 mình khi những con vắt thấy hơi người ào đến tấn công anh em trong đoàn... 11h, chúng tôi bắt đầu leo dốc, nhưng thật không may trời lại bắt đầu nắng và nắng dữ dội là đằng khác, nhưng chúng tôi không được phép nghỉ chân bởi công việc còn ở phía trước.
    Qua 2 khu rừng già, leo 4 con dốc dựng đứng và 3 dòng suối lớn nhỏ, cuối cùng chúng tôi cũng đến được nơi cần đến. Có lẽ cũng rất lâu rồi, dân bản Hua Nậm Cản mới phải chứng kiến một vụ việc đau lòng như thế này nên mọi người còn rất bàng hoàng.
    Không có nhiều thời gian nữa nên tất cả chúng tôi bắt tay vào công việc ngay. Hiện trường phát hiện xác nạn nhân là một lán nương lẻ loi giữa rừng. Quan sát bên ngoài, có thể tạm kết luận nạn nhân đã chết từ 2 đến 3 tháng, bắt đầu có dấu hiệu phân huỷ.
    Qua khám nghiệm bước đầu, các điều tra viên nhận thấy hiện trường không có biểu hiện xáo trộn, chưa thấy dấu hiệu tội phạm, nhưng để có kết luận chính xác những cái chết thương tâm này thì công việc tiếp theo, thật thà mà nói mới nghe chúng tôi cũng thấy hơi... ngại, đó là mổ tử thi.
    Nhưng với bác sĩ pháp y và các điều tra viên Đội điều tra trọng án, Phòng CSHS đây là chuyện họ phải làm đối với tất cả những cái chết chưa rõ nguyên nhân. Rất cẩn trọng, khoa học và tỉ mỉ, các điều tra viên và bác sĩ pháp y bắt đầu công việc vất vả này. 17h30, hoàng hôn bắt đầu xuống trên đỉnh núi Phu Huổi Luông, công việc khám nghiệm tử thi rốt cuộc cũng tiến hành xong.
    Xác nạn nhân được mai táng, chúng tôi quay lại bản Hua Nậm Cản cách hiện trường gần 4 tiếng đi bộ. Trời tối, mưa lất phất, xong việc nhưng không ai trong chúng tôi cảm thấy lòng nhẹ bớt hơn. Bởi, vụ việc xảy ra quá thương tâm. Sẽ phải chờ kết quả trưng cầu giám định của các cơ quan chức năng, nhưng qua công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi và bằng kinh nghiệm, các điều tra viên nhận định đây là một vụ tai nạn. Người đàn ông này đi săn, ngã trượt xuống khe suối, bị trấn thương sọ não và tử vong...
    Lời kết: Bài viết mang tính chất nhật ký một chuyến đi này chưa thể nói, chưa thể kể hết nỗi vất vả, gian truân của các trinh sát, điều tra viên CSHS cũng như của bác sĩ pháp y, cán bộ phòng kỹ thuật hình sự và các kiểm sát viên... nhưng qua đây cũng giúp khắc hoạ được phần nào một nhiệm vụ, một tính chất công việc khác, và cả những vất vả không dễ sẻ chia của họ - những trinh sát hình sự vùng biên.

    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Sau đây là phóng sự ảnh ghi lại hành trình của chuyến đi vất vả này....[/FONT]
    Một lần theo trinh sát hình sự - 1
    Đường xuống địa bàn "Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống..."
    Một lần theo trinh sát hình sự - 2
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tây Bắc nghèo, Tây Bắc khổ, Tây Bắc gian lao nhưng quả thực Tây Bắc rất đẹp...[/FONT]
    Một lần theo trinh sát hình sự - 3
    Đường đi vất vả nhưng có lên cao mới thấy Tổ quốc mình đẹp và lãng mạn...
    Một lần theo trinh sát hình sự - 4
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cây cầu treo bắc qua sông bị lũ cuốn trôi....[/FONT]
    Một lần theo trinh sát hình sự - 5
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Không có cầu tất cả đành phải lội qua suối vậy...[/FONT]
    Một lần theo trinh sát hình sự - 6
    Lên voi rồi lại xuống thuyền.... Dòng Nạm Vì hung dữ nhưng cũng thật lãng mạn.
    Một lần theo trinh sát hình sự - 7
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Trên đường đi chúng tôi chứng kiến khá nhiều cánh rừng nguyên sinh bị lâm tặc tàn phá...... Gỗ quí thuộc nhóm I để đầy các con đường mòn[/FONT]
    Một lần theo trinh sát hình sự - 8
    Những cây gỗ có đường kính đến 80cm bị cán đổ làm chúng tôi đâu xót
    Một lần theo trinh sát hình sự - 9
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Hiện trường là một khu rừng cách trung tâm xã chừng 30 cây số đường rừng....[/FONT]
    Một lần theo trinh sát hình sự - 10
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Xác chết là nam giới. Cái chết đã đến với người đàn ông này cách đây hơn 2 tháng. Bằng kinh nghiệm các điều tra viên đã nói vậy.[/FONT]
    Một lần theo trinh sát hình sự - 11
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cái xác khô đét đầy giòi bọ này làm cho tôi thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Nhưng các bác sĩ và điều tra viên vẫn thận trọng tỷ mỷ với công việc của mình.[/FONT]
    Một lần theo trinh sát hình sự - 12
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Xong việc sau hơn 3h làm việc thận trọng và tỷ mỷ. Nạn nhân chết do bị trấn thương ở vùng đầu. Có thể do đi săn trượt chân ngã xuống suối. Đây mới là giả thiết, tất cả còn phải chờ kết luận chính thức trên cơ sở những luận cứ khoa học sau này... Cả đoàn lúc này đều mệt mỏi rã rời, đói khủng khiếp. Nhưng sau khi đã mai táng cho nạn nhân tất cả chúng tôi lại lê bước, vượt dốc để quay về....[/FONT]
    Một lần theo trinh sát hình sự - 13
    Một dòng suối trong lành như ốc đảo lại hiện ra.....
    Một lần theo trinh sát hình sự - 14
    Và những em gái Thái đùa giỡn d­ưới dòng nước mát, khoe những bộ ngực trần thây lẩy, no tròn, mát rượi cảm thấy vị ngọt lịm đang tê tê đầu lưỡi, đã xua tan mọi mệt mỏi của chúng tôi.... Nào hai ba... nào, chúng tôi lao xuống dòng suối... để bắt cá!? Oh dear!

    Một lần theo trinh sát hình sự - 15Một lần theo trinh sát hình sự - 16
     
  2. phuongtrinh Thành Viên Cấp 5

    ảnh rất có GIÁ TRỊ >Một lần theo trinh sát hình sự
     
  3. millionairevn Thành Viên Cấp 4

    bức ảnh cuối chắc trôm ở đâu thêm vào cho vui roài
     
  4. lukeme Thành Viên Kim Cương

    khúc cuối tất cã anh em cùng hưỡng........................
     
  5. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    nhìn cái xác cháy đen thui ớn ăn thiệt
     
  6. Fire Thành Viên Cấp 5

    Nghề pháp y là ớn nhất.
     
  7. tôi_rocker Thành Viên Cấp 1

    tấm cuối có giá trị thật! con gái thái hay tấm trần mà! ( nghe ông thầy dạy cấp 3 đi du lịch về kể lại đã mụch kích tận mắt, đúng là thiên đường)
     
  8. chuot3000 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Có dịp sẽ md9i Tây Bắc mới dc cảnh đẹp quá
     
  9. Huan_1279 Thành Viên Cấp 2

    haha sướng thật khi nào có dịp đi ngắn con gái Thái tắm mới được
     
  10. trivo_1983 Thành Viên Cấp 4

    hoi thiet nha, khuc cuoi luc nhay xuong co bat ca thiet ko? hehe
     
  11. kidphima Thành Viên Cấp 2

    Một lần theo trinh sát hình sựMột lần theo trinh sát hình sự - 1
    không biết bác có nghĩ giống em không
     
  12. Mr.Ps Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    quả là ko dễ dàng chút nào
     
  13. vtcd111 Thành Viên Bạch Kim

    Có mấy con cá bự đang tắm đó.Một lần theo trinh sát hình sự
     
  14. vitinhthaibinh Thành Viên Cấp 3

    nhìn tấm ảnh cuối là hết mệt ^^
     
  15. lohubu* Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hehe ... chắc ae chỉ chú y mỗi tấm cuối
     
  16. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    cảnh đẹp thật!
     
  17. dragon_cold Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cả bài post chỉ tâm đắc mấy câu cuối ^_^
     
  18. focus2r Thành Viên Cấp 5

    fù fù ... mệt gê há (tấm cúi)
     
  19. yoyo_ati Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vote bài viết quá hay
     
  20. yoyo_ati Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chúc cho người đàn ông đấy yên nghĩ nơi chín suối