em không biết topic mình đăng đúng hok nữa.nên nếu có sai box thì mod chuyển dùm em nha,thanks. Thứ 2 này em ra Phú Quốc,mà chưa đi Phú Quốc bao giờ,em muốn hỏi trên 5s mình có bro hay ss nào quê ngoài đó,hướng dẫn em đi chơi với.Khách sạn ở chỗ nào thì ok?Giá cả ra sao,và chơi gì,anh chị chỉ giùm em với nhá. Củm ơn mấy anh chị nhìu .
Hi bạn, Mình không phải là dân PQ, nhưng mình đã đi du lịch ở PQ năm ngoái, nên biết gì nói nấy nhé. SAu khi bạn xuống sân bay PQ, bạn có thể đến nghỉ ở Khách sạn SG-PQ hay một khách sạn gần đó, giá cả thì mình không nhớ, nhưng ở đây có Hồ bơi, sân teenis, đặc bờ biển bên cạnh khách sạn, nên tha hồ tắm. Nếu nắng đẹp, bạn có thể đi ra bãi Sao, bãi biển này cát trắng, và nước rất trong, sóng lăn tăn như mặt hồ nơi lý tưởng để cùng sis hưởng một ngày trọn vẹn. Ban đêm, bạn có thể cùng người yêu cùng nhau thuê thuyền đi câu mực, mùa này chắc mực rất nhiều, tha hồ câu mà thưởng thức. Trên đây là những gì mình biết và giới thiệu, nếu bạn có điều kiện kinhh tế, đừng bỏ lỡ những địa điểm trên. Thân ái.
cảm ơn bạn nhìu nghen,nhưng mình đi với mẹ và dì,không đi với ng yêu,hix,ai có ý kiến đóng góp thêm nha,củm ơn again ^^
đi PQ thuê xe máy chạy rất rẻ,chạy vòng vòng Thị trấn D ương Đông,dựng xe vô tư(ko sợ mất).Bãi biển hoang sơ,đẹp.Nhưng nguy hiểm.Hồi đó tắm,bị hụt chân,bơi vô bờ le lưỡi.
trời bác này chỉ ác ghê,hix,em ko bít bơi đâu bác nhé.không biét ở PQ có chỗ nào ăn đặc sản,chỗ nào đi chơi,khach sạn ở đâu thì ok hả bác?
mới đi phú quốc về nè qua phú quốc thì đi = tàu supder dong chạy khoảng 2h30' thì tới sau đó đi thuê ks (mình ở Ks Hương Biển sát biển luôn có bãi tắm ngay chợ đêm luôn tha hồ mà ăn đặc sản PQ) 1 số chỗ đã đi là thăm nhà tù PQ, viếng bảo tàng phú quốc coi chim đại bàng, chó PQ, thăm cơ sở sx nước mắm, tắm tiên ở suối Tranh, câu mực cùng ngư dân về đêm, tắm biển tại Bãi Sao, coi cơ sở sx ngọc trai. Nhiêu đó thôi nhưng PQ ban ngày chơi mới vui ban đêm chán gì đâu á ^^
trời có ai nhà ở Phú Quốc chỉ giùm em cái coi,ko biết ở KS làm sao nữa,mình nghe nói là ơ KS gan biet thi mac lắm,nhưng ở xa biển thì chẳng lẽ mỗi lần tắm thì đi xe máy >"<
không lo đâu bạn ơi, bạn vừa xuống PQ, xung quanh đó có vài cài khách sạn à, giá cũng rẻ lắm, nếu siêng thì đi 1 vòng khảo giá là ok ngay thôi.Mình thì thấy cái nào cũng được, miễn đừng vô " rì sọt" là được
cái này hình như phải đưa qua box rủ nhau đi chơi mới đúng chớ.nghe mọi người bàn thấy thèm ghê,vài bữa rảnh có tiền đi thử coi
xuống sân bay thì đi bộ vài bước qua bên kia đường mà thuê nha,giá cũng rẻ kô mắc đâu,cái đỏ đỏ ở trên chỉ có resort mới có thôi,ngay trung tâm thì kô nha.mướn đc phòng thì mướn xe mua bản đồ rồi tự mà khám phá,tối có thể đi câu mực nha,bãi thuyền cũng gần gần sân bay lun,mún lặn biển thì đăng kí sớm,sáng mai lặn.mún bơi thì ra biển,càng xa thì biển càng đẹp nha bạn
đi phú quốc là phải đi = tàu... ai lại đi máy bay ... đi = thuyền du lịch tuy hơi chậm.. nhưng bù ;ại..cảnh super đẹp
Mới đi hồi tháng trước, ra bãi Sao biển tuyệt đẹp (Giống Hawai lắm hahaha), đi máy bay vé khứ hồi là 1m2, khách sạn thì không biết vì mình đi theo tour. Lời khuyên là đừng đi câu mực (240k/ng mà phải theo đoàn nhiều người), câu chẳng được con mực nào đâu, thay vì câu mực thì đi câu cá biển vui hơn, lên tàu ra biển câu cá rồi người ta làm cho mình ăn trên tàu (Giá khoảng 200k/người), rồi được ăn con Cầu gai ( Ăn sống- 10k/con) . Đi tắm suối Tranh cũng sướng lắm, nước mát lạnh mà dòng thác cũng mạnh ngồi đưa lưng mát xa phê luôn ^_^ nhưng đường lên thác hơi xa (Leo núi khoảng 700m). Tối thì đi chợ đêm ăn uống. Rồi vô vườn tiêu mua tiêu (Người dân ở đây rất thân thiện, vào mua tiêu mà ăn trái cây thoải mái, nói chuyện vui vẻ). P/s: Làm hướng dẫn viên dùm bro rồi, đi chơi về nhớ gởi tặng tui chai rượu sim hay bịch tiêu PQ nhé! Chứ nước mắm PQ thì có chi nhánh ở SG, mình đặt mua SL nhìu thì nó gởi đến tận nhà luôn.
mình mới đi về,để tuong thuật cho mọi ng tham khảo,vì chủ yếu là đi nghĩ dưỡng nên ko thể ở KS gần sân bay.nên mình ở KS Dương Đông,có bãi tắm riêng cũng ok,an toàn giá phòng là 480k/đêm có wifi good đó,bãi tắm thì vắng ng,tha hồ mà tắm chơi đá banh,bóng chuyền,nhưng khuyến cáo không nên an tài khách sạn vì dởẹt àh mà mắc nữa,ra chợ đêm ăn ngon hơn quán Thanh Xuân ở chợ dêm ngon lém lém,có món lẩu ghẹ có 120k àh.3ng ăn no đó.nên đi taxi nếu đi từ 3ng trở lên,chứ đi xe ôm phí tiền lắm,thuê 1 taxi đi 8tiếng hết Nam đảo là 650k,nghe thì mắc nhưng mà ngồi taxi thoải mái mát mẻ,còn xe om thi 130/xe số,150/xe tay ga,nhưng đường đi nắng lém,vả lại đi khoảng 3-4ng thì phí tiền.đừong lại xa đi xong chắc khỏi đi chơi luôn.Tắm ở Bãi SAo đẹp chụp hình cứ nhứ dang ở Hawai nhưng mà hok có sóng,chắc tại bữa đó đi hok có gió,mặt nước trong xanh ngắt,chó Phú Quốc rất cute dễ thuong qua đi.bé nào cũng lanh lắm,nhưng mà không đem về được tiếc ghê.hix Về phương tiện thì lúc đi mình đi máy bay,kinh nghiệm là đặt vé sớm nếu không để giờ chót,kiếm vé muốn lòi con mắt,nhưng về thì đi tàu cho bít,hix,kinh nghiệm để đời,đi tàu,chưa bao giờ có một phường tiện đi lại mà và ồn vậy.khủng khiếp,Giá máy bay thì khoảng 830k hoac giá giảm là 690k.còn đi tàu thì 220k/tàu nhỏ,240k tàu lớn(tàu cánh ngầm nhé của Hiệp An,Dương Đông,Vinashin,greenlines...) vé xe từ Rạch Giá về của Mai Linh là 105k chạy 6tiếng về tới bến xe miền tây.CHUYẾN ĐI ĐÁNG NHỚ!!!
Nếu bro thuê xe máy đi chơi thì cẩn thận, nếu bị hugo phạt thì phiền lắm, thời gian mình ko ở lâu nên bọn chủ xe máy sẽ làm tiền mình. Đã từng bị cách đây 3 năm, ko biết còn vậy ko. Cẩn thận vẫn hơn, Chúc vui