Tìm kiếm bài viết theo id

Chia tay...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nga84, 16/6/09.

ID Topic : 993178
Ngày đăng:
16/6/09 lúc 14:05
  1. nga84 Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    31/1/08
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    5,108
    Chia tay...
    Hôm ấy,đột nhiên anh nói với em rằng anh đã yêu một người khác,em vẫn ngỡ rằng anh chỉ đùa vui và mỉm cười nói rằng "Thật ư?"

    Vậy cô ta rất xinh phải không! Anh trả lời "cô ấy không đẹp như em, cũng cao như em, nói thật là so điều kiện thì không bằng em......"


    Hôm sau,anh viết cho em một bức thư, anh nói với em đã xin nghỉ phép một ngày vì hôm đó anh rất buồn nên không muốn đi làm. Và anh đã đến nhà người ấy. Em phát hiện những gì anh nói đều là sự thật, anh đã yêu người đó.....


    Ngày thứ ba, em đi tìm anh, hỏi tại sao anh yêu người đó. Lí do của anh là "Tại vì,khi ở bên em anh không có được cảm giác ổn định và yên bình,đôi khi bên em anh rất vui vẻ,đôi khi lại làm anh đau lòng khiến anh buồn bã,người đó đã cho anh một cảm giác yên bình,ổn định,một cảm giác không còn thấp thỏm....." Em chỉ biết im lặng.....


    Tối đến, em gọi điện cho anh,em hỏi anh "Phải chăng chúng ta nên chia tay?"

    Anh trả lời rằng "Anh vẫn còn vấn vương giữa em và người ấy,anh không biết nên chọn ai....."

    Anh muốn em chờ đợi, chờ đợi anh đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng.... em không thể. Người đó đột nhiên chen vào giữa hai chúng ta, thậm chí đến sau này em mới biết có một người như thế trong thế giới của riêng hai ta.....


    Ngày thứ tư, anh thú nhận với em rằng thật ra anh đã nhận lời yêu nguời ấy từ hai tháng nay. Hình như em nghe thấy tiếng rạn nứt và sụp đổ trong trái tim của mình. Em cố gắng giấu đi gương mặt thất vọng và mỉm cuời hỏi anh "Anh còn chuyện gì giấu em nữa không nhi?"

    Hình như anh hơi hoảng trước phản ứng của em. Bình thường đáng ra em sẽ nổi giận trách anh khi anh có thái độ vuợt quá sự cho phép với một bạn khác phái nào đó, nhưng lần này em lại mỉm cuời hỏi anh. Anh trả lời bẳng giọng run run nghẹn ngào "Hết rồi...."
    ...

    Em hỏi "Anh và người đó phát triển đến đâu rồi?"

    Và anh trả lời "Có lẽ.......đến hôn nhau..."

    Trái tim em cảm thấy hụt hẫng. Em nghĩ có lẽ không cần phải chờ đợi nữa,không cần phải chờ quyết định của anh. Em đau lòng lắm, vì trong thời gian anh vui vẻ bên người ấy tại sao lại còn đi chơi, hẹn hò cùng em?
    Đêm ấy em ngả lưng trên giường, em suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Suốt hai năm bên nhau chúng ta đã trãi qua không ít sóng gió, sau cùng anh cũng đã thay lòng. Em không bao giờ giấu anh bất cứ gì, tất cả tất cả em đều nói với anh, vì em sợ anh lo lắng. Em biết rằng truớc kia anh quen rất nhiều bạn gái, nhưng anh cũng từng nói với em rằng suốt cuộc đời này anh dùng nhiều tâm trí và thời gian nhất vào mối tình giữa anh và em. Đó là vì anh là mối tình đầu của em, anh muốn em có một cuộc tình thật đẹp,một lí do khác chính là...anh... RẤT YÊU EM. Những đợt gió đêm thoang thoảng khiến đầu óc em rất tỉnh táo, khóe mắt có cảm giác mát lạnh, thì ra giọt nước mắt đã hình thành tự khi nào.

    ....."Nên buông tay thôi,nên để anh đi tìm hạnh phúc của mình" - đó là quyết định của em, em can tâm hy sinh chính mình..... Suốt đêm không ngủ, em đến trường với thân xác mệt mỏi và bước chân nặng nề.

    ...............................
    Câu đâu tiên em nói với anh là "Chúng ta nên đến hồi kết thúc rồi". Đôi mắt anh ửng đỏ, phút chốc giọt nước mắt vẽ một vệt dài trên gương mặt. Anh nghẹn ngào hỏi "Tại sao? Tại sao không đợi anh quyết định?". Em im lặng.em không muốn nhìn thấy gương mặt anh ướt đẫm nước mắt vì nó khiến em rất đau lòng, em sẽ không kìm chế được và ôm anh vào lòng. Em sợ những lời an ủi của em sẽ lại đưa chúng ta vào vòng xoáy tình yêu.
    Em muốn kết thúc!!!!
    Trãi qua một thời gian im lặng dài như hàng thế kỉ anh hỏi em: "Thứ bảy này hẹn với anh nhé! Anh....muốn có một cuộc hẹn với em, cuộc hẹn này là cuộc hẹn cuối cùng".
    Em biết anh thương em hơn bất cứ gì trên đời, tuy lòng em cứ nghĩ là không được nhưng ...em vẫn trả lời bằng một cái gật đầu. Em sẽ kết thúc tất cả, em sẽ rời anh thật xa, đến một nơi em không thể liên lạc với anh. Nhất định phải kết thúc...

    Thứ bảy, em đến nơi chúng ta vẫn thường hẹn nhau và em vẫn đứng đó đợi anh với hy vọng tạo một ấn tượng tốt vào trái tim anh bằng một nụ cười. Em muốn ôm anh vào lòng biết bao và hôn lên má anh. Không được, em không thể làm vậy...
    "Em ăn sáng chưa?" ~ vẫn câu hỏi cũ rích ấy
    "Ăn rồi...." ~ có cảm giác em rất vui tươi
    "Chúng ta đi xem phim nhé?"
    "À....ok!" ~ em vui vẻ trả lời
    "Có phim nào mong muốn xem không?"
    "Không có...."
    "Vậy...chúng ta đi đến đó xem có chiếu những phim gì"
    Đến nơi đã ko còn phim cho 2 đứa mình xem.. Anh oà lên thất vọng... Rồi sau đó anh nắm tay em, dắt em vào 1 quán nước nhỏ và rất đẹp.. Nơi đó có ánh đèn màu vàng rất lãng mạn, tại đó em có thể nhìn rõ anh.. vẻ mặt đáng yêu và rất hiền..
    Rồi bất chợt em nhìn thấy nước mắt anh rơi trên mặt bàn, em nắm lấy anh.. cố an ủi .. Em rất hiểu anh nhưng...
    "E thương anh lắm..."
    "Em đau lòng lắm phải không?...."
    "Xin lỗi em.... Tất cả cũng do anh không phải........"
    "Anh biết không?...Em rất tin tưởng vào anh......." ..... nhưng chính anh đã phá vỡ lòng tin tưởng của em suốt bao năm qua.
    "
    Nhưng ko sao anh ạ.. Dù gì cũng đã đến lúc anh phải ra đi..".. Em nhìn anh mỉm 1 nụ cười tận đáy lòng.
    "Không cần chia tay một cách đau khổ như vậy đâu anh, đi theo đuổi hạnh phúc của mình nhé" ~ Em lại tựa đầu vào lòng anh.
    Kết thúc rồi,tất cả đã kết thúc,người em thương yêu nhất sắp ngã vào lòng một người khác.......
    Trở về nơi hẹn,đây là lần cuối em và anh đến chốn này. Tạm biệt nhé người yêu của em! Đừng để hạnh phúc vuột khỏi tay mình, hãy nắm thật chặt vào, không phải lo lắng cho em, em biết tự chăm sóc mình.
    Tuy không phải là lần đầu đau lòng nhưng lại là lần đau lòng nhất. Em sẽ núp vào cái vỏ của mình,từ từ chữa lành vết thương.
    Nhìn bóng anh dần xa, tim em một lần nữa sụp đổ. Em đứng lặng và ...khóc.

    Thật sự.. sai lầm của em chính là ko cố giữ anh lại.. Chẳng lẽ tình yêu bao năm qua của chúng mình ko bằng 3 tháng anh bên người con gái đó sao anh ???
     
  2. sadeyes Thành Viên Cấp 5

    Chia tay thằng đó đi,ghét ai bắt cá 2 tay
     
  3. Bx.Mèo Silence is Golden

    Mình cũng ko thích ở bên 1 ng` con gái ko đem lại cảm giác yên tâm và bình yên. Mình cần 1 ng con gai có thể cho mình yên tâm và bình yên. Vì mình là cn trai, sự nghiệp đang ở trc mắt. ko mún để ng con gái mình yêu ảnh hưởng wa nhìu đến mình .
    Mặc dù thông cảm cho bng iu của bn nhưng ko tán thành cách làm của bf bn. Lẽ ra nên ctay trc khi wen ng khác. Bf bn ctay bn nhưng ko de063 lại 1 sự nể trọng .>>> Đá đổ tình cảm bao lâu nay giữa bn va bf bn. Sai lầm
     
  4. leeboss2007 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    :-?? bình thường thui muh - tui tình yêu 7 năm ko bằng 1 tháng nà ..Chia tay..... sự rung động ...Nhân duyên đã hết cưỡng cầu vô ích !!!:sweat:
     
  5. Bx.Mèo Silence is Golden

    maybe chính xác
     
  6. mytrinh2k Thành Viên Cấp 6

    yêu và quen nhau dĩ nhiên là cãi cọ, nhưng a ta ko đáng để bạn đau lòng như vậy, hãy quên a ta đi, a ta là 1 kẻ phản bội trơ trẽn ko đáng nhận tình yêu của bạn.
     
  7. Rồng Đất Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao hoàn cảnh giống mình quá, cũng may mình chưa đến nỗi phải chia tay, thằng d91 hèn quá
     
  8. thích_đong_đưa Thành Viên Cấp 4

    uhm, vậy là hết thật rồi đấy bạn à,
    cố gắng đứng dậy nhé Chia tay...
     
  9. hungphu Thành Viên Cấp 5

    không còn yêu thì níu kéo cũng ko được gì đâu bạn ơi,chi bằng kiếm 1 nguoi nào tốt hơn
     
  10. duck baby Thành Viên Cấp 2

    cố gắng vượt qua bạn nhé, ng ta không đáng để tình yêu của bạn đâu. Biết đâu đó là may mắn cho bạn, a ấy tệ quá bạn ạChia tay...
     
  11. sesusi20 Thành Viên Cấp 4

    cố gắng lên nha bạn, người con trai đó ko đáng để bạn phải đau lòng đâu...
     
  12. Bx.Mèo Silence is Golden

    Cách nhanh nhất để nhận đc tình yêu là cho tình yêu của mình
    Cách mau nhất để mất tình yêu là giữ nó quá chặt
    Cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do
     
  13. Vô Tình 87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đọc bài of chị ...pùn thật đó

    nhưng sao anh đó lại làm thế nhĩ......
     
  14. _nợn_béo_ Thành Viên Cấp 2

    anh này ko biết quý trọng những ji đang có nak ! có lỗi mà chia tay còn khóc là sao ?!? há há
     
  15. wind8x Thành Viên Bạch Kim


    1 cái lạ bằng tạ cái quen..... Chia tay... ( đã từng bị.... ) tình cảm ko thể so sánh với thời gian được...
     
  16. tracytran1914 Thành Viên Cấp 4

    hic, đang trong tình trạng i chan vậy nè. Nhưng chưa quyết định Chia tay...
     
  17. nga84 Thành Viên Bạch Kim

    Bỗng thấy anh đang đi cùng một người nào. Đắm đuối đi chung đôi cười đùa bên nhau. Cố giấu nước mắt để không khóc thành lời. Chỉ đứng xa trông theo anh bên người yêu.

    Bỗng thấy anh như đang nở một nụ cười. Tất cả bao chua cay chợt vội tan đi. Cảm thấy vui cho anh nên em mỉm cười. Muốn chúc cho anh yên vui bên người ta.
    ....Là do em, ngày xưa không thể cho anh tình yêu...
    ...Ra đi (em ra đi). Mong anh luôn hạnh phúc bên cô ta. Em quay đi vội vã không tiếng tạm biệt. Em không nên làm những dĩ vãng trở về…
     
  18. phanngoclieu Thành Viên Cấp 2

    đừng hối tiếc trước quyết định của mình, hãy vui lên vì mình đã làm đúng
    không gì có thể tồn tại khi lòng tin đã mất
    nếu bạn tiếp tục với a ấy thì sẽ có nhiều suy nghĩ dần giết chết tâm trí bạn chỉ vì 2 chữ "nghi ngờ"!
     
  19. piggy3005 Thành Viên Vàng

    uh...từng...và cũng đang...chưa biết bao h sẽ lại có cái kết đau như thế! mong rằng ko.

    [ôm ss]
     
  20. chimcanhcut85 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn à, cách đây 6 tháng, mình cũng bị bạn trai lừa dối dù 2 đứa đã quen gần 5 năm, cuối cùng thì người đó bỏ mình để quen một người con gái khác,mình buồn ko biết nói gì rồi cuối cùng cũng phải chấp nhận thui......bi giờ mình mới thấm thía câu nói, một cái lạ bằng tạ cái quen....ko lẻ tất cả con trai đều như zậy..
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. phuong0503,
  3. ridershares,
  4. chuongauthentic
Tổng: 323 (Thành viên: 8, Khách: 296, Robots: 19)