_Biết chấp nhận thực tế, cất các kỷ vật liên quan hay dành thời gian cho các đam mê... sẽ giúp bạn vượt qua cảm giác của sự rạn nứt trong tình yêu. Chấp nhận thực tế Đành rằng chia tay là để lại vết thương lòng. Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục sống với quá khứ, sẽ rất khó khăn để tiến bước thêm. Bạn càng chấp nhận được thực tế sớm thì sẽ càng dễ dàng đón nhận những tình cảm mới. Trong đầu bạn phải luôn có suy nghĩ, mọi chuyện đã kết thúc, người đó đã rời xa bạn vĩnh viễn và không bao giờ trở lại. _Rút ra bài học kinh nghiệm Bạn vừa trải qua một giai đoạn khủng hoảng tinh thần và bạn cần nhìn nhận vấn đề khách quan để rút ra bài học cho bản thân mình. Cứ cho rằng sự đổ vỡ vừa rồi là do hai người không thể hợp nhau và mang lại hạnh phúc cho nhau. Những sai lầm mà bạn mắc phải sẽ không còn lặp lại trong những tình huống tương tự trong tương lai. _Nói chuyện với người mới về người cũ Nhiều người cho rằng không nên làm điều này nhưng trên thực tế, hành động này cũng có một số mặt tích cực. Bằng cách này, người mới sẽ hiểu bạn hơn và bạn đỡ phải che giấu quá khứ của mình. Tuy nhiên không nên kể quá chi tiết hay phàn nàn nhiều về người yêu cũ. Có thể người đó sẽ nghĩ rằng mình là nạn nhân tiếp theo và cảnh giác. _Cắt liên lạc Nhiều người sau khi chia tay vẫn tiếp tục nhắn tin và gọi điện cho nhau với lý do “chỉ là bạn bè”. Thực tế, nếu còn tiếp tục liên lạc thì khó có thể quên được tình cũ để bắt đầu cuộc sống mới. Bạn càng nhanh chóng chấp nhận thực tế thì càng nhanh chóng bắt đầu mối quan hệ mới. Vì vậy tránh liên lạc, gọi điện hay tỏ ra quan tâm tới người cũ. Điều nên làm là tập trung vào các mối quan hệ mới. Cất các kỷ vật Ảnh, thư, vật kỷ niệm hay không gian chung của cả hai sẽ gợi nhớ về mối tình đã qua. Bạn hãy tìm cách gì đó để không còn nhìn thấy chúng nữa. Dù sao hai người cũng đã có thời gian bên nhau, chung vui và chia sẻ nên những kỷ vật liên quan sẽ khiến bạn sẽ nặng lòng và sống với quá khứ. Dành thời gian cho các đam mê Thay vì thương nhớ và hoài cổ, bạn hãy tập trung vào sở thích của mình. Làm những việc mình thích, đi chơi cùng bạn bè, bạn sẽ không còn thời gian dành cho quá khư snữa. Hãy đến những nơi thật mới mẻ, tránh những nơi hai người đã đến để tìm không gian mới cho bản thân mình. Không so sánh Không nên so sánh người mới với người cũ ở mọi hình thức. Những gì thuộc vào quá khứ hãy cho chúng ngủ yên. Hãy yêu quý những gì mình có, yêu thương và chăm sóc người yêu mới để cùng nhau hướng tới tương lai. :beat_brick::beat_brick::beat_brick:
Nói thì dễ, làm được mới khó. Mình nghĩ là có người mới thì sẽ quên người cũ, nhưng chưa quên người cũ thì làm sao có người mới được. Đúng là cái vòng luẫn quẫn mà đã 4 năm rồi mình chưa thoát khỏi nó. Biết tìm đâu ra người chấp nhận yêu mình dù biết mình chưa quên người cũ!?
Vậy hãy đặt câu hỏi - tại sao ko wên người cũ đc. Khi đã ko wên nguoi cũ thì rất rất rất khó wen nguoi mới lắm - so sánh tùm lum. Chúc mừng mình lên C4 òi - he he
Mình vừa chia tay bạn gái được 3 tháng, lúc đó rất buồn và đau khổ, nhớ nhung ....nhưng cũng trải qua 4 cuộc tình thì mình rút ra kinh nghiệm để quên là thế này,chia sẻ hihi 1.Khi buồn, nhớ đầu óc bị chi phối thì : coi film nào hấp dẫn vào, gặp bạn bè nói chiện. 2.Nếu tiếc người đó thì : si nghĩ rõ vấn đề tại sao chia tay, nếu là tại người đó không tốt thì mình nghĩ người ta là kẻ xấu, kẻ đáng ghét đi cho đỡ nhớ, nhớ tất cả các chi tiết xấu để nó át đi cái nỗi nhớ hehehe ( chiêu này là dẫm đạp kẻ khác để mà sống nè ...si nghĩ hoài tương tư ai mà chịu nổi ) 3.Tốt nhất là tìm đối tượng khác xinh đẹp và tài giỏi hơn người ta, đảm bảo sau 2 tháng quên liền ^^. Lúc đó nghĩ lại "U không là tất cả, còn có vô số người khác mà"