Tìm kiếm bài viết theo id

Định xuống bến tre hay cần thơ định cư... các bác chỉ giúp!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi rookit, 17/6/09.

ID Topic : 995565
Ngày đăng:
17/6/09 lúc 14:30
  1. rookit Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    25/2/08
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    464
    Tình hình là em buồn chán mọi thứ ỡ đây, và muốn quên đi một số chuyện...
    Em muốn xuống bến tre or cần thơ 1 thời gian có thể để đi học hoặc kiếm việc gì đó một thời gian, khi nào quên được mọi việc vừa trải qua sẽ quay về, Nhưng em chưa biết đến Bến tre với cần thơ như thế nào...
    Nên lên đây nhờ anh em nào có từng xuống bến tre , cần thơ ỏ quê ở dưới đó chỉ dẫn giúp em nhưng cách sống sao cho hòa đồng với bà con ở đó, và những công việc gì có thể tá túc mưu sinh qua ngày, hoặc có nghành , trơờng gì có thể học...
    XIn cám ơn anh em trơớc!
     
  2. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    đã chán cuộc sống thị thành rùi thì BT hay CT gì đều giống nhau thui,mùh bro có nhà cửa gì ở những nơi đó kô mùh tính xuống đó?
     
  3. MRTHANHDIENHLJ Thành Viên Cấp 3

    chưa có kinh nghiệm vụ này rồi , up để người có kn vào giúp bro ,
     
  4. eothon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lên vùng cao hay hơn, yên tĩnh, không khí trong lành, hiếu khách
     
  5. zero_phi Thành Viên Cấp 3

    cùng ý tưởng

    hôm rồi mới đi khảo sát một vòng, người dân tốt bụng, mình sống tốt thì họ sẽ quý, ko phải lo

    còn về công việc, đầy, tùy theo khả năng của bạn, thuê mặt bằng kinh doanh món gì đó, ko thì làm công nhân, làm lao động phổ thông cho khỏe cái đầu, chứ bạn đi được mấy bữa thì muốn học gì nữa?
     
  6. ku_tí Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ý này hay hơn lên bảo lộc lâm đồng bik đâu sẽ gặp sư phụ nào đó
     
  7. rookit Thành Viên Cấp 2

    Mình đã lên gia lai, cảnh vật ok, nhưng quê người yêu mình, giờ mất rồi, mình không muốn lên đó và ở lại nơi đây nữa....
     
  8. xxborntobelovexx Thành Viên Cấp 3

    Cần Thơ quê tui , nhưng mà giờ cũng bon chen sắp giống Sì Gòn roài chán
     
  9. rookit Thành Viên Cấp 2

    Bến tre thì sao bác? Định xuống bến tre hay cần thơ định cư... các bác chỉ giúp!
     
  10. mrvinh89 Thành Viên Kim Cương Verified

    về quê nội tui ở trà vinh đoá , học nghề nấu bún nước lèo đặc sản trà vinh sống wa ngày :smile: , hix giỡn thui còn trẻ làm ji chán đời muh phải ẩn cư vaay bro :misdoubt: , đối diện với sự thật & cố gắng vượt wa chúc bro suy nghĩ sáng suốt . Định xuống bến tre hay cần thơ định cư... các bác chỉ giúp! - 1
     
  11. pathfinder Chính Tà Lưỡng Lập

    Lên mạng săn cái job nào làm sales ở miền Tây, 1 tháng về sg vài ngày họp hành báo cáo, còn lại là chu du khắp miền Tây cho thỏa chí!
     
  12. drinkbeer Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    kiếm cái chủa nào ở đỡ cũng được
     
  13. rookit Thành Viên Cấp 2

    Vâng, em cũng nghĩ vậy :smile:
     
  14. Fedora_ Thành Viên Cấp 5

    tránh cái khổ này lại dính cái khổ khác, chạy trời ko tránh nổi ... haiz !!! ở đây học hành và làm việc điên cuồng nhất, cái gì cũng có thể quên được ... chứ ra ngoại ô thì, chỉ có nước gậm nhấm nổi bùn chứ quên gì nổi Định xuống bến tre hay cần thơ định cư... các bác chỉ giúp! mà con trai thì nên đối diện trực tiếp với khó khăn !!! haiz ... ít ra tuy ko hơn ai nhưng cũng được tụi con gái nó nể, dễ kiếm lại bạn gái khác hơn hê hê hê Định xuống bến tre hay cần thơ định cư... các bác chỉ giúp! - 1
     
  15. horizon-tuan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bro này chắc đang thất tình hay có tâm sự gì nè!
     
  16. han tinh Thái Dương Store

    Xuống cần thơ đi bác..Cần thơ quê em..vui lấm,người dân chất phát thật thà y như em vậy đó hihi
     
  17. quangbt2005 Thành Viên Cấp 2

    viết một bài dài mà up lên đek đc. Viết cái nhảm này thì lại lên
     
  18. luongbangquang882001 Thành Viên Cấp 5

    bến tre cũng yên bình, dễ sống, dân tình hơi cà chớn 1 chút ( ý nói tụi du côn vườn á, ăn ở đàng hòang thì ko lo, còn pà con hàng xóm cũng lành ) con gái cũng dc, còn jì nữa để suy nghĩ típ..........
     
  19. data_com Thành Viên Cấp 5

    Đừng trốn tránh bác ơi, phải đối diện thôi.
    Lao đầu vô công việc thì sẽ đỡ nhớ hơn bác ah.

    Cả đời này bác cũng không thể quên được người ta đâu bác. Tình đẹp là tình gian dở mà. Chuyện tình của bác buồn quá, đọc mà mình cũng thấy buồn theo bác.

    Đau khổ nhất là yo tha thiết một người, mà không thể cưới được người ta làm vợ, đến già lúc chết đi vẫn còn nhớ.

    Mong bác sớm tìm được niềm vui sống
     
  20. Integi Thành Viên Cấp 1

    bác định xuống đó làm nghề gì ?
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. computer419,
  3. TienTien Shop,
  4. bdsdangtin68,
  5. ruaden4,
  6. zippo123,
  7. hathanh1287,
  8. Thanhthientd,
  9. 0898623299
Tổng: 1,096 (Thành viên: 17, Khách: 1,053, Robots: 26)