Trước giờ nhắc đến tình cảm mẹ con có lẽ ko ai có thể phủ nhận đó là tình cảm cao quý và sâu sắc nhất không gì có thể thay thế được. Công ơn mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mong cho con lớn lên từng ngày, các cụ xưa còn dạy con từ thủa còn trong bụng hay còn gọi là "Thai giáo" như vậy đủ thấy mức độ yêu thương và quan tâm đến những đứa bé như thế nào. Những đêm thức và trằn trọc vì hình ảnh những hài nhi trong bụng mẹ bị giết chết bằng cái gọi là nạo hút thai, điều hòa kinh nguyệt hay kế hoạch hóa... tất cả đều là một hình thức giết người hợp pháp, mà người giết lại chính là người tạo ra những đứa trẻ đó. Cha và mẹ đó là hai từ thiêng liêng nhất cõi trần này nhưng ngày nay khi tình yêu tự do trở thành một trào lưu model mới thì ai cũng muốn mình không tụt hậu. Nhưng thật sự mấy ai ý thức được những gì mình làm và trách nhiệm của những hành động đó để rồi khi kết quả của cái gọi là "tình yêu" một sinh linh bé bỏng hình thành thì cha và mẹ nó lại ko chấp nhận ( vơi nhiều lý do rất hợp tình hợp lý như kinh tế, gia đình, danh dự...) và kết quả là bệnh viện và các điểm nạo phá thai. Mình đã rất trăn trở trước những bài viết này gửi các bạn cùng xem: http://blog.360.yahoo.com/blog-XJ9s....8-?cq=1&p=4977 Đó là những âm thanh và hình ảnh đau lòng của những đứa trẻ vô tội bị giết khi còn trong bụng mẹ. Điều tôi muốn nói ở đây không phải là sự trách móc, không phải quy trách nhiệm cho ai mà chỉ đơn giản là tôi mong muốn giữ được mạng sống cho những đứa trẻ vô tội. Có người tặc lưỡi đau sót không biết phải làm gì, ừ thì đó là chuyện chung của xã hội thật nhưng chúng ta là con người xin dàn chút tình cảm để cứu lấy các bé. Chúng ta sẽ làm gì khi gặp một người mẹ trẻ đang muốn dứt bỏ con mình? 1: Xin hãy động viên, an ủi và ở bên người mẹ vì họ đang rất sợ dư luận, sợ cô độc và lo sợ cho tương lai cũng như danh dự của họ. 2: Hãy liên hệ với chúng tôi để có thể tìm cho mẹ và bé môt nới trú ngụ. Đó là nơi mẹ và bé có thể sống đến lúc bé ra đời cứng cáp, mẹ có thể để bé lại đó và sau này nhận lại bé nếu có điều kiện. Không có một khoảng chi phí nào chỉ cần để cho bé có cơ hội sống. Đia chỉ liên hệ : 1/ Võ Hùng Lân email: al_bmt_200@yahoo.com ĐT: 0906411444 2/1/ Phan Ngọc Bích email: tieuphuongnhi2000@yahoo.com ĐT: 0937939507 Một chút thời gian thôi để cứu một mạng người rất mong mọi người giúp đỡ cho chúng tôi hoàn thành tâm nguyện này.
Trong thời gian tới. Mong dc tham gia với Nhóm của Chị ! Còn nhiều hòan cảnh cần đến sự đóng góp của mình lắm Chị ạ .
doc ma roi nuoc mat,toi nghiep nhung sinh linh be nho,neu gap truong hop nhu vay em se lien he voi chi
Cảm ơn anh chị em ủng hộ, mong mỗi người sẽ là một nhịp cầp để giúp cho chị em trong hoàn cảnh này có thể sống qua lúc khó khăn. Thánks!