Nhân đọc bài "trái cây TQ có độc". Gần tháng trước cũng nhận được tin y chang trên Y!M. Bình thường không để ý mấy cái spam theo kiểu này, nhưng thấy nó cũng quan trọng, thế là lên mạng tra thử. Lòng vòng khắp các trang báo của TQ chẳng hề thấy một dòng nào về chuyện "chất gây phá hủy nội tạng" và chuyện chính quyền TQ "lên tivi lệnh cấm dân ăn". Hỏi lại đứa bạn đã gửi tin hỏi nó lấy nguồn ở đâu, "không biết", "thấy người ta gửi thì gửi thôi". Mình không muốn nói về độ chính xác của tin này (chắc vì khả năng dò tin của mình quá tệ, nên ai đó tốt bụng vui lòng chỉ ra nguồn, hoặc cho biết là "du học sinh bên TQ" nào đã báo). Mình chỉ muốn nói cách chúng ta tiếp cận thông tin và truyền bá nó. Có bao nhiêu người nhận được những msg trên Y!M, copy lại, và trước khi nhấn gửi cho những người khác trong group, đi tra xem cái tin của mình định gửi cho người khác đọc đó nó có thật hay không? cơ sở của nó là ở đâu? có ai nghĩ tới trách nhiệm của bản thân trong việc truyền đi những tin tức đó không? hay là "người ta gửi cho tui, thì tui gửi lại cho người khác thôi, đúng thì tốt, sai thì thôi, có hại gì ai đâu"??? Nếu ai nghĩ cái việc spam tin là không có hại gì, thì nên đi học lại kiến thức phổ thông về mạng. Và mỗi lần lên mạng thấy chậm chạp, bấm cả ngày không ra trang web, thì đừng chửi nhà mạng vội, tự trách mình cái đã. Đủ thứ tin tức hầm bá lằng suốt ngày được truyền từ người này qua người khác mà không một ai chịu bỏ công đi kiểm chứng, chỉ biết làm 3 động tác: copy, paste & send. Xong. Từ hồi lần đầu tiên xuất hiện những tin kiểu có người bệnh hiểm nghèo, hãy giúp đỡ bằng cách gửi msg đến mọi người, mỗi msg là đã đóng góp bao nhiêu đồng ... và "tôi thề là nếu bạn xóa tin này bạn là người không có trái tim(!)", mình đã thấy nghi ngờ rồi. Làm gì có cái kiểu quyên tiền giúp đỡ như vậy, và cơ sở nào để FPT, hay Yahoo "trích tiền" đóng góp đây?! Mình chả bao giờ gửi lại những tin kiểu đó. Bạn mình hồi đó còn cẩn thận hơn, gọi điện tới FPT để hỏi xem có chuyện này hay không, và mọi người cũng biết câu trả lời rồi. Có bao nhiêu người chịu đi kiểm chứng thông tin kiểu đó? Nếu không rảnh, không muốn, không thích, hay cảm thấy không cần phải kiểm chứng, thì làm ơn đừng bao giờ gửi thông tin gì. Điều gì đã nói ra, thì phải chịu trách nhiệm về điều đó. Cũng giống như vậy, tin nào đã gửi cho người khác, bản thân phải chịu trách nhiệm về nội dung của nó. Không thể có cái kiểu bấm nút "send" là xong chuyện, thích tìm hiểu thì kiếm ... cái người đã gửi cho tui ấy!! Sorry nếu những gì mình nói làm ai khó chịu. Ai thấy mình nói sai, nói nhảm chỗ nào thì xin chỉ ra, mình rất vui lòng lắng nghe.
mình cũng rât bực mình khi đang làm việc, mà bị spam kiểu này. lâu lâu có 1 vài bro spam cái gì hài hài, giải stress đc !!
Căm thù cái kiểu spam: "Em XYZ bị bệnh abc, đang trong tình trạng nguy kịch. Yahoo đồng ý giúp đỡ bằng cách trả 200đ cho 1 tin nhắn bạn gửi đi, ..." Tin lan theo cấp số nhân thì Yahoo có mà phá sản. Làm cái gì cũng suy nghĩ 1 chút để tránh tin spam làm phiền người khác.
đồng ý 2 tay. cái này cũng điên từ lâu nay mới có ng viết rõ ràng như vậy... à, còn cái dạng gửi yahoo thông báo bệnh mà hãy liên lạc qua số dtfasf: cái này hên xui, có những tin ng ta thật sự cần giúp đỡ, có tin dạng treo số dt để phá nhá máy
tui chẳng bao giờ gửi mấy cái mes đó,chấp nhận người ko có trái tim luôn. Hôm bữa,có con bé gửi cho cái mes nội dung đại loại Y! sẽ xóa nick của bạn nếu ko gửi mes cho người khác.Khốn kíp!!Anh mày đã nhận cái mes kiểu này cách đây 5 năm rồi,chẳng thấy ma nào xóa nick anh cả.Hỏi nó tại sao gửi,nó bảo thấy người ta gửi thì mình gửi thôi. Đồng ý có những cái mà cộng đồng giúp đơấtt tốt nhưng ko nên tạo những thông tin vô bổ trên mạng. Còn cái chuyện trái cây TQ,ko biết báo chí có đăng ko nhưng mình nghĩ nó độc hại.Ăn mấy quả bom TQ là thấy,chỗ tiêm thuốc của nó bầm loan ra.Việc bài đồ TQ,mình thấy ko sai tí nào.keke!
Y! ở đâu mà rảnh có bộ lọc để rồi phân loại, rồi đếm các cái mes (do những ID đầu đất gửi) như vậy mà trích tiền =))
Có rất nhiều cái để nói về đề tài này, nhưng mình không thể nói nhiều, vì rất dễ bị cho là flame --> close topic. Trong khi thật sự có rất nhiều thứ đáng để suy nghĩ. Chỉ xin nói 1 khía cạnh thôi. Hàng TQ không phải là hàng kém chất lượng. Chỉ có hàng dởm của TQ mới là hàng độc hại, kém chất lượng. Hàng TQ ở những thị trường châu Âu, Hoa Kỳ ... đều là hàng được công nhận về chất lượng (vì phải vượt qua hàng rào kiểm soát với những yêu cầu rất nghiêm ngặt). Thi thoảng rộ lên những vụ việc hàng TQ có sử dụng hóa chất độc hại này nọ, thật ra, hàng nước khác cũng có, và những vụ việc đó có nhiều yếu tố khác (ngoài yếu tố kinh doanh) chi phối. Ai có thời gian tìm hiểu sẽ biết. Ở đây xin không bàn chuyện đó. Vấn đề ở chỗ, hàng TQ ở VN, đa phần, lại là hàng kém chất lượng. Vì sao vậy? Do TQ làm hàng kém chất lượng tuồn sang VN? Đúng. Nhưng nên nói chính xác, đó là do "gian thương" TQ làm hàng kém chất lượng. Tỉ lệ gian thương - những kẻ kinh doanh vô lương tâm, thiếu đạo đức - của TQ có lẽ không nhiều hơn những nước khác, nhưng vì TQ quá đông dân, nên xét về số lượng, có vẻ như gian thương TQ chiếm số 1. Cảm giác như vậy. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao hàng dởm của TQ lại tung hoành ở VN như vậy không? Ngoài lí do gian thương của TQ ra, còn lí do nào không? Xin thưa là vì VN cũng có gian thương. Và có nhiều nữa là khác. Hàng TQ kém chất lượng tràn ngập trên thị trường VN càng nhiều, chứng tỏ gian thương của VN càng đông. Gian thương của VN là những kẻ chỉ biết chạy theo lợi nhuận, không màng đến lợi ích, an toàn và thậm chí là tính mạng của người tiêu dùng. Thấy rẻ là nhập. Độc hại cũng được, có lời cứ nhập. Đây mới chính là đối tượng mà chúng ta phải loại bỏ. Vì, 1. Chúng ta không có quyền "chém" gian thương TQ. Cũng như TQ không có quyền "xử" gian thương VN vậy. Đó là việc nội bộ của mỗi nước. 2. Cho dù gian thương TQ bị dẹp, hàng TQ kém chất lượng không còn, nhưng nếu gian thương VN vẫn tồn tại, thì họ vẫn sẽ tiếp tục nhập hàng giá rẻ, kém chất lượng từ bất cứ nơi nào có thể (Lào , Campuchia, Thái Lan ...). Đơn giản vì tôn chỉ của họ chỉ có 2 chữ "lợi nhuận". Nói cách khác, khi cơ thể bị cảm do thời tiết thay đổi, thì ngoài việc bảo vệ mình khỏi thời tiết bất lợi, chúng ta còn cần phải nâng cao sức đề kháng của bản thân, và đó mới là yếu tố tối quan trọng. Chỉ cần những người làm kinh doanh ở VN không bất chấp tất cả để chạy theo lợi nhuận, tẩy chay với hàng kém chất lượng, có hại cho người tiêu dùng, không cần biết đó là hàng VN hay TQ, Lào hay Campuchia, Mỹ hay Nhật ... và chỉ cần những người tiêu dùng VN - là chúng ta đây - không ham hàng giá rẻ, luôn yêu cầu nghiêm khắc về nguồn gốc, xuất xứ, chứng nhận chất lượng của sản phẩm mình mua, thì VN sẽ chẳng có lí do gì để sợ hàng lậu, hàng dởm, hàng độc hại không chỉ của nước khác tuồn vào, mà còn từ chính trong nước đưa ra.
Sặc!!thôi thôi bác ơi. Đồng ý với bác là hàng TQ mà tự nhận "tao,china" thuộc hàng tốt đến cực tốt. Nếu nó giả hết các tiêu chuẩn và tuồn qua biên giới,bác có biết thằng nào xịn thằng nào dỏm?Như giờ bác qua box giày dép đi,converse "tao,china" đầy ra,lại còn bảo hàng original,mua về mới biết sự thật thế nào. Vậy mẫu spam trái cây thực phẩm TQ độc hại xuất phát từ đâu?Từ khi tpaaj đoàn sữa Tam Lộc lộ tẩy việc pha chế melanin,từ khi đồ chơi TQ nhiễm chì bị thu hồi,từ khi bánh bao nhân giấy,từ khi trứng giả hoàng hành....Vậy thì chúng ta ko những mất lòng tin vào hàng nhái,dỏm mà còn mất lòng tin và các tập đoàn lớn gia công đồ chơi cho trẻ,sản xuất sữa hàng đầu TQ.Ai mà biết được trái cây nhập vào VN có tốt hay ko?trong khi mẫu đồ chơi nhiễm chì nồng độ cao ko phải chúng ta phát hiện mà nằm tít bên kia đại dương.Tất nhiên,tôi chưa đọc mẫu tin này,nhưng bản thân ko thích dùng trái cây từ TQ.Và đừng chờ cơ quan đăng kiểm VN xét chất lượng xong,chưa nói tiêu chuẩn chất lượng VN thấp hơn nhiều so với Mỹ-Châu Âu. Người spam trên YM ko chỉ đích thân quyền lợi công ty nào,chỉ viết chung chung để mọi người biết mà phòng.Đó có phải là hành động cạnh tranh ko lành mạnh?Chẳng lẽ ko biết,để cho ko biết luôn? Xét cho cùng,chẳng ai cấm thì TQ vẫn xuất khẩu.Nhưng nhìn hàng TQ với con mắt khác với hàng của các nước khác.
ghét nhất là thêm vô "xóa tin nhắn này tôi thề bạn ko có trái tim", thà tôi cho mấy thằng ăn xin giả dạng ngoài đường, ít ra nó còn mở mồm xin, đằng này xin mà chửi rủa thế áh? Thật hay giả cũng mặc, ừh tôi ko có trái tim, còn kẻ nào cứ copy mà paste ko suy nghĩ thì ko có não :burn_joss_stick:
Ừhm, 1. Hàng TQ tạo ấn tượng xấu đối với người tiêu dùng, đó là lỗi của họ. Vì họ có quá nhiều người chạy theo lợi nhuận, tạo ra những sản phẩm kém chất lượng. Chuyện đó bình thường, gieo gì gặt náy thôi. 2. Chỉ có người tiêu dùng là không phân biệt được xuất xứ hàng hóa. Còn dân kinh doanh, những người mỗi tuần đều qua tận Quảng Châu đánh hàng không có lí gì không biết xuất xứ hàng hóa cả! Nói thế "oan" cho dân kinh doanh của VN quá. Hiểu biết của họ đâu có kém vậy! 3. Những người spam msg trên Y!M thì thường chẳng có chính kiến gì. Thấy đông người làm thì làm theo thôi. Nếu thật sự có chính kiến, họ phải có trách nhiệm với những tin mình gửi, phải bỏ công sức ra tìm hiểu, đối chứng. Nên việc họ spam đó không liên quan gì tới quyền lợi của doanh nghiệp nào cả. Đó, đa phần, chỉ là hành động hùa theo mà thôi. Người có ý thức không bao giờ chỉ làm động tác "copy, paste & send" mà không suy nghĩ và tìm hiểu trước. Nói chung là những gì bạn nói với những gì mình nghĩ không mâu thuẫn gì nhau. Thể hiện khác mà thôi.
Lạy chúa! Lúc có ích duy nhất của nó là spam ... mấy truyện cười thôi. Còn lại mình chẳng thấy cái lợi nào khác cả.:embarrassed: