Tìm kiếm bài viết theo id

VH nước ngoài: Le Petit Prince (Hoàng Tử Nhỏ) part 4

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lovelykitten14, 17/6/09.

ID Topic : 994668
Ngày đăng:
17/6/09 lúc 09:16
  1. lovelykitten14 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    17/10/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    9,926
    Chương III
    Phải mất một thời gian dài, tôi mới biết được cậu bé đến từ đâu. Hoàng tử nhỏ, người đặt cho tôi khá nhiều câu hỏi, dường như chẳng bao giờ nghe lời tôi.

    VH nước ngoài: Le Petit Prince (Hoàng Tử Nhỏ) part 4

    Những lời cậu bé nói có vẻ mơ hồ, nhưng dần dần lại giúp tôi thấy được con người của mình. Vì vậy khi vừa nhìn thấy chiếc máy bay của tôi lần đầu tiên ( tôi không vẽ máy bay vì tôi thấy nó phức tạp quá), cậu bé đã hỏi:
    “ Cái đồ vật này là cái gì?”
    - Nó không phải là đồ vật. Nó bay được. Nó là máy bay. Là máy bay của chú”
    Và tôi thấy khá tự hào khi cho cậu bé biết là tôi có thể bay. Thế là cậu bé hét lên:
    - Sao? Chú rơi từ trên trời xuống hả?
    - Ừ, tôi làm ra vẻ khiêm tốn.
    - Ồ! Hay quá nhỉ!...
    Và hoàng tử nhỏ toét miệng cười, điều đó làm tôi hơi bực bội. Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ thấy tai nạn của tôi nghiêm trọng. Sau đó hoàng tử nhỏ nói:
    - Chú biết không, cháu cũng vậy đó, cháu đến đây từ trên trời nè! Thế chú ở hành tinh nào?
    Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ về sự bí ẩn của cậu bé, và tôi liền hỏi:
    - Vậy à, cháu đến từ một hành tinh khác sao?
    Nhưng cậu bé không trả lời. Em vừa nhìn máy bay của tôi vừa lắc lắc đầu:
    “ Chú ở dưới này, vậy chắc là chú không ở xa đây đâu…”
    Và cậu bé chìm vào một giấc ngủ thật say. Sau đó em rút con cừu trong túi tôi ra và ngồi trầm tư suy nghĩ về “báu vật” của mình.
    Bạn tưởng tượng xem tôi tò mò đến mức nào trước câu nói lấp lửng về “ những hành tinh khác” này. Vì thế tôi đã cố gặng hỏi để biết được nhiều hơn:
    “ Cháu đến từ đâu, cậu bé đáng yêu của tôi? Nhà cháu ở đâu? Cháu muốn mang con cừu của chú đi đâu?”
    Cậu bé trả lời tôi sau một hồi trầm ngâm:
    “ Tốt rồi, cái hộp mà chú vẽ cho cháu, nó sẽ trở thành ngôi nhà cho cừu vào ban đêm.
    - Chắc chắn rồi. Và nếu cháu tỏ ra dễ mến, chú sẽ vẽ cho cháu một cái dây để cột nó lại và ban ngày. Và một cái cọc nữa.”
    Lời đề nghị này làm hoàng tử nhỏ bất ngờ:
    “ Cột nó lại ư? Đúng là một ý nghĩ buồn cười!”
    - Nhưng nếu cháu không cột nó lại, nó sẽ bỏ đi lung tung và lạc đường đấy.”
    Và người bạn của tôi lại phá lên cười:
    “ Nhưng chú muốn nó đi đâu cơ chứ!”
    - Bất cứ đâu. Nó cứ đi thẳng thôi…”
    Thế là hoàng tử nhỏ nói một cách nghiêm túc:
    “ Chẳng sao cả, nhà cháu nhỏ lắm!”
    Và, hơi thoáng buồn, có lẽ vậy, cậu bé thêm vào:
    “ Đi thẳng tới trước thì không thể đi xa được…”
     
  2. lovelykitten14 Thành Viên Kim Cương

    chà.............độc giả trung thành VH nước ngoài: Le Petit Prince (Hoàng Tử Nhỏ) part 4
     
  3. antiloving Thành Viên Kim Cương

    hi, truyện này rất hay, đọc hoài ko chán nè, đoc hùi năm 1996 rùi,trí tưởng tượng phong phú của Hoàng Tử bé
     
  4. lovelykitten14 Thành Viên Kim Cương

    VH nước ngoài: Le Petit Prince (Hoàng Tử Nhỏ) part 4
     
  5. Người Đãng Trí Thành Viên Cấp 3

    :still_dreaming:Hèm... Hèm... Hèm... Truyện quá hay mà ít người đọc quá hè... Chủ topic ơi, miềng không nói chữ... miềng mô hết đó ngheVH nước ngoài: Le Petit Prince (Hoàng Tử Nhỏ) part 4. Hèhèhè...:still_dreaming:
     
  6. puppy08 Thành Viên Vàng

    “ Đi thẳng tới trước thì không thể đi xa được…” -----> thix câu nài, vì sao thì chắc tùy cách hỉu mỗi người
     
  7. lovelykitten14 Thành Viên Kim Cương

    VH nước ngoài: Le Petit Prince (Hoàng Tử Nhỏ) part 4
     

Tình hình diễn đàn

  1. thanhphutondan268,
  2. phu266,
  3. Anh88,
  4. vanquyensg2024,
  5. darcular,
  6. honeyz...,
  7. ductuan88,
  8. HONEYZ
Tổng: 876 (Thành viên: 11, Khách: 777, Robots: 88)