Tìm kiếm bài viết theo id

Chữ Tình, chữ Hiếu - Bạn chọn bên nào ?????

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phongthuythoinay, 8/5/09.

ID Topic : 906898
Ngày đăng:
8/5/09 lúc 10:55
  1. dongxu_bengoi Thành Viên Mới

    ui cha ơi,thấy người nào còn quẫy quẫy nhìu thì đừng cứu(mắc công bị ng đó làm cho chết đuối lun áh!), cứu ng kia trước đi, rùi quay lại cứu típ ng còn lại!
     
  2. macasong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    "Lưu Bị: Anh em như chân tay, vợ con như áo mặc; áo rách có thể vá, chân tay gãy không thể lành. Chỉ cần Nhị đệ và Tam đệ của ta không ngã xuống sông là được, những người khác ta chẳng thèm để ý.

    "Mẹ ơi? Nàng ơi! Các người chết thật thê thảm". Lưu Bị đứng trên bờ sông khóc lớn.
    "
    Tếu nhất là anh này! Hoho, thật hay...
     
  3. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    rút di động gọi 113 Chữ Tình, chữ Hiếu - Bạn chọn bên nào ?????
     
  4. tuan_thao Thành Viên Cấp 3

    cái ngã 3 này khó đi thật!cử ngoảnh mặt làm ngơ!"người ko vì mình trời tru đất diệt" Tào Tháo
     
  5. nhox_teo Banned

    Bro có đọc truyện Thần Đồng Đất Việt ko?
    Trạng tí đã nói rằng: cứ nhảy xuống gặp ai thì cứu người đó trc.
    sao ko thấy Trạng Tí nói za?
     
  6. yo_yo1541 Thành Viên Cấp 4

    Nếu đc chọn, mình sẽ chọn cả 2 Chữ Tình, chữ Hiếu - Bạn chọn bên nào ?????
     
  7. POLO57 Thành Viên Cấp 2

    Ngày xưa lê lai cứu chúa.... vậy ai kíu lê lai, đố bạn bik?
     
  8. cindycao Thành Viên Cấp 4

    tui chọn chữ tình ... xong tui chọn luôn chữ Hiếu....
    hiện tại tui vẫn như vậy... thấy gia điìh ok lắm ko ai nói gì.
    ba mẹ đã hiễu tui
     
  9. thulu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hay , mà tiếu lâm thiệt
     
  10. thulu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mà phải chọn chử hiếu , vì mất vợ có tthể cuoi vợ lkhác , còn mẹ thì chỉ có một .bởi vậy tôi sẻ nhảy xu6ống cứu mẹ
     
  11. manchesterutd Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cách tốt nhất là nhảy xuống chết chung với mẹ và vợ luôn
     
  12. casiomotor Thành Viên Cấp 2

    thôi tui chẳng cứu ai hết nhưng ngay ngày mai tui sẽ đăng ký 1 khoá học bơi cấp tốc cho mẹ và con ghẹ ruột của tui...có gì thì tự cứu cho đỡ mất công suy nghĩ........
     
  13. tuyetvinhcuu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    công nhận các bậc tiền bối ngày xưa cũng lắm kẻ bất hiếu nhìu kẻ bạc tình nhỉ..nếu là mình thì mình xin làm tào tháoChữ Tình, chữ Hiếu - Bạn chọn bên nào ?????
     
  14. focus2r Thành Viên Cấp 5

  15. tdungx Thành Viên Cấp 4

    Hi hi câu hỏi này nhức đầu ở chỗ nó dựa trên rất nhiều yếu tố để mà cân nhắc.

    Nhưng nếu thêm yếu tố Nhân Quả và Luân Hồi thì cũng hổng khó nghĩ lắm ^^

    Nếu ai đồng ý với 2 yếu tố trên thì quyết định cứu ai sẽ dựa trên tiêu chí: Ai là người mang lại lợi ích cho cuộc đời nhiều nhất. Người đó sẽ đáng được cứu!

    Xin phân tích: người được cứu sẽ tiếp tục gây tạo nhiều lợi ích cho cuộc đời => sinh ra phước lớn =>
    1.người cứu được hưởng ké phước lớn vì đã quyết định đúng nên sẽ hạnh phúc
    2.người chịu hy sinh (hoặc uất ức mà...hy sinh ^^) cũng được hưởng ké phước lớn vì rõ ràng "nhờ mình chết" mà "nó" sống. Thêm nữa luân hồi vô tận, chết tới chết lui cả tỷ tỷ lần rồi biết khi nào ngưng nghỉ, quan trọng là có số phước kha khá sống cho thoải mái ^^

    Mình nghĩ được vậy thôi, có bạn nào tốt bụng đồng ý không ạ ^_^
     
  16. badboy0_0 Thành Viên Cấp 3

    tình và hiếu ..khó vẹn đôi đườhg chi bằng ta chêt chùm với nhau vậy .nói đoạn huỳnh C.E.O nhảy xuống sông trầm mình để vẹn tình hiêu ..... đáng khen thay chàng trai co tình có nghĩa
     
  17. tienphat08 Thành Viên Cấp 4

    nhảy xuống chết chung
     
  18. SHE Thành Viên Cấp 2

    Cứu mẹ trước rồi nhảy xuống cứu tiếp người tình! Có chết cung giữ trọn chữ hiếu, chữ chung thuỷ!
     
  19. phungphung123456 Thành Viên Cấp 6

    vụ này vô lý,đi đâu mà dính 2 bà đi chung zậy,đã zậy cùng té sông chung nữa,sao 3 người ko cùng lọt chung luôn?chyện này đúng là làm khó,nhưng nếu thế thì người nào nhẹ thì hốt trước
     
  20. thiendu07 Thành Viên Cấp 3

    có điên cũng vớt mẹ lên trc. con bồ cho nó đi luôn.ai bĩu ko học bơi.đi shopping thì lẹ lắm.bơi trong đống quần áo giầy dép thì lẹ lắm.cho dù tui có iu nó thật lòng đi nữa thì cũng ko cứu.vớt mẹ lên trc rồi la làng lên cho ng khác cứu, đơn giãn vậy cũng hỏi.Chữ Tình, chữ Hiếu - Bạn chọn bên nào ?????