Chạy trong cơn mưa, cô gái tìm 1 quán cafe'. Trời lạnh,trong lòng cô còn lạnh hơn. Một ly Rum, 1 ngụm...ấm. Rượu hơi nhạt. Cô bây giờ không như ngày xưa. Cô đang cố gắng yêu lần nữa.Cũng như ngày xưa, tình yêu của cô không có thực. Tình yêu cũng như cơn mưa vậy. Khi nhẹ nhàng, khi nặng hạt, nhưng mưa thế nào thì vẫn làm cô ướt. Mưa ướt đẫm bên ngòai, tình yêu thấm đẫm vào tim. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, mưa ướt rồi cũng khô,tình yêu đến rồi lại đi, nhẹ nhàng. Cô gái như ngày nào. Nổi buồn lại tan ra. Nhưng sao ngày mưa nàylàm lòng cô lạnh? Cô gái biết. Cũng đơn giản,cô gái đang cố gắng tìm lại tình yêu.Và lần này, nó cũng không tồn tại thực sao? Cô gái tự hỏi.... Lại phải xóa...và cố quên sao. Cô gái ngồi đấy. Quán cafe thưa dần khách. Ly Rum thứ mấy, cô cũng không nhớ nữa. Rum nhạt không làm cô gái say. Nhân viên phục vụ lịch sự, nhắc thêm lần nữa. Cô gái đứng lên, đầu lâng lâng nhẹ..quay..quay. Bước chân bồng bềnh. Gắng gượng người đứng thẳng, không có vấn đề gì, cô tự nhủ. Về nhà được. Có ai nhìn cô không nhỉ, ngã xuống sàn lúc này thì tệ lắm đây. Ngòai trời mưa vẫn rơi. Không còn lạnh, cô gái chạy xe trong mưa. Giờ mà như ngày xưa, không cần xe, đi bộ thì hay nhỉ. Cô sẽ đến nhà anh ngay lúc này, ......nếu là cô gái của ngày xưa. Cái nông nổi vậy mà hay...dữ dội, vậy mà hay. Nhưng vậy thôi, chứ tình yêu cũng đã bỏ rơi cô rồi đấy. Chỉ có cơn mưa mỗi mùa vẫn đến. ....Vẫn làm cô ướt. Cô gái có thể đón cơn mưa, mỗi mùa... nhưng không thể đón nhận tình yêu đơn thuần dễ dàng như vậy. Đi trong mưa, không cần suy nghĩ... Nhưng tìm lại một tình yêu... Cô về nhà lúc nào không biết nữa. Sũng nước, rũ rượi. Ánh mắt mẹ nhìn cô lo lắng. Cô gái bước thẳng lên phòng, tắm... bình thường trở lại. Mai lại là ngày mới. Có thể trời vẫn mưa.
có 1 người bạn đã tặng nấm 1 câu, nấm tặng lại cho ìn iu nhé, mong ỉn luôn yên bình và hạnh phúc : Tình yêu là gì nhỉ? là hạnh phúc mãi mãi ư? KHÔNG là có nhau mãi mãi ư? KHÔNG là thương ai đó mãi mãi ư? KHÔNG là khóc vì một người mãi mãi ư? KHÔNG Tình yêu là một khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc mà bạn sẽ nhớ đến và có thể làm bạn cười suốt cuộc đời...~ cố lên ỉn nhé, mình cùng nắm tay và bắt đầu lại từ đầu, trời tạnh mưa rồi, và cầu vồng đang đến kìa....
hức! mình cũng giống ss này, bùn là zô coffee ún rượu, mà mình hem ún có ún rum, thĩ barley hơn, ức! ún vài ly là bắt đầu lâng lâng..............