ha ha .. 14-2 mình đi ăn với tụi bạn thân ngố và vui cực kì ... và hưởng dc hf từ 1 ng rất thix món wa` mà a tặng , vì nó là món mình mong mún
Chủ topic ơi em và nhóm bạn bán "tim" ở Tao Đàn nè, em cũng quê Bến Tre luôn đó!!! Đọc những lời bạn viết mình rất vui. Valentine ko có bồ nghĩ ở nhà cũng chán nên đinh kiếm việc gì làm góp phần tạo niềm vui cho mọi người trong ngày thật đặt biệt này nên em đi bán "tim" ^^ Mình bán 3 hôm, 2 hôm đầu thì có 1 mình mình hà. Ngày đầu đứng ở góc Pasteur Nguyễn Đình Chiểu bán được có 2 cây nên chạy lên Tao Đàn (hôm đó là ngày 12/02. Lúc đó chưa có ai bán đồ Valentine ngoài đây cả có 1 mình mình hà, có lúc công an đến cũng may là thấy trước nên chạy kịp ^^, có 1 mình cũng khó xoay sở. Nên 2 hôm sao rủ mấy đứa bạn đi theo. Đến ngày 14/02 tầm khoảng 5h chiều có anh Quang admin, và anh gì đó mình ko nhớ nữa cũng là mod bên box cá cảnh ghé đến mua ủng hộ mình, mình vui lắm, vì lúc đó đường xá đông nghẹt 2 anh luồng lách mãi mới vào được. Rồi 2 anh chụp hình kỉ niệm. Đến tối tầm khoảng 8-9 có một bạn nữ cũng là mem 5giay bên box thơi trang mình có hỏi nick bạn ấy nhưng ko nhớ cũng ghé chụp hình ^^... cũng có rất nhiều nhiều member khác đi ngang qua chào làm mình vui lắm. Đến tầm 10h bán cũng khá còn khoảng vài cây thấy một anh ôm đàn đi bộ thế là bọn mình rủ vào, vừa ca hát vừa bán rất là vui, làm huyên náo cả một góc đường. Hết hàng nhóm mình qua phụ nhóm bạn ở 2 hàng kế bên bán hết hoa hồng. Hôm thật tình la rất là mệt, nưng được mang đến niềm vui cho mọi người mình cảm thấy rất vui, mọi mệt nhọc tan biến. Hạnh phúc lớn nhất là cho đi! Và còn thật tuyệt vời biết mấy khi đươc nhận lại hạnh phúc ấy từ mọi người. Xin chân thành cám ơn BQT 5giay và các member thân thiết đã ủng hộ mình! Cám ơn 5s, cám ơn mọi người!
e còn nhớ 14/2 năm ngoái , e làm nũng đòi a tặng e chai mango , vì e thấy nó kute lắm nên kiu a mua cho e .. a chìu e lắm , e mún gì a cũng mua cho e hết , bị a chìu riết e đâm hư lun , cứ gặp a là nhõng nhẽo , đòi a chìu đủ thứ .. nghĩ lại , những khoảng time bên a lúc ấy thật quý giá , có những thứ đã wa rồi thì ko có way lại dc ... nếu dc 1 điều ước , e sẽ ước sao lúc ấy e k vô tâm và ko bít quý time a dành cho e .. cứ nghĩ là a rất là rảnh gọi thì ra đi chơi với e , nhưng lúc ấy , e dám khẳng định 1 thứ rất rõ ràng là : e mún ở bên a ...... 1 năm rồi , ko gặp a cũng gần cả năm , e cũng thay đổi nhìu , ít ra cũng còn giữ dc tính cách trẻ con và hồn nhiên ... nhìu lúc , trong time đi làm , e bị ng ta ăn hiếp , e mún dt hay pm cho a bít lắm , nhưng hỉu là a ko bao giờ trả lời e hết ... đến lúc wen với việc ko cafe với a nữa , thì a lại tìm e đời thật !!! .. lúc ấy , e vui lắm , nhưng phân vân ko bít có nên đi ko nữa .. quyết định đi .. lần ấy , ánh mắt a nhìn e thật sâu , đôi lúc thấy a lén lén nhìn e , e thấy ngộ lắm , thấy a cũng như hồi đó , Nhưng sau gặp lại a lần này , e cảm nhận a già hơn hẳn , cảm thấy gương mặt a ko còn nhí nhảnh , thoải mái như lúc đầu valentine năm nay , a về quê chơi rùi , a hứa là tết sẽ lên đi chơi với e .. e nhõng nhẽo mún a tặng wa` , vì cả năm rồi , e chưa nhận dc món wa` nào từ a hết , vì e mún có wa` của a .. a cười và nói : tặng e cục xôi .. e ko chịu , ko phải như a nghĩ là chiện tình bạc gì đâu .. a bít sao ko , lúc a nói cục xôi , e liên tưởng đến " cục ấy " ==> ghê wa' . ko chịu đâu .. nói vậy thôi , valentine này , e cũng chả bít a có tặng cho e ko nữa , nhưng cũng ko sao , wan trọng là a bít e có tình cảm với a là đủ rồi ... giờ chì mún , dc đi Vt với a thôi , dc cả ngày ở bên a thật tuyệt .. cùng a ngắm hoàng hôn to như cái trứng ga` , ngồi cho gió biển thổi phu` phu` vào mặt , cùng ăn hải sản với a , cùng uống 1 tý bia với a ... 1 tý để mặt e đỏ ửng 2 bên má lên thôi .. cùng nắm tay a ( nhưng thấy a ko thix nắm tay thì phải , nản ) , hun lên má 1 cái thật nhẹ và con nít lắm ... tối thì cùng a đi ăn kem nà , cùng nhau ra cafe trc biển ngồi , rồi về nhà nằm ngủ 1 giấc thật êm và dễ chịu ..... nhưng mà ước chỉ là ước thôi , ví e chắc a sẽ ko đi dc đừng hỏi sao e mún đi với a , vì e thix a , nên mún có những time riêng a thôi , và mún 1 lần đi xa với a, mún làm những chiện thật đặc biệt với a , chỉ đơn giản vậy thôi cũng đừng hỏi sao e thix a , a có gì mà e thix , vì e đâu cần a phải có gì thì e mới thix , chỉ là tự nhin tim thấy nhớ a thôi , ko phải như lý do a nghĩ đâu , e phân biệt dc thix do tim hay do cái khác
hì 14.2 mà hnay mình mới đọc thấy hay quá, cả 4 năm khi biết yêu thì ngày 14.2 năm nay đối với mình là ý nghĩa nhất, minh được cậu bạn học cùng cấp 3 tặng 1 hộp socola với 1 cuốn truyện mình thích thầm cậu ấy và cậu ấy cũng vậy 2 người ko giám nói nếu thời gian quay trở lại chắc mình sẽ tỏ tình rồi