Tìm kiếm bài viết theo id

Phải chăng tôi quá ích kỷ???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nunumap, 27/6/09.

ID Topic : 1019425
Ngày đăng:
27/6/09 lúc 20:10
  1. nunumap Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    29/2/08
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    1,524
    Lên 5s chơi, nghe mọi người cùng chia sẻ tâm sự, thấy thật bổ ích, nên mượn nick nhỏ bạn để được cùng chia sẻ với mọi người..

    Tôi và anh quen nhau chính thức được gần 3 tháng, đó là chưa kể khoảng thời gian 2 đứa bắt đầu tìm hiểu, "cưa cẩm" lẫn nhau... Giờ nhìn lại, thấy cái khoảng thời gian đó còn đẹp hơn cả khi đã yêu nhau chính thức... ngại ngùng, e ấp, nhớ nhung... những cảm xúc rất ngây ngô, rất... đáng yêu...

    Thời gian đó, tôi thực tập tại công ty anh làm việc, mỗi lần đi công tác, anh đều dắt tôi theo và chỉ để cho anh chở tôi chứ không để ai khác chở... một sự ích kỷ rất đáng yêu... Và ngày nào cũng như ngày nào, mỗi khi đi làm về, anh đều ghé ngang nhà tôi, chỉ để nhìn một cái... rồi về... Mỗi khi anh đi chơi với bạn bè, tôi không nhắn tin, không điện thoại, vì không muốn quấy rầy anh, anh lại bảo tôi rằng: "anh thích được em quấy rầy, ngốc ạh!"... Thỉnh thoảng, tôi lại nhận được tin nhắn của anh vào nửa đêm chỉ để nói: "nhớ em quá nên anh tỉnh dậy nhắn tin cho em, ngủ ngon em nhé!"....

    Hình như chính sự quan tâm, chính tình cảm nồng ấm anh dành cho tôi đã khiến tôi trở nên ích kỷ... không biết có phải thế không nữa?!....

    Dạo này... tôi không còn nhận được những tin nhắn lúc nửa đêm nữa...

    ... anh không còn ghé nhà tôi mỗi ngày chỉ để nhìn tôi nữa, thay vào đó mỗi tuần, chúng tôi còn gặp nhau 4 lần....

    .... mỗi khi đi chơi với bạn bè, anh không còn nhắn tin cho tôi, cũng không còn thắc mắc tại sao tôi không nhắn tin cho anh nữa...có lẽ bây giờ anh lại không muốn tôi quấy rầy...

    .... anh ít nhắn tin cho tôi hơn, tin nhắn cũng không còn ngọt ngào và đầy nhớ nhung như trước... khi tôi nhắn tin, nhiều khi, phải nửa tiếng sau anh mới trả lời....

    ..........................................................................................................................

    Tất cả những điều đó khiến tôi lo lắng, tôi hoài nghi về tình cảm anh dành cho tôi... tôi biết anh là người bận rộn, công việc cần anh, công ty cần anh... anh còn là người con ngoan của gia đình, anh còn có ba mẹ và đứa em nhỏ sắp vào đại học để mà quan tâm, anh còn cả bạn bè nữa.... Tôi biết mình phải thông cảm cho anh.... phải cho anh có chút tự do cá nhân chứ không thể bắt anh suốt ngày cứ phải nghĩ tới tôi... ở bên tôi... làm cái này vì tôi, cái kia vì tôi được....

    Nhưng không hiểu sao tôi không thể loại bỏ cái suy nghĩ muốn độc chiếm anh ra khỏi đầu mình ...nếu được, tôi muốn anh ở bên cạnh tôi 24/7... điều đó khiến tôi vô cùng khó chịu mỗi lần anh quan tâm đến tôi ít hơn và dành sự quan tâm cho 1 điều gì khác...

    ... bây giờ anh thông báo cho tôi rằng anh mới đăng ký một lớp tập thể dục ở xa nhà gần 7km, 1 tuần 4 buổi, một buổi 2,5h, vậy là tôi biết rằng thời gian anh dành cho tôi cũng sẽ theo đó mà giảm xuống...không, có lẽ cũng chẳng còn thời gian đâu mà cho tôi nữa, công việc anh bận rộn thế kia mà, 1 tuần được 4 bữa rảnh thì bây giờ dành cho việc tập thể dục rồi... Điều này làm tôi cảm thấy buồn và thất vọng vô cùng... tôi có cảm giác rằng đối với anh, tôi chẳng còn quan trọng nữa, anh chẳng còn muốn dành thời gian nhiều cho tôi nữa....

    Tôi biết suy nghĩ này của mình là ích kỷ...nhiều lúc tôi cảm thấy mình quá lệ thuộc, quá ràng buộc vào anh... Có lẽ tôi phải tìm một cách gì đó để mình không còn cứ phải bám lấy anh như bây giờ nữa... thời gian này đang được nghỉ để chờ tới tháng 8 đi làm, "nhàn cư vi bất thiện", càng rảnh rỗi, tôi càng hay suy nghĩ lung tung, càng muốn anh phải ở bên tôi nhiều hơn.... Đã đến lúc phải thay đổi tình trạng này, đã đến lúc tôi phải trở lại con người của tôi trước khi gặp anh, vui vẻ, độc lập... Nhưng làm cách nào bây giờ đây????............

    Có lẽ ngày mai tôi sẽ khóa máy cả ngày... có lẽ tôi và anh cần chút thời gian để suy nghĩ lại tình cảm và hành động của mình, chủ yếu là tôi... có lẽ tôi cần một khoảng lặng không có anh và anh cũng vậy.........
     
  2. tuansnu Thành Viên Cấp 1

    Con gai nguoi nao cung ich ky nhu nhau, yeu nhieu vao roi cung chia tay. Nguoi ta khong nhan tin thi buon, nguoi ta nhan tin thi noi nguoi ta quay ray .
     
  3. cuocdapthattinh Thành Viên Mới

    Bạn và anh ấy đang đi theo quỹ đạo đấy,tính anh ấy giống tính tôi,ngày đó sắp đến rồi
     
  4. bboymq Cool Boy

    quả là một điều ngớ ngẩn, tất nhiên trong giai đoạn mới quen, thì lửa tình yêu phải mạnh nhất vì đang muốn chiếm lấy trái tim của đối phương, nhưng sau một thời gian , thì phải có sự thay đổi, đặc biệt là ở người đàn ông, họ phải gánh vác nặng nhất. Bạn phải biết thông cảm cho họ, bạn muốn họ bên bạn 24/7, thì mình bảo đảm sẽ chán nhau ngay, việc cho nhau một khoảng không gian riêng là để tránh sự "chán" nhau.

    phụ nữ đa số lúc nào cũng vậy, nghĩ quá nhiều, rồi tự mình áp đặt ý nghĩ của bản thân cho người khác, nhưng họ lại không biết tìm hiểu và thông cảm
     
  5. nunumap Thành Viên Cấp 4

    tính anh ấy giống bạn là thế nào? bạn nói rõ được ko?
     
  6. nunumap Thành Viên Cấp 4

    có lẽ là thế thật, mình cũng biết là không nên như thế, và đang tìm cách để khắc phục tình trạng này.....
     
  7. piedzethuong I ll always Love to Love.

    thời gian đầu ko quen rất khó chịu , khóc lóc giận dỗi hoài , giờ quen rồi , vẫn buồn nhưng mà hiểu ra đc vấn đề nên tập thích nghi , Phải chăng tôi quá ích kỷ??? . trường hợp của mình cũng giống bạn y chang vậy đó ....... Mới đầu buồn suy nghĩ lung tung , suy nghĩ riết thành suy diễn , giận hoài , giờ thì khá hơn rồi , tập dần với cs ko phải lúc nào cũng có bf kè kè bên cạnh , nhiều việc tự làm tự quyết định thôi , ko ỷ lại như trước đây nữa . có lẽ sau giai đoạn cưa cẩm , bây giờ yêu nahu rồi , bf bạn yên tâm về chuyện tc rồi nên bắt đầu dồn hết sức vào những vấn đề còn lại . Phải thật lâu sau 1 thời gian đầu bị hụt hẫng như bạn vậy nè , mình mới từ từ cố gắng hiểu ra vấn đề ......
    Hồi trước ngày nào mình và bf cũng gặp , phone 1 cái là xuất hiện , ko có ngày nào ko gặp hết , đi học chung , làm gì cũng có nhau hết , đùng 1 cái bf đi làm , mình còn đi học , bây giờ 1 tuần chỉ gặp 1 lần vào tối chủ nhật , 6 ngày còn lại thì bf đi làm rồi đi học , mệt quá thì ngủ , thời gian đt cho mình còn ko có , chỉ lâu lâu sms vài cái .... Thôi đừng suy nghĩ nhiều mà tự làm mình buồn , con trai cũng cần có sự nghiệp này nọ , nếu cứ cắm đầu chăm chăm vào tình yêu suốt cả cuộc đời cũng ko đc mà phải ko ... Chúc bạn vui !
     
  8. aPoCaLiPsE Thành Viên Cấp 1

    bạn này nói quá chí lý!! Tâm lý chung của con gái là thế. Giai đoạn đầu chắc chắn là sẽ rất khó khăn, nhưng bạn đã làm được, tin là chủ topic cũng sẽ vượt qua được
     
  9. thích_đong_đưa Thành Viên Cấp 4

    tặng bạn 1 câu trong lời bài hát mà tui rất thích : lúc mới yêu thật vui bik bao nhiu ... Phải chăng tôi quá ích kỷ???
     
  10. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    tình yêu gồm : tình cảm + lý trí ,bạn hơi thiên quá về tình cảm nên ích kỷ ,hãy dùng 1 chút lý trí ( ít thôi vì nhiều quá sẽ thành tính toán đó ) dẫn lối cho tình yêu nha
     
  11. nunumap Thành Viên Cấp 4

    Không ngờ cũng có người ở trong tâm trạng giống mình, thấy vui lên và ngộ ra nhiều điều... thanks bạn nhìu lắm... chắc cũng như bạn, phải rất lâu mình mới quen với cuộc sống như thế, nhưng sẽ cố gắng... Giai đoạn này chắc khó khăn nhìu vì mình đang rảnh rỗi quá..ko tránh khỏi suy nghĩ suy diễn lung tung... nhưng tới tháng 8 đi làm rồi...chắc sẽ dễ dàng hơn...

    thanks bạn, đây cũng là bài mình thik nhất đó!!
     
  12. nga84 Thành Viên Bạch Kim

    không phải ích kỉ đâu bạn à!khi yêu 1 ai đó ngta thường muốn giành tất cả tgian bên cạnh người mình iu mà!
    mình hiểu cảm giác khó chịu khi lệ thuộc quá vào 1 ngừoi!làm mình bức rứt và khó chịu!cảm giác như mình sống chỉ vì người đó!...cố lên bạn!hãy mạnh mẽ và tự lập về mọi mặt Phải chăng tôi quá ích kỷ???
    còn chuyện btrai bạn thay vì giành 1 ít thời gian rãnh rỗi đi tập thể dục thay vì gặp bạn thì bạn nên xem lại tình cảm của người đó...
     
  13. nunumap Thành Viên Cấp 4

    Cảm ơn bạn rất nhìu vì đã thông cảm và hiểu cho mìnhPhải chăng tôi quá ích kỷ??? - 1. Đúng là con gái với nhau thì dễ đồng cảm với nhau hơn! Mình sẽ cố gắng, dù khó, nhưng phải cố thôi, đâu còn cách nào khác!!

    Còn bạn trai mình, có lẽ mình cũng nên làm rõ một số chuyện...
     
  14. cuocdapthattinh Thành Viên Mới

    Tương lai do bạn quyết định,ko thể nói trước được điều gì,tự bạn sẽ tìm ra lối đi
     
  15. hungphu Thành Viên Cấp 5

    hạnh phúc +niềm đau=tình yêu, ban nên nhớ điều này
     
  16. sadeyes Thành Viên Cấp 5

    Mình là boy,but mình có thời gian cũng y chang bạn,muốn độc chiếm bạn gái 24/7,nhưng từ từ mình cũng vượt qua được giai đoạn đó,mặc dù vẩn còn,nhưng ít đi
     
  17. sieuquayCoi Thành Viên Cấp 4

    Dường như bạn đã quá tự tin khi cho rằng khoảng thời gian đầu là anh ấy thích bạn nên PHẢI yêu bạn mất thôi?
    Nên hiểu, đàn ông họ chỉ thích chinh phục thôi. Nếu bạn càng tỏ ra excited với thứ chinh phục ấy và nghĩ rằng họ sẽ theo đuổi mình đến kỳ cùng thì bạn càng phải tin rằng họ ko thuộc về bạn đâu.
    Công việc và học tập, suy cho cùng chỉ là cái cớ. Khi thực sự yêu, thì dù 1 ngày có dư 15 phút ng ta cũng sẽ ráng tìm cách tiếp cận bạn với 15 phút ít ỏi đó. Phải chăng tôi quá ích kỷ???
     
  18. mtrung Thành Viên Cấp 4

    Bạn chỉ cần có khoảng lặng cho hai người nhìn lại thôi, không cần khóa máy làm gì. Đàn ông khi có rồi thì ko đeo bám nữa, nhưng trong lòng người đó lun có bạn. Bạn cứ để 1 khoảng lặng cho hai người, khi anh ấy giật mình gọi cho bạn thì lúc đó hai người hay cùng nhau quyết định chuyện tình của mình sẽ to be or not to be. Hạnh phúc nhé bạn.Phải chăng tôi quá ích kỷ???
     
  19. truong_xuan37 Thành Viên Cấp 6

    bạn để anh ấy làm những gì mà anh ấy thích, đừng ràn buộc nhau quá sẽ gây khó chịu cho cả 2. Còn mình chũng alone rồi , chia tay gf nên cũng tự do thoải mái, muốn làm gì cũng dc. Cũng chưa có ý định quen ai, con gái phức tạp wa. hihi
     
  20. xiaohudie Thành Viên Bạch Kim

    khúc này Còi nói chí lí nèPhải chăng tôi quá ích kỷ??? - 1

    Mình thì đang ôn thi tốt nghiệp, hok nhàn hạ, nhưng vẫn có thời gian nghĩ lung tung, vẫn "bất thiện ấy chứ"Phải chăng tôi quá ích kỷ??? - 2

    1 tuần 3 ngày rồi, hok 1 tin nhắn, hok 1 cuộc đt, hok chat, hok có bất cứ hỏi thăm gì, chẳng biết đối phương sống chết ra sao Phải chăng tôi quá ích kỷ??? - 3 ... Mình cũng mún làm điên lên với anh ấy lắm rồi. Nhưng lần này mình chọn cách im lặng, trước đây mình còn gọi điện, và giờ thì kiên quyết hok chủ động nữa. Khi thi xong có thể mình sẽ nói chia tay Phải chăng tôi quá ích kỷ??? - 4

    Cá nhân mình thì hok thấy bạn ích kỷ, vì mình hok thích cái cách có việc bận thì quăng bạn gái sang 1 bên, cho dù có bận cỡ nào, thì ít ra 1 ngày cũng giành 1, 2 phút hỏi thăm, có mất bao nhiu thời gian đâu?

    Níu thực sự trong tim họ có mình, họ sẽ chủ động tìm mình, níu như hok tìm, thì bản thân mình đã hỉu Phải chăng tôi quá ích kỷ??? - 5
     

Tình hình diễn đàn

  1. thanhbdshanoi,
  2. trandinh1102,
  3. doiphieulangts,
  4. sanhkhlv91,
  5. dinhphongland1,
  6. SuperF1
Tổng: 915 (Thành viên: 13, Khách: 887, Robots: 15)