Tìm kiếm bài viết theo id

Cách sống của tôi, anh em cho ý kiến nha

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nk11092004, 28/6/09.

ID Topic : 1019930
Ngày đăng:
28/6/09 lúc 01:16
  1. nk11092004 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    24/12/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    295
    Hôm nay tôi đã cười rồi đó. Tôi cười vì thất vọng,Cách sống của tôi, anh em cho ý kiến nha cười vì không thể khóc vì mình là một thằng con traiCách sống của tôi, anh em cho ý kiến nha - 1. Một người mà tôi nghĩ sẽ là bạn tốt và có thể chia sẽ phần nào suy nghĩ của tôi, đã nói thẳng vào mặt tôi rằng: " Suy nghĩ về cách sống của Nk sẽ bị xã hội đào thải".
    22 tuổi, một cái tuổi còn quá trẻ để nhận xét về cuộc sống này, sống xa gia đình, gặp gỡ nhiều loại người tôi có những suy nghĩ về cách sống của mình thế này:

    1. Trong tình yêu: tôi sẽ không yêu ai, nếu người đó không có tình cảm dành cho tôi. Trong tôi đã qua rồi cái thời chạy theo những cảm tính, đợi chờ một cái không thuộc về mình.
    2.Trong công việc: Tôi sẽ không bao giờ suy nghĩ mình sẽ đeo đuổi một công việc gì để mong nhận thành quả từ nó.
    3.Trong cuộc sống: tôi muốn mình giàu có

    Chỉ cần 3 cái này thôi thì ai cũng cho tôi là người sống mà không có ý chí, muốn làm giàu mà không có ý chí cầu tiến, muốn có tình yêu mà lại............... đúng không? Vâng, đến đây các bạn cứ chửi tôi đi, chửi cho thật nhiều vào vì nó chính là suy nghĩ thật của tôi lúc này.Cách sống của tôi, anh em cho ý kiến nha - 2 chửi xong thì xem tôi phân tích suy nghĩ của mình nha.

    Trong tình yêu với tôi cái cần nhất là cả 2 người đều cùng nhau vun đắp, cùng nhau xây dựng nó. Tôi đã thấy và cảm nhận được mọi cảm giác thành công của sự đợi chờ và hạnh phúc. Nếu bạn yêu đơn phương một người, bạn sẽ nghĩ " không có người đó, bạn sẽ ko sống nổi". Rồi bạn chờ đợi và mong người đó thay đổi suy nghĩ, và rồi có hai kết quả :
    + Người đó không chấp nhận bạn và có một tình yêu mới, lúc đó bạn sẽ được gì????Cách sống của tôi, anh em cho ý kiến nha - 3, những kỷ niệm về em........Cách sống của tôi, anh em cho ý kiến nha - 4, những dằn vặt trong lòng rồi suy nghĩ vẫn vơ, lao vào ăn chơi với lí do để quên con người đó. Để rồi bạn phí thời gian có khi lên đến 4,5 năm để làm một chuyện vô ít (trong khi cuộc sống bạn chi khoản 50 năm). Bởi vậy Nk sẽ không bao giờ sống như thế.
    + Trường hợp còn lại là sau một thời gian người đó chấp nhận tình cảm của bạn (điều này có nghĩa sau một thời gian suy nghĩ, chọn lựa, thì bạn là người họ Ok nhất). Lúc này bạn sẽ vui mừng, sẽ suy nghĩ công sức mình bỏ ra đã được đền đáp. Rồi tình yêu của hai bạn đi tới thành công, nhưng chắc chắn trong cuộc sống vợ chồng bạn sẽ nghe vang vảng 1 câu " Hồi đó tôi chọn anh là một sai lầm". Nhưng nếu sau một thời gian tình cảm 2 người kết thúc thì sao????Cách sống của tôi, anh em cho ý kiến nha - 5 lúc đó bạn sẽ.........(chắc chắn là đau hơn trường hợp 1).
    Do đó, Nk sẽ ko bao giờ cho phép bản thân có tình cảm với người hờ hững + lạnh lùng, có thể một lúc nào đó cũng sẽ lao vào vòng xoáy của trái tim, nhưng tôi tin mình sẽ dừng lại đúng lúc. Dừng lại để biết chắc chắn người thật sự thương mình.Cách sống của tôi, anh em cho ý kiến nha - 6

    Nói về công việc nha, câu Blast của tôi nói được suy nghĩ của tôi đó" Tự đứng dậy sau những lần gục ngã, tôi đứng lên và chạy tới thành công". Tôi sẽ không đeo đuổi một việc gì mà tôi cho là thích thú, là ước mơ từ nhỏ để quyết định tương lai mình. Tôi chỉ cần biết ở thời điểm hiện tại mình đang làm gì, và cố gắng làm thật tốt nó thôi, cuộc sống mà các bạn, học chuyên ngành này biết đâu lại rẽ sang một con đường khác, cuộc sống không đơn giản mình suy nghĩ gì và cố gắng thì nó sẽ thành công. Mỗi lần "gục ngã", là mỗi lần bạn thay đổi đó. Nk là như dậy, ý chí cầu tiến thì trong mỗi người ai cũng có, nhưng nó phải được thay đổi liên tục, cầu tiến để thành công rất khó, nhưng cầu tiến để đi sâu vào thất bại thì dễ lắm.Cách sống của tôi, anh em cho ý kiến nha - 7Nk sẽ sống, sẽ tốt nghiệp đại học và làm việc, nhưng sẽ ko bao giờ áp đặt mình sẽ theo đuổi nó, chắc chắn mình sẽ làm rất nhiều việc để bương chảy cuộc sống tương lai, rồi thời gian sẽ giúp Nk thành công ===> Nk không sống vì quá khứ, cũng không sống vì tương lai, chỉ sống vì hiện tại sẽ thay đổi từng ngày.Cách sống của tôi, anh em cho ý kiến nha - 8

    Nk muốn mình giàu có trong cuộc sống (9 xác là như dậy). Một người bạn đã nói, đây là điều thật sự mâu thuẫn "không cầu tiến trong công việc, sống buông thả mà lai mún làm giàu" ==> zô lí. Ok! Nk đồng ý nó mâu thuẫn thật, đến bây giờ Nk còn chưa bít mình sẽ làm gì, sẽ sống thế nào, mà lại mơ ước giàu sang. Tôi là Nk sẽ dành cả cuộc đời để suy nghĩ xem nó có thật sự "mâu thuẫn" hay không.
    Một câu nói nữa mà làm tôi phải bật cười "dù có của ăn, của để rồi cũng hết". Xin nói thật, người đó nói trực tiếp với tôi câu này.Cách sống của tôi, anh em cho ý kiến nha - 9 Nhờ câu nói này mà tôi hiểu một điều: người bạn này chưa hiểu gì về tôi, tôi là ai, và xuất thân tôi thế nào?

    ====> Đây là quan điểm sống của tôi ở tuổi 22, chắc chắn nó sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng dù nó thay đổi thế nào thì cũng đứng trên nền tảng của ba quan điểm hiện nay tôi suy nghĩ.

    Trong cuộc sống tôi ghét nhất những câu nói nào các bạn biết không?
    1. "Đây là ước mơ theo đuổi của cả cuộc đời tôi" càng ghét hơn khi câu này được một người con trai nói trước mặt các bạn nữCách sống của tôi, anh em cho ý kiến nha - 10.
    2. "Xin lỗi em" ==> khi mình có lỗi, tốt nhất nên làm một cái gì để người ta quên nó đi thì tốt hơn. Nk cũng không có cảm tình với loại người này.
    3. "Hên xui" ai mà không biết con người sống phải dựa vào 2 chữ "gặp thời",
    4. "Tôi là người thành công" Nk không thích nó xuất phát từ cửa miệng của mình.
    5. "Không có em làm sao anh sống" Cách sống của tôi, anh em cho ý kiến nha - 11, sống chết là do mình các bạn ah, nhớ nha.
    ............................................................................................................
    P/s: viết thật lòng, viết theo suy nghĩ, và sẽ không bao giờ hối hận. Nk
     
  2. tiendung_it Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Giàu có thì ai mà k muốn
    Nhưng giàu bằng cách nào. Đã suy nghĩ chưa, hay chỉ là ước mơ. Bạn đã vạch ra hướng làm giàu cho mình chưa.
     
  3. sieuquayCoi Thành Viên Cấp 4

    Bạn đang trong tình trạng lơ lửng, mất phương hướng.

    Có lẽ ở tuổi này, không ít thì nhiều người ta dễ bị lầm lạc trong suy nghĩ: khát khao thành công nhưng không biết tự vạch con đường để theo đuổi. Tất cả những gì bạn nói ra quá mâu thuẫn và đang cố chứng tỏ một cái gì đó nhưng cuối cùng trên cơ bản chỉ là sự tự mãn (mà bạn để ở tiêu đề là cách sống) được bao bọc bởi 1 lớp vỏ có vẻ như cứng cáp mà thực chất đã vụn vỡ vì không có nơi bám víu. 22 tuổi, bạn đã trải qua 4 năm của tuổi thành niên, chưa tốt nghiệp Đại học và chắc chắn số tiền bạn tiêu được tính đến thời điểm hiện tại bao giờ cũng nhiều hơn số tiền bạn đã và đang kiếm ra được.

    Tôi chỉ muốn khuyên bạn 1 câu, dù là trong tình cảm, trong công việc hay trong cuộc sống. Đó là "Bạn hãy gieo đi rồi hẵng nghĩ đến chuyện gặt!".

    Rồi mọi thứ sẽ ổn, bạn sẽ tĩnh tâm lại, có 1 công việc để nuôi bản thân và tìm thấy những cơ hội chờ đón để thăng tiến. Cho dù bạn là ai, xuất thân thế nào thì những nhu cầu cơ bản của bạn cũng theo học thuyết Maslow cả, bạn không thể đi ngược lại đâu.
     
  4. mtrung Thành Viên Cấp 4

    Mún làm giàu nhưng chỉ nghĩ tới hiện tại mà ko rút kinh nghiệm wa khứ và vạch hướng tương lai thì cuối cùng chỉ là mún thôi bạn.
     
  5. thích_đong_đưa Thành Viên Cấp 4

    đọc những dòng trên của bạn tôi cảm thấy hình như bạn vừa trải wa 1 cú sốc về chuyện gì đó, tình cảm chẳng hạn ?
     
  6. HAI NV Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    22t chưa suy nghĩ đúng đắn bạn cần thêm thời gian để hoàn thiện mình