Nhân nghe chuyện Gặp Ma làm gì để được thoát, các bạn Vong đọc được rất chi là bất bình. Họ bảo rõ là người ác hơn ma nhưng cái gì cũng đổ cho ma, làm như Ma ác lắm không bằng. Tiện đây xin được thay họ để phân bua cho thấy "các bạn ma" không hề xấu như bị tố cáo: - Họ nói rằng họ không chủ tâm dọa ai bao giờ cả, chẳng qua do những người yếu vía thì vô tình nhìn thấy họ mà thôi. Mà thấy "chúng tôi" thì có gì là lạ chứ, hàng ngày "chúng tôi" còn nhìn thấy bọn quỷ hình dung quái dị hơn chúng tôi mà còn chả xi nhê gì nữa là. Mà ai chết xong thì hình dung chả xấu, chả nhẽ anh (hay chị) chết lúc đang tươi cười hay sao. - Họ nói con người chả ai quan tâm đến họ cả, cứ chôn cất họ xong là ai về nhà ấy coi như rũ xong món nợ, trong khi họ vẫn cần được tưởng nhớ, được trân trọng, được nhắc tới... Khi họ mon men tới gần để được nhớ lại nơi mình từng ở, từng ngủ thì bị la toáng lên ... "Ma, Ma, có ma bà con ơi..." làm cho họ cũng hoảng hồn như bị phát hiện đang ăn vụng. - Họ bảo rằng họ luôn giúp đỡ con người nhưng con người thì chả bao giờ biết ơn gì họ: "Thằng A hôm qua không có tao thì chết đuối, nó tưởng do nó vùng vẫy mà trụ được tới lúc được người cứu á, tao phải è cổ giúp cho nó khỏi chìm đấy" "Thằng X hôm nọ tí bị xe đâm, nó cứ bảo trời cứu nó, đợi đấy nhé, hôm ấy tao không nhanh đẩy thằng lái xe quặt tay lái thì giờ nó làm bạn với tao rồi" " Thằng Y hôm qua vừa trúng xổ số, nó nhảy tót ngay ra chùa mua lễ tạ ơn Thần Thánh, mình thì 1 nén hương tạ ơn nó không thắp". Đấy, con người vô ơn vậy đó. -Họ cũng bảo tại sao phải sợ họ vì họ có làm được gì đâu. Có khi hàng ngìn "ma" như họ bâu vào tấn công một người thì cùng lắm chỉ làm người đó ốm ốm, cảm vặt vài hôm khỏi, trong khi đó mấy ông khí công, võ thuật, mật tông... chỉ cần khoa chân múa tay mấy cái là họ bị đứt chân đứt tay, cắt đôi thân là chuyện thường. Lúc đó họ đau đớn thì chả có ai an ủi, chia xẻ trong khi con người hơi ốm tí thì đã quà cáp này nọ phức tạp hóa vấn đề. Con người quả là ác. - Con người nói "giảo hoạt như ma" nhưng Họ nói con người mới đáng nể hơn. Con người bày đặt trai đàn, chẩn tế này nọ nhưng khi họ đến thì quơ tay bắt họ lại làm âm binh. Mấy ông tự xưng là "cứu vớt chúng sinh" thì miệng tụng niệm nhưng tay thì bắt họ. Chưa thấy người nào phục vụ cho Ma nhưng lại có những ông Thầy Phù thủy bắt hàng vạn âm binh phục vụ cho những mưu đồ của các ông. Kết luận của họ: "con người mới là ác". Thông điệp của chúng tôi là : - Xin hãy tưởng nhớ họ vì họ luôn cần sự quan tâm, chính sự quan tâm của những người thân là niềm an ủi cho họ. - Hãy biết ơn họ vì họ nói rằng họ luôn giúp đỡ chúng ta. - Hãy cho họ ăn vì thực sự có những "vị" hàng chục năm nay không có ai cúng cho ăn. - Hãy tha thứ cho họ vì họ cũng vì hoàn cảnh mà làm người ốm thôi. Những khi trái gió trở trời vì họ không có cơ thể vật lý mà lại vẫn còn bị lạnh, nóng, đói khát và thiếu năng lượng do đó trú ẩn trong vòng hào quang của ai đó điều rất thoải mái đói với họ. Mấy bác hay cảm cúm ốm vặt thông cảm nhé. Cuối cùng: - Hãy tụng kinh, trì chú hoặc phóng năng lượng hồi hướng cho "chúng tôi" vì "chúng tôi" cũng muốn được siêu thoát để không còn chịu mãi cái cảnh đau khổ vật vờ này. Chỉ có "các bạn" mới giúp được "chúng tôi" vì "chúng tôi" đã mất cái quý giá nhất: "THÂN NGƯỜI". VÀ lời khuyên: - Xin hãy tu tập khi còn chưa quá muộn, đừng để sau khi chết sẽ phải như "chúng tôi" hoặc thậm chí còn tệ hơn tình trạng của "chúng tôi" hiện giờ. Cuối cùng xin được cảm ơn vì đã lắng nghe và thấu hiểu.
bac mamay mấy hôm nay ẩn tích gianh hồ đâu mà giờ bót bài nghe chí lí ghê chứ...có bài nao về phong thuỷ và nói về cách dùng thước lỗ ban ko bác...post lên em học hỏi và ai có nhu cầu cùng xem...thank bác nhìu...
, thiệt là hông cố ý nhưng đọc mắc cừơi quá, chắc mai mốt rủi có mà đụng xe chết thì cũng ráng chết cười 1 cái
Ma này là ma đáng yêu này, hihi. Mốt tớ có lỡ nhắm mắt, mà quay về thăm chồng tớ, ba mẹ tớ, mọi ng la " ma , ma" chắc tớ sẽ tủi thân, ngồi khóc tu tu mất.
oh la la - bác viết hay quá kakaka...phải chi có cuộc offline tranh luận giữa 2 bên thì hay nhỉ ... ko biết ai thắng ai thua ...!! thiện tai thiện tai .. cầu mong cho họ mau chóng siêu thoát đầu thai ko còn vất vưỡng giữa cõi u minh nữa !!!
noi chung con nguoi so nhung gi ma ho hok hieu ro,hieu ro rui ma khong the thang duoc thi ho van so....the moi la con nguoi.....