Tìm kiếm bài viết theo id

Phải chăng tôi quá ích kỷ???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nunumap, 27/6/09.

ID Topic : 1019425
Ngày đăng:
27/6/09 lúc 20:10
  1. nghiatranglanh Thành Viên Cấp 3

    mình cũng trong tâm trạng chủ topic nà!!!!!! bi jờ đang cảm thấy hụt hẫng và đang nghĩ người ta hok coi mình ra " ký lồ" nào!!lúc trc ngày nào cũng năn nỉ đi chơi, gọi dt , nt um sùm,...jờ thì ngay cả ngày chủ nhật cũng trốn mất biệt..chán j đâu..trách móc thì viện dẫn lý do" nguyên tuần chở e đi học rùi thì cuối tuần a pải có thời jan rảnh chứ"..toàn là lý do cả thui..mới làm chút xíu chiện đã kể lể...thà đừng có làm rùi than...
    mình đang chán lắm đây... nếu như lúc đầu đừng tập cho mình dc a ta wan hết như vậy..để rùi bỏ dở nữa chừng..thiệt tình hok hiểu nổi con trai dang9 si nghĩ cái j nữa???:sure:
     
  2. xiaohudie Thành Viên Bạch Kim

    èo, gặp nhìu quá cũng chán lắm ấy, thui tự đi xe đi học đi bạn, cuối tuần cho anh í khỏi viện lí doPhải chăng tôi quá ích kỷ???
     
  3. tommy999 Thành Viên Kim Cương

    đôi khi mỗi người cũng cần có time riêng chứ ko nên như thế bạn ah.
     
  4. thanhtien85 Thành Viên Cấp 5

    đơn giản chàng đã thay lòng
     
  5. chimcanhcut85 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    từ bụng ta suy ra bụng người...
     
  6. nunumap Thành Viên Cấp 4

    Không phải như thế đâu, anh ấy vẫn rất yêu mình và mình cảm nhận được điều đó.... Chỉ là mình hay suy diễn lung tung và quá để ý đến những chuyện nhỏ nhặt thôi.... Đang cố thay đổi....