_Lần đầu tiên nó bik đến chocolate là khi nó 13t,pa nó đi công tác zìa và mua cho nó 1 cái thanh dài và đen thùi... lúc đó nó bik đến cái thứ ấy với cái tên "socola" vị đắng rất đắng... _Pa nó đi công tác thường xuyên... 2 tháng cho tới 2 năm 1 lần và lần nào zìa cũng mang cho nó "socola" và nó nhớ pa nó da diết cùng với cái thứ đắng nghét đó... Lúc đó nó nghĩ rằng thứ ấy gắn liền với nổi nhớ pa nó mỗi ngày với sự khó khăn của má nó khi fải 1 mình nuôi và chăm sóc 1 đứa con hay bệnh tật như nó... _Lên cấp 3, nó rời gia đình với sự lo lắng thương yêu của má và sự vắng nhà của pa để đi học xa... Và lúc đó nó bik đến "socola" như 1 quan niệm hoàn toàn khác... thứ tượng trưng cho "tình yêu". Và nó bik "yêu"... _Năm 19t nó có 1 mối tình đầu gắn liền với kem chocolate... nhưng người nó dành tình cảm nhiều nhất đã vội vã đi qua thế giới bên kia để lại nó hụt hẫng với hàng ngàn lý do và ly kem chocolate lạnh và đắng... _Chưa 1 năm nào vào ngày Valentine nó nhận được chocolate từ ai... luôn luôn là những Valen rất buồn và đi về 1 mình... Năm nay, năm nó 21t nó làm chocolate dâu tặng cho người mà nó thương yêu... Nhưng mà người ta đã bận đi với người khác rồi nào có thời gian dành cho chocolate dâu nó tự làm... Nó nhìn và khóc... _Hôm wa... nó ngồi cạnh 1 người và cùng người đó gặm thanh chocolate đen và đắng nhưng sao nó ko cảm thấy có vị đắng mà ở đó có vị của hạnh phúc... lần đầu tiên nó ăn chocolate và cảm jác như thế... ... .... ..... ...... _Và dù cho chocolate có đắng đến mức nào thì trong lòng nó chocolate vẫn tượng trưng cho "tình yêu" và là "1 món quà ý nghĩa" từ papa...
hok biết tui có lầm hok. nhưng nghe đồn là 2 chứ ...nợn này tui biết nè. Quen nè. Thấy lạ lạ >_< Hay tại tui có tính tưởng tượn, tưởng tưộng lộn ng chăng??? Nói chung là tui có cảm giác tui quen cái bạn nợn - chủ topic i
I love chocolate __________________ THẾ GIỚI HÀNG HIỆU CHO NGƯỜI SÀNH ĐIỆU (NIKE, ADIDAS, PUMA, LACOSTE, CLARKS, PRADA, DC, THE NORTH FACE, CRUMPLER...) Note: ACE vào xem thì up giúp em 1 cái nha, thanks so much. http://www.5giay.vn/showthread.php?t=778723 PLEASE TO SERVE
cũng thic socola lắm...cũng ráng chờ 1 ngày có người đến tặng mình để bik sôcla đắng có vị hạnh phúc ntn