Sống hồi hộp với cúm quá. . . Singapore ngay mùa sale ,tụi khách kéo đến ầm ầm. . .từ 200 ca h1n1 mà khoản 3 bửa lên đến con số 599 ca H1N1 rồi...đến trường mình đi học cũng phải kiểm tra từng người...cái nước thì tí xíu. . .hix hix...Dau lòng quá đi,chẳng có mang cái khẩu trang nào hết a'. . ....
dính thì chịu thui chứ cái này phòng sao dc-chả lẻ đóng cửa ở nhà,bác ở sung mà lo gì-y tế tốt hơn VN chục lần-dính thì chữa miễn phí rùi về,ở VN mới đáng lo,dính rùi ko biết có chữa nổi ko nữa
Chịu khó rửa tay thường xuyên ! Vệ sinh thân thể và nơi ở thật tốt ... Thì mong phòng được bệnh thoy !!! Chứ đã gọi là "Bệnh" ... Thì có ai muốn mình mắc phải đâu ! COn Người mà ... Virus thì cứ đầy ra đó ! Xui thì chịu thoy... hix hix
èo vừa đi thái về, lũi vào mấy khu chợ pratunam và siam, đông bà thím, hem biết có bị gì hông ta, lạy giời
cái này không có thuốc trị đâu bro,ở đâu cũng vậy ah...hic,nó còn lây qua đường hô hấp nữa chứ,rất khó phòng tránh.
đi đại đi bạn, tui mới dzìa nè, nhưng tốt nhất đừng lủi vô mấy khu chợ mua sắm, đông kinh khủng luôn:matrix: