Tìm kiếm bài viết theo id

Thi đại học(thiên đường hay địa ngục)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi jay2008, 5/7/09.

ID Topic : 1038034
Ngày đăng:
5/7/09 lúc 23:29
  1. jay2008 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    14/6/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,510
    tình hình là vừa mới thi đại học xong anh em nào có bị stress thì đừng đăng kí cầu sài gòn hay đại loại như vậy mà vào đây spam để xả stress nha
     
  2. khomuc Khô Mực Ngào Ớt Tân Hải

    spam xong cho chú 1 vé đi xa luôn á
     
  3. jay2008 Thành Viên Cấp 4

    đi đâu cho xa bình triệu cho gần
     
  4. huavanbi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tình hình thằng em gần nhà thi ngày đâu xong ko thi ngày sau nữa :|
     
  5. sunlight_211 Thành Viên Bạch Kim

    Rớt NV1 thì kiếm NV2 trường nào đó học, còn ko thì năm sau thi lại, đời còn dài mà, ba chuyện thi ĐH này có là gì.
     
  6. viet772000 Thành Viên Cấp 3

    Thi Đại học chính là địa ngục.
     
  7. JambΘn Thành Viên Cấp 3

    Cả người đi thi lẫn người chờ con đi thi đều khổ

    Hehe... đi ngang qua mấy điểm thi thấy nhiều bạn đi ra mà mặt tiu nghỉu là hiểu luôn Thi đại học(thiên đường hay địa ngục)
     
  8. kzam Thành Viên Cấp 6

    Quốc gia châu á nào cũng vậy thôi.Mình đã qua rồi,hồi đó đi thi chẳng có cảm giác gì sấc,giờ ngồi nghĩ lỡ thi lại ĐH thì mệt.
     
  9. thankson Thành Viên Cấp 5

    đang học đại họcThi đại học(thiên đường hay địa ngục)

    đi thi đại học là đường tới thiên đàngThi đại học(thiên đường hay địa ngục) - 1
    cổng trường đại học chính là thiên đàngThi đại học(thiên đường hay địa ngục) - 2
    lớp học đại học là bể khổ trần gian(nhiều cám dỗ lắm nhe Thi đại học(thiên đường hay địa ngục) - 3 )
    học hoài ko chịu tốt nghiệp đó mới chính là địa ngục thực sự:cry_002:

    nói vui vậy thôi, chứ rớt đại học thì ko có j` đáng buồn cả
    nếu được chọn lại, em sẽ chọn học cao đẳng rồi muốn học thêm lên thì học, ko thì có thể đi làm lun, nói thì có vẻ phi lí nhưng học rồi thì thấy có lí(kinh nghiệm bản thân và thêm 1 điều kiện nữa là mấy ông quận đội đừng bắt em đi nghĩa vụ, đụng chạm đến anh em nào xin tha cho em, có lẻ em phấn đấu hết mình vô đại học chỉ để tránh nghĩa vụ thôi:hell_boy: )
     
  10. ga_fi_tieu Thành Viên Cấp 4

    ở đây có ai học trường kỹ thuật hùng vương ko, em định xin vô đó học, ko biết có núp đc nghĩa vụ ko, lần này thi thất bại thật, nghĩ mình học hoá cũng ko phải loại bèo trong lớp, vậy mà đi thi ko biết áp lực kiểu gì lại làm bài ko đc, trong khi những đứa học ko bằng mình thì lại làm ngon lành
    h có hai lựa chọn, một là hoa sen khoa mảketing[ko thích lắm], hai là kiếm đại trường học năm sau ôn lại, thật sự em ko cam tâm đc mình rớt, em tức lắm, ai cho xin ý kiến đi
     
  11. louisngo21 Thành Viên Bạch Kim

    năm nay bạn nhắm thi dc. bao nhiu? trường j` nv1?
     
  12. toikhongvao Thành Viên Cấp 4

    cuộc đời phải trải qua khổ cực, đau khổ mới lớn được và đủ sức đương đầu với phía trước Thi đại học(thiên đường hay địa ngục)
     
  13. TieuCongTu Thành Viên Cấp 1

    nếu đuợc 1 lần chọn lại, em sẽ ko bao giờ vào đại học
     
  14. girlovely Thành Viên Bạch Kim

    ừa, ko học đại học trong nước fk bạn Thi đại học(thiên đường hay địa ngục)
     
  15. nola_link Style for you


    Thi đại học(thiên đường hay địa ngục)
     
  16. thieubong1nguoi Thành Viên Kim Cương

    Đại học hả --> ặc
     
  17. han tinh Thái Dương Store

    Đậu là thiên đường,mà rớt là địa ngục ^^
     
  18. vtcd111 Thành Viên Bạch Kim

    coi thi còn khổ hơn...
     
  19. mr.god Thành Viên Cấp 3

    Ai cảm thấy mình có tài cở Bill Gates hay Michael Dell thì khỏi thi Đại Học. Còn nếu là phó thường dân thì chăm chỉ học hành đi.
     
  20. xmen109 Thành Viên Cấp 3

    tính ra cầu thị nghè nhảy xuống xả stress mà thấy mấy em đứng ở chân cầu ....suy nghĩ lạiThi đại học(thiên đường hay địa ngục):shame: