bảo thủ, gia trưởng ko còn j để nói, sợ vợ hơn mình nên ko muốn vợ có trình độ, sợ "khó bảo"; rồi bày đặt nghĩ thương pé đi làm mà còn phải lo việc nhà nên tốt nhất ở nhà lun cho khoẻ. Sao ko biết nghĩ xắn cái tay áo lười nhác kia lên mà làm phụ? mà chia sẻ việc gia đình? 2 người cùng đi làm như nhau, mà lại mặc nhiên nghĩ nội trợ là việc của phụ nữ! Chưa làm mà đã biết wá lắm chỉ 3- 5 chai, người ko có ý chí. Tội nghiệp pé nào sẽ làm vợ ông này. Đã từng gặp 1 ng mới quen vài tháng mà đã thỏ thẻ "em ko cần đi làm đâu, chỉ cần ở nhà nội trợ là được rồi", cho 1 trận và cạch cái mặt luôn. Thời nay lắm đàn ông như thế thật, coi thường phụ nữ, luôn cho mình là nhất. Như cái bạn chủ topic ấy, thế nào là "chọn"? Phụ nữ là món hàng để bạn cầm lên đặt xuống ngã giá ah?
khi chọn bạn gái, theo mình tốt nhất chọn người nào học vấn đàng hoàng hok cần cao,tôn trọng và iu thương bạn trai,hok lăng nhăng mèo mỡ, dễ thương thui chứ hok cần đẹp...vì đẹp nhìn hoài cũng sẽ chán lắm...nhưng dễ thương thì khác...nhìn hoài hok chán...kakakaa
ấy là e nói gái nó mến mộ tài năng đấy bác ạh ,bác là nữ làm business thì chắc tầm nhìn phải khác ,chọn chồng phải lựa người có tầm nhìn tương lai ,có gốc rễ to to .Chứ cái lương 1k của thằng bạn thì đúng là nói thật nó ko bền ,lỡ bị đuổi việc chứ chẳng chơi .Dưng mà girl kiểu nữ business quan hệ rộng thì e lại ngán cái chỗ "quan hệ rộng " trong cái xã hội cám dỗ .Nhỏ bạn e cũng có cái cty mấy năm nay e cứ chần ngần mãi cái tính "thích quan hệ" ,mặc dù e có dư khả năng giải quyết tất cả dùm nó.
nói thật với bác chủ Topic nhé ... "nếu lỡ sau này bác có bạn gái, và vô tình cô ấy đọc dc Topic này thì cô ấy sẽ nghĩ sao về bác..."
Trong chạn còn có chén có chén này chén nọ, trong xã hội còn có người này người kia. Em không dám nhận cái từ "nữ business" của bác, nghe nó thanh cao wá, em không phúc phận đâu mà dám đèo bồng đòi hỏi, em làm việc vì đam mê của mình. Những mối quan hệ bên ngoài cũng chỉ là những mối quan hệ xã hội, đến rồi đi dễ dàng và nhẹ nhàng. Cái tình nó còn lại thì "người lạ" mới hóa "người quen" thôi. Em không dám dùng từ "chọn chồng" đâu ạ. Phụ nữ có thành đạt đến cách mấy, gốc rễ cũng từ gia đình mà ra. Em là em chỉ thích làm người vợ hiền, dâu thảo, cho chồng nở mặt nở mày bởi đảm đang nội trợ, chứ chẳng thích làm "bà này" rồi lại "bà kia". Chức quyền bên ngoài có mấy ai trụ bền, nhưng thiên chức làm mẹ và làm vợ thì suốt đời gắn bó. Đó là quan điểm của em. Lúc đó sẽ có topic : Có nên tiếp tục quen bạn gái hay xen vào chuyện quá khứ không ? Lúc đó anh em ta có dịp tiếp tục hội nghị bàn tròn đó mà :shame: JK thui nghen chủ topic ^^ Đừng giận à :too_sad:
tiếc là e nó ko hiểu như vậy ,nó còn đòi làm nữ business hàng đầu nữa,chắc tầm 28 tuổi trở lên nó mới ngộ ra dc. Bác thêm tí nhan sắc nữa khối người xếp hàng .:still_dreaming: có phát số cho e xin con 1 nhe.
ngộ heng, bạn gái mà sao cứ chọn lựa như mấy bà thím đi chợ vậy ta?ps: ngta là con ng chứ có phải hàng hóa đặt trên kệ chờ mí pác tới lựa ùi bỏ vào giỏ đâu nà.h: Quan trọng là hợp tính và có thật lòng ko thui, còn những thứ khác thì đừng care, kén chọn wa' thì ở 1 mình ih cho phẻ.
Cái này....hên xui.Sao biết đc mà chọn,tình cảm nó đến thì đến,đi thì đi.Ngồi mà lựa chọn đc 1 người như ý trong mắt mình cũng đã khó.Rồi lựa xong thì ko biết có thực sự gọi là tình cảm ko,hay chỉ là tiêu chuẩn do mình đặt ra,vài ngu kiến xin các bác chém nhẹ
mình thấy theo luật bù trừ bạn ơi , bạn gái có những khuyết điểm mình có thể bù lắp lại dc , và ngươc lại . Thế mới bền ( điều kiện cả 2 phải biết lắng nghe ý kiến )