Dạ, hổng dám đâu, tại vì có... 2 người biết lận: một là WILDHORSE TRAN nè , rồi hai là... cô y tá nè ... Vậy hén bà con máu me nhà mình ơi. Hẹn ngày mai tất cả sẽ "thút thít" mà đồng ca rằng: "1 người hút máu 1 người, 1 người hút máu 2 người cho dui. 3 người bán máu nhiều hơn. 4 người hăng hái, máu tuôn ào ào... 5 người cũng ráng bon chen, 6 người hông sợ, nhào dô giúp đời..."
Zo đó bạn cứ vừa đi vừa la 5s...5s...5s...5s , sẽ có người đón bạn lên xe...thẳng tiến...Biên Hòa :byebye: Tham khảo cách trên nha bạn , nói chơi chứ, hồi đó mình đi, tới lúc ra ăn sáng, mặt xanh lè xanh lét , ai cũng hỏi =>thế là bít dân 5s hehe Hút...hút nữa...hút mãi...hút xỉu thì nghỉ hjhj Lên nào UPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Mần cái report kể về cái chuyện bán máu hồi sáng hôm nay, mùng 7 tháng 7 Dương lịch năm 2009 (tức là nhằm ngày Rằm tháng 6 năm Kỷ Sửu) cho bà con được tường tận: - Sáng đúng 7:00 thì Wildhorse đã có mặt tại cái địa điểm "ghê gớm" được mọi người kiêng huý gọi là Trung tâm Hút Máu Nhân Đạo. Ngoài đường thì đông đúc nhưng cổng vào vắng hoe, ngoài mấy chiếc xe của nhân viên để tuốt trong thì chiếc xe của mình là chiếc duy nhất dắt vào - có lẽ sáng nay Wildhorse có hân hạnh mở hàng cho cửa tiệm hút máu này rồi quá... - Đúng y bon, bước vào thì anh y tá phụ trách giấy tờ và đo huyết áp còn đang lui cui dọn bút viết. Wildhorse chụp tờ giấy để khai báo thông tin cá nhân và tình trạng hôn nhân, xí quên, tình trạng sức khoẻ... xong là 7:04. Rồi leo lên cân, đo huyết áp, đếm nhịp tim là mục kế đó. Lúc này có thêm một "nạn nhân" nam nữa cũng bước vào làm thủ tục giấy tờ tiếp theo chân của Wildhorse... Ôi, đâu phải chỉ có mình mới "vô phúc" đặt chân vào nơi này đâu há!!! - Qua được cửa ái đầu tiên, Wildhorse rón rén vô phòng trong gặp Bác sĩ để được kiểm tra, hỏi han những câu hỏi thuộc loại khó trả lời thí mồ, chẳng hạn như: hôm nay em có khoẻ hông, hồi tối qua em có nhậu hông, em cho máu lần thứ mấy, em có ăn sáng gì chưa... Nói tóm lại, nếu không có chuẩn bị tâm lý trước là mình "khai thiệt" hết trơn, bảo đảm sau khi thú tội xong là Wildhorse sẽ bị Bác sĩ đuổi ra bãi xe đi về liền lập tức... - Cũng may là Bác sĩ bị Wildhorse gạt đẹp, nên cười toe và cho phép mình bước tiếp vô công đoạn "ghê gớm" nhất: bị đè xuống giường, bị trói tay lại, còn tay thì phải cầm một cục tạ nặng chình chịch, rồi bị đâm ống hút vô mạch máu, để hút, nút và rút... cho máu chảy rột rột vô cái lu... đến lúc nào mà cô y tá thấy "thương tình" thì sẽ tha cho... Lúc này nước mắt Wildhorse cứ gọi là chảy dầm dề, nước... mũi cũng chảy theo luôn! Mất hết đúng 2 phút thì Wildhorse mới định thần lại được, chuẩn bị "cười duyên" với cô y tá thì... chợt Big Brother Hùng xuất hiện đứng lấp ló trước cửa phòng "địa" ngay vô Wildhorse nhà mình. Nụ cười vừa chớm xuất hiện lập tức bị tia nhìn "sát thủ" của Big Brother Hùng dập tắt không thương tiếc, làm Wildhorse tê tái cả cõi lòng... Ôi cô y tá iu dấu ơi, làm sao mà Wildhorse có thể trao cho cô những nụ cười bày tỏ lòng "lo sợ" này cho được, khi mà Big Brother Hùng đang chăm chăm theo dõi nhứt cử nhứt động của Wildhorse này... - Những giây phút căng thẳng nhất rồi cũng trôi qua thật chậm, thật chậm cùng với những giọt máu chảy tồ tồ... Đến khoảng 7:17, khi mà Wildhorse sắp ngất đi vì "buồn ngủ" thì cô y tá iu dấu chợt rút ống hút máu ra, lấy gạc và keo dán sắt bịt lại cái ven máu của Wildhorse và gầm lên: "Xong, đồng chí đi ra ngoài ghế kia ngồi yên, đợi 10 phút cho tỉnh táo rồi xéo đi chỗ khác mau!" Lúc này thì tạm coi như Wildhorse đã thoát nạn, trong khi nạn nhân nam thứ hai đang còn "quằn quại" trên bàn rút máu, còn Big Brother Hùng cũng đang "rưng rưng" chuẩn bị bước tới làm nạn nhân thứ ba... Trời đất xui khiến sao đó, nên trong hôm nay, ở cùng một thời điểm, làm cho Little Brother Kiên và Very Little Brother Thangduybo cũng đang ngây thơ lon ton trên đường đến Trung Tâm Hút Máu Nhân Đạo mà nạp mạng... Ôi thương thay cho "đồng đạo 5 giây" của mình sao mà "dại dột" quá đi không biết nữa! (Hết tập 1. Còn tập 2 và tập 3, tập 4 vân vân... nếu có xin nhường lại cho Big Brother Hùng, Little Brother Kiên và Very Little Brother Thangduybo kể tiếp. Nói chung câu chuyện càng ngày càng rùng rợn hơn nhiều... Quý khách nhớ đòi mấy Bros của mình kể tiếp cho mà nghe nha, nha, nha...)
Hồi tối hôm qua nhậu với ku bảo vệ cty, 2 thợ bạc & ông kế toán trưởng, nhậu xong mới nhớ là sáng mai có cái off hiến máu làm sáng nay hông đi được. Thôi thì chừng nào hứng sảng thì đi, nói trước bước hông qua!
Chẳng hay "đồng đạo võ lâm" có tham gia Hội Luận Kiếm hồi sáng hôm nay hông ta ? Có khi nào "đồng đạo võ lâm" đến vô hình, đi không bóng khiến cho chẳng ai hay biết hông ta ?
kể tiếp chuyện của Very little brother thangduybo 7h30 đang lon ton trên đường đấn thì nhận đc tin nhắn hỏi thăm của bro ... " Đã hy sinh " chưa , 2 người hy sinh trước rồi đang ăn sáng ,.... Trong lòng bồi hồi sung sướng sắp đến lượt mình được rút máu ... Huyết Nhân Động 7h45 '_ 7/7/09 Đến nơi , sau khi khai man giấy tờ thủ tục , ép uống "Đường Hoàng Băng Trà " của Huyết Nhân Động , vào đến Động Chủ chờ được hút máu ... thấy Tiểu y tá dễ thương , Tiểu đệ liền háo hức nhào dzô cho cô nương ...ra tay ... Cái lần đầu tiên sung sướng ấy chắc tiểu đệ nhớ mãi ,... Tiểu Cô nương cứ chọt vào , kéo ra , lại chọt chọt , xoay xoay , ... làm tiểu đệ thiệt ... SƯỚNG rân người ... nước mắt tuôn trào... Nhưng dường như tất cả đề vô vọng bởi lượng huyết của Tiểu Đệ chảy quá chậm , Thử đủ mọi cách đập đập , dùng dây thun cột ,... không còn cách nào khác thỏa mãn , Tiểu cô nương đành cầu cứu Đại Sư Tỷ ,... Với vẻ mặt trầm lặng , Bình tĩnh sau nhiều năm kinh nghiệm rút máu , Sư Tỷ bình thản với giọng nhẹ nhàng " Xin lỗi em trai ..." ... rồi ngay lập tức rút châm ra , máu văng tung tóe nhuộm đỏ cả tấm trải giường ... " Em qua giường kia nằm chị lấy tiếp tay phải cho đủ " .... Nước mắt giàn giụa , Tiểu Đệ dời sang giường bên cạnh với cánh tay trái đã dường như Bị Phế......... Huyết Châm của Sư Tỷ quả thực thâm hậu hơn Tiểu Cô Nương hồi nãy bội phần , máu chảy xối xả .... phút chốc là đã đầy lu . Và bị đuổi ra ngoài họp mặt cùng các sư huynh ....
Lời bình của Wildhorse Ôi, một thiên tình sử lâm ly bi đát, xứng đáng được coi là chuyện tình "Lang và Địp" của ngày hôm nay... Mối tình đầu thấm đẫm "máu me" này không cần phải nhắc lại, nhưng ai cũng hiểu làm sao mà Very Little Brother nhà mình có thể quên được... Bởi vậy ngay sau khi chấm dứt cuộc tình ngang trái, Very Little Brother nhà mình bước ra ngoài với đôi chân vô hồn cà xiêu cà ẹo , gương mặt điển trai vẫn còn in dấu "bơ phờ" và "thẫn thờ" :too_sad:, toàn thân băng bó trắng toát, chỉ chừa lại có đúng 1 "chỗ đó đó" là không bịt băng keo mà thôi (chỗ đó đó là... cái miệng để kể chuyện đó, bà con cô bác ạ, đừng có hiểu nhầm kẻo mà Very Little Brother nhà mình "khoái chí" thêm đấy!)... Thiệt đáng thương thay cho một cao thủ võ lâm đã trót lọt vào "ma kiếp tình yêu hút máu"... Hẹn 03 tháng sau mình mần cú khác để "trả nợ máu" vậy, Very Little Brother nhé! Lời bình của Wildhorse Big Brother kể chuyện không đầu không đuôi thế này thì độc giả ai mà hiểu nổi hả chài? Rủi người ta hiểu nhầm cái vụ "Sữa tuơi" này, giống như hiểu nhầm cái "chỗ đó đó" của Very Little Brother nhà mình, thì có phải là "sung sướng" cho mấy huynh đệ chúng ta hay không? Cẩn ngôn tắc quý, cẩn ngôn tắc quý! PS: Còn 03 cái vé "mát-hổng-gần" nè , mấy Bros có ghé qua lụm liền hông thì nói...
Một sáng kiến "đen thui" luôn! Để chờ Big Brother Hùng và Little Brother Kiên phản hồi ý kiến cái coi, nếu xôm thì Wildhorse sẽ mần liền... Mí xếp Big Brother Hùng và Little Brother Kiên múa bút kể chuyện tiếp cái đi nèo...
Nín khóc Pé-mai-rùa à. Nín đi, có cọng rau muống cho Pé-mai-rùa nè. Hay là lá xà-lách nè. Hay là... con trùng chỉ nè ... Ùm một miếng đi, đỡ buồn lòng và cũng đỡ buồn... miệng nữa! Có tấm lòng tốt là quý rồi. Nhưng mờ làm được điều tốt thì càng quý hơn nữa đó. Pé-mai-rùa hông "hy sinh" được ở chỗ này, hôm nọ, thì "liều mình" ở chỗ khác, hôm khác cũng đâu có sao đâu... Chỉ có điều gom quân lại nhiều nhiều để cùng off thì sẽ quậy hơn, nhí nhố hơn và dui hơn... Vậy đó! Với lại Trái đất tròn quay mờ, nên Pé-mai-rùa có bò vòng vòng đi đâu nữa thì mai mốt cũng sẽ gặp lại mấy "Huynh Tỷ Đệ Muội hội Bán Máu" nhà mình thôi hà...
Big Brother H ơi, VN mình có luật cấm "ngược đãi" trẻ em mà, nhứt là "trẻ em vào đời sớm" như... Very Little Brother nhà mình đó nghe !!!!!!!!! Mí lại từ hồi vào đời sớm đến giờ thì em nhà mình cũng đã > 18 tuổi gồi, dư sức thỏa điều kiện ham dui chớ bộ... Chưa nói là mai mốt em nhà mình còn "bày chiêu mới" cho mấy anh bự đầu mà "ngây thơ" (giống tui) nữa đó hổng chừng ! "Hậu sanh khả úi... da" là rứa đó. :hell_boy: Hí hí hí, tại mấy chả dụ tui đi "bán máu kiếm xiền", nên giờ tui dụ lại mấy chả đi "xài xiền cho hết máu" cái chơi... Hí hí hí, ai biểu, ai biểu...:hell_boy: