Tìm kiếm bài viết theo id

Thi đại học(thiên đường hay địa ngục)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi jay2008, 5/7/09.

ID Topic : 1038034
Ngày đăng:
5/7/09 lúc 23:29
  1. baohuya4 Thành Viên Bạch Kim

    mình sắp xong ồi, nghĩ tới ra trường chưa biết làm gì còn wãi hơn Thi đại học(thiên đường hay địa ngục) - 1
     
  2. jay2008 Thành Viên Cấp 4

    ecec chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt
     
  3. TCDuyAnh Thành Viên Cấp 5

    Cứ suy nghĩ như vậy thì không thể nào tiến bộ nổi. Nếu học bình thường và làm bài không được thì nên nhìn nhận sức mình chỉ có thế và phải ráng hơn nữa. Nếu học khá mà làm bài không được thì do thần kinh không vững thôi. Ở đây không có gì là không cam tâm cả !
    Tui thi đại học năm đầu tiên áp dụng "3 chung" ( năm 2002 ), chuyên tâm luyện khối B. Đợt 1 thi vào BK cái chính là để cho biết đề sẽ ra tầm nào, đợt 2 thì toàn tâm thi vào Y Dược để hoàn thành ước mơ làm bác sĩ. Kết quả : đậu vào BK ( 16,5đ - trong đó Lý 1 điểm ), rớt Y dược ( với số điểm 25 - điểm chuẩn là 26 ). Shock ! Càng đau hơn khi có rất nhiều đứa điểm kém hơn mình nhờ điểm ưu tiên vùng sâu vùng xa mà đậu, tui là dân TP nên không được ưu tiên điểm nào. Nói cái này ai không tin thì cứ kiếm những người thi năm đó mà hỏi - có đứa 20đ vẫn đậu bác sĩ đa khoa.Hồi năm 2002 thi thì điểm phân hóa rõ rệt lắm, điểm 25 đã là dạng "của hiếm" và không ai đạt 30/30 điểm. Vài năm gần đây bộ ra đề dễ hơn chút ít nên điểm cao cũng lềnh khênh và điểm tuyệt đối cũng ngày càng nhiều.
    Rốt cuộc chui vô BK học, sống lây lất rồi cũng tốt nghiệp.
    Đúng như bro gì có nói ở trên : vô đại học mà không hẹn ngày ra trường mới đúng là địa ngục không lối thoát :too_sad: Số mình vẫn còn hên là lấy được tấm bằng ĐH. amen
     
  4. kzam Thành Viên Cấp 6

    Tôi thấy buồn cười cho bác,bác ở tp,có điều kiện học tập quá tốt mà đi so sánh với người ở khu vực nông thôn,điểm ưu tiên dành cho con thương binh hay người mới xuất ngũ cũng chẳng có gì quá đáng.Chắc bác chưa hiểu cái cảnh đạp xe 9-10km mỗi ngày tới trường đâu nhỉ?
    Nói cho bác biết luôn,học sinh ở hoặc học ở các trường thuộc các huyện ở HCM cũng được ưu tiên cộng điểm đấy.
     
  5. tham thang y Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    định tính ra dành chổ hả bro?Thi đại học(thiên đường hay địa ngục) - 1 Thi đại học(thiên đường hay địa ngục) - 2
     
  6. ga_fi_tieu Thành Viên Cấp 4

    Nếu sức mình có thế và đã làm hết mình thì thật sự em chả có gì phải buồn cả, nhưng em biêt rằng sức mình hơn thế, nhưng do tâm lí không tốt nên làm bài ko đc, thậm chí là tệ hại, nên mới tức và quyết tâm học lại năm sau thi tiếp, chứ em đâu có nói là thi rớt nản quá chả muốn thi nữa, cứ phó thác cho đời nó đưa đẩy đâu mà tiến bộ hay ko tiến bộ
     
  7. expro Thành viên hột xoàn

    em xin chào bác sĩ ạ ... Thi đại học(thiên đường hay địa ngục) - 1Thi đại học(thiên đường hay địa ngục) - 2
     
  8. a11111 Thành Viên Cấp 4

    ta5i VN trọng bằng cấp wa, ko t cũng học cao đẳng cho ra sớm, học đh phí th gian
     
  9. bucminhquata Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    dĩ vãng một thời. Thằng em trước khi thi đi xem BumbleBee, thi ban A cộng lại 3 môn chắc chưa đến 5 điểm. kaka...
     
  10. TCDuyAnh Thành Viên Cấp 5

    Giải thích thế mới buồn cười ! Tui ở huyện nhưng không phải Bình Chánh hay Cần Giờ để mà hưởng ưu tiên. Điều kiện cuộc sống thì dù là dân TP đi nữa thì có phải ai cũng dư dả gì đâu bác, cứ ở TP thì cuôc sống đầy đủ sao ? Học trò tỉnh, hộ khẩu vùng sâu vùng xa nhưng học trường chuyên của tỉnh thì khác gì dân TP học Lê Hồng Phong hay Năng Khiếu ( đơn cử vài cái tên hay hay như Nguyễn Bỉnh Khiêm - Vĩnh Long, Lê Quý Đôn - Đà Nẵng, Lê Khiết - Quảng Ngãi ... ). Chính vì cái bất hợp lý này nên sau này mới bỏ quy định điểm ưu tiên xét theo hộ khẩu mà xét theo trường nơi học sinh theo học những năm cấp 3. Vì vậy bây giờ làm gì có chuyện 20đ đậu BSĐK ? Cái chuyện về điểm ưu tiên biết thì nói, không biết thì dưa cột mà nghe hoặc tìm hiểu cho kỹ rồi hãy phát biểu.
    Cái chuyện đạp xe 9-10 km đi học thì chưa nhưng 7-8 km thì có :confuse:
    Vậy thì quên kết quả thi đợt 1 đi để dồn lực cho đợt 2 ! Good luck :41_002:
     
  11. kzam Thành Viên Cấp 6

    Chuyện trường chuyên cộng điểm thì tui ko biết,cũng chẳng biết điều kiện học hành từng vùng ra sao,chỉ cần thuộc nội vi thành phố thì ko + điểm thưởng.
    Tôi lại thấy buồn cười cho bác,vậy bác đếm ở HCM này huyện nào ko + điểm?Thằng anh tui ở Q12,học Nguyễn Hữu Cầu ở Hóc Môn + 0.5 điểm nè.Bác ở huyện nhưng học trường nội vi tp,chưa chắc đã + điểm đâu.
     
  12. diep_thuy Thành Viên Cấp 5

    đăng kí học TCCN của 1 trường ĐH nào đó rùi liên thông lên.Nghĩ chi nhiều.
    Nếu có Điều Kiện thì học trường KENT , NIIT, APTECH đi, bàn cãi chi cho mệt hả mấy ku???
     
  13. leotran Thành Viên Cấp 3

    Thi xong mí cảm thấy phẻ, áp lực mấy ngày thi kinh lắm....chưa bao giờ cảm giác kinh như thế..cứ như cái gì sắp rớt xuống đầu vậy...thi xong phẻ cả người í..Em thi 2005, đậu hụt Y thành phố...về bị chửi wa trời...giờ học Ban A, số trời run rủi vậy...Lúc thi chả đc cộng điểm nào...
     
  14. TCDuyAnh Thành Viên Cấp 5

    Với cái thứ chẳng biết gì mà ráng sủa như thế này thì không cần phải tranh luận tiếp làm gì. :cry_002:
    Lướt qua trang cá nhân của bác tui thấy có cái tin như thế này của sweeney_todd :
    nè pạn! pạn đã xem kĩ chưa mà nói vậy,haizzzzz,sao dạo này lắm thùng rỗng thế kia chứ =.= tui để link trả lời rõ ràng trong topic đó roy nhá,nếu biết chữ và có học thức thì xem kĩ roy hãy phán! Đâu fai cái j cũng giống i như thứ pạn thấy! Gặp phải hạng ng bốc mùi chắc tui mong lắm á! Nông cạn!
    Bác đúng là dân nhà nông, không phải nông dân mà là nông cạn. Cái chưa biết mà phán cứ như là đúng rồi ấy !!!
    Ba mẹ và hai người thím của tôi đều là giáo viên cấp 3, có hai người đang dạy ở Nguyễn Hữu Cầu - trường mà bác nói là anh bác từng học đó. Vì vậy, tranh luận về vấn đề giáo dục tôi không ngại nhưng nói chuyện với dạng người như bác thì tôi không có kiên nhẫn :confuse:
     
  15. hoangan Thành Viên Cấp 4

    Thi dai hoc là thiên đàng , hồi năm đầu tiên thi , dzô làm bài có 30p , xong nằm lăn ra ngủ 1 giấc ! sướng ơi là sướng !
     
  16. gauit Thành Viên Cấp 3

    gác thi dh dzui ơi là dzui
     
  17. jay2008 Thành Viên Cấp 4

    khối D đã xong còn nhìu người lại phải khóc
     
  18. vitcon308 Thành Viên Cấp 3

    Em nói thật em cũng thi khối D nhưng Rớt Rồi....Nhưng chang có gì để khóc cả....Khóc Dể làm zì Dù gì thì mình cũng phải đổi măt với nó thoy.....Những Ai Khóc khi rớt Dh hay quan trong hóa vấn đề đậu DH hay ko đậu DH Em thấy íu đuối và suy nghĩ trẻ con quá.
    Dh Không Phải là con đường duy nhất dẫn tới thành công,mà là sau này mình làm được gì, mình phải sống như thế nào....Em Chỉ quan niệm Như Vậy.
    Em ko quan trọng cái đại hoc lẫn cao đẳng.Quan trọng là 9 bản thân Mình có nghị lực để bước ra đời và dám khẳng định mình ko thoy..
    Em đã thấy có nhiều nguời chỉ hoc tới THPT nhưng họ rất giàu có và thành công cả trong công việc lẫn trong quan hệ xã hội....nhưng Em cũng thấy trước mắt cũng có rất nhiều người Có 2,3 bằng DH nhưng họ ko làm dc bằng những điều mà những người ko có bằng DH làm dc....Vì Vậy Chẳng Gì phải khóc lẫn bùn.Quan trong là trong kì thi mình đã làm hết sức mình là dc...Thi đại học(thiên đường hay địa ngục)
    Có thể mọi So sánh của em đều ko hợp lý.nhưng thật sự trong cuộc sống,ra đời là Vậy.Ko thể chối cãi dc.:ah:
    Đại học không phải con đường duy nhất nhiều khi họ học đại mà thôi:canny:
     
  19. lu khach Thành Viên Cấp 3

    rớt đại học đâu phải địa ngục, vào rồi mà ko ra được mới là địa ngục...
     
  20. yozshida Thành Viên Cấp 6

    kỉ lục học 2 ngày môn văn--> trật tủ,6h anh văn --> ngủm
     

Tình hình diễn đàn

  1. Muoi0211,
  2. thanhthuan8621,
  3. vanquyensg2024,
  4. honeyz...,
  5. minhthuong0203,
  6. hoangmain
Tổng: 1,060 (Thành viên: 10, Khách: 958, Robots: 92)