Tìm kiếm bài viết theo id

tiền bạc dễ mít lòng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoamai83, 12/7/09.

ID Topic : 1054344
Ngày đăng:
12/7/09 lúc 21:44
  1. ColdMountain Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tớ thấy chẳng vấn đề gì cả, tiền của mình mình cứ lấy, nếu đã là bạn thân rồi thì ngại gì chuyện đó.
     
  2. yozshida Thành Viên Cấp 6

    tui có 100k mà thấy online BUZZ thì nó out lun nè .
    còn tui mượn thằng bạn 3 chai gần 2 năm rùi chưa có tìn trả nói nó nó bảo khi nào có thì trả tiền bạc dễ mít lòng
     
  3. hoamai83 Thành Viên Bạch Kim

    rất cám ơn mọi người chia sẽ , rút kinh nghiệm sau này tiền trong túi mình là chắc ăn nhất , nhưng nhiều khi thấy người ta thất nghiệp khg có tiền xài cũng tội nên mới bị như vậy
     
  4. T2Neo Thành Viên Bạch Kim

    sax,tiền bạc là phải rạch ròi,tiền mình mình cứ lấy đi bạn...
     
  5. khanha Thành Viên Cấp 3

    chính xác là bi giờ lỡ đòi rùi thì tình cảm cũng bị đụng chạm rùi, đòi tới lun đi, ko bít bạn bro sao, chứ ông anh đó chắc đang tính đường xù rùi
     
  6. sonia_9 Thành Viên Mới

    con bạn thân 7 năm của em, ko bao h cho e mượn tiền, mà mượn của e ko bao h trả, toàn lơ luôn, chán lắm, ko cho thì nó nói e keo này kia, lúc nào nó cũng than nghèo, đi ăn 10 lần thì 9 lần e bao 1 lần share đôi mà e toàn trả nhìu hơn, ví dụ ăn hết 100k thì e 70 nó 30. Chán lắm! riết thấy khinh nó luôn. Mà tính e thấy ai kể khổ e jup' ko ngần ngại, hồi e mở shop onl, e bỏ vốn 100% nó chỉ phụ e đi jao hàng z mà tiền chia 2, hỏi tức ko??? bg cạch mặt lâu lâu lắm mới gặp bao nó 1 bữa cho đỡ hao chứ gặp hoài hao quá. Biết nó lợi dụng mình mà ko biết làm sao chơi lâu quá rồi. Đến nỗi quà sinh nhật e mua cho bạn trai e mà nó cũng cướp tặng bồ nó??? rồi hứa trả lại tiền rồi bài cũ lờ lớ lơ...

    Ko phải mình chủ top bị z đâu, mình còn khổ hơn bạn tiền bạc dễ mít lòng
     
  7. kanyembo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hehe, bị hoài, cho mượn giờ đòi chưa ku nào trả mà chắc cũng khó mà được trả :|,
     
  8. beny84 Thành Viên Cấp 5

    Mình xin chia sẻ nỗi bùn với bạn, mình cho 1 người đáng tuổi mẹ mình vay tiền làm ăn rồi biến mất cùng với 50triệu mồ hôi nước mắt của mình đi mất tích rùi, mình đến nhà nhờ người nhà liên hệ khuyên bà ta trả tiền cho mình làm phước thì bị mọi người mắng là ngu ngốc, gia đình mẹ, em trai, con gái của bà ta không biết bà ta đang ở đâu, mình khóc hết nước mắt vì mình bị tai nạn xe máy, mẹ mình cũng đổ bệnh, gia đình rất khó khăn mà mình gọi điện cho bà ta 1 lần rồi sau này gọi số đó không được nữa...bà ta có nói với mình là " em đừng có lo, tiền của em không mất đi đâu mà lo, kiếp này không trả thì kiếp sau cũng fải trả.." cùng với những lời rất đạo đức và an ủi mình, đêm nào mình cũng khóc hết nước mắt vì hối hận, thà mình cho ngừoi tàn tật, ngừoi khó khăn hay giúp người trong gia đình mình còn hơn, để bà ta xỏ mũi ra ngân hàng rút hết tiền đưa không không cho bà ta mà ko có 1 mảnh giấy, mình chỉ kịp ghi âm lại lần cuối cùung bà ta nghe điện thoại của mình hứa sẽ trả tiền cho mình nhưng giờ là mất dấu lun...mình ko biết fải làm sao ăn nói với mẹ mình, lúc đó mình tự hứa với lòng sẽ ko cho ai mượn tiền nữa vậy mà con nợ của mình vẫn còn nhiều lắm, nợ khó đòi, mà mình cũng ngại mở miện đòi...bạn bè thấy mình siêng năng làm việc này việc nọ cứ nghĩ mình có nhìu tiền lắm, tất cả tại mình nhẹ dạ cả tin và yếu lòng quá...không biết bà ta ăn những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình bà ta nghĩ gì và bây giờ có bao giờ nhớ đến mình không nữa, cho mượn tiền là tự rước khổ vào thân, rước thêm rắc rối mà không cho thì........
     
  9. bebobebi Thành Viên Vàng

    đồng tiền đi liền khúc ruột bạn à, láy vô thì dễ nhưng chi ra thì hơi mệt tiền bạc dễ mít lòng)
     
  10. hoamai83 Thành Viên Bạch Kim

    cám ơn bạn chia buồn cùng mình , số tiền của bạn cho người ta mượn quá lớn , mình chia buồn cùng bạn
    cám ơn bạn , cho nên đây là bài học khg nên tin người và nhẹ dạ
    bạn thân mình đã tiền bạc dễ mít lòng - 2cảnh báo trước là đừng cho gia đình của bạn ấy mượn vì khg muốn tình cảm bị sức mẻ , nhưng vì mình tới nhà bạn ấy chơi thân với tất cả anh chị em của bạn ấy nên mình mới cho mượn mà khg cho bạn ấy biết,cũng tại mình thôi nhưng hơi tức là mình cần tiền đòi tiền lại nói mình quá đáng còn kể lể tùm lum, người đó hứa cuối năm nay trả cho mình , đành phải chời thôi mong sao lấy lại dc số tiền đótiền bạc dễ mít lòng - 3
     
  11. JambΘn Thành Viên Cấp 3

    Cho người thân mượn tiền là vậy đó... khó lòng đòi lại lắm tiền bạc dễ mít lòng
     
  12. man-eating Thành Viên Cấp 1

    nói mà thêm tức,mình cho chính chị con cậu ruột của mình mượn gần 20 triệu,nói mua xe cho con đi học.vì kêu hụi mà chưa hốt đc,cần gấp.hốt xong trả liền,đến h đã 2 năm mấy mà cứ hứa hẹn,tiền hụi thì nó hốt rồi,vợ chồng con cái nó ăn 8 đời rồi,mà ko chịu trả mình.
    mình kêu nếu trả 1 lần ko đc,thì trả từ từ,vậy mà nó nói ko có tiền.mỗi lần đòi tới,là nó ca bài ca vọng cổ,dài cả mấy chục trang,nào là nhà chị nhờ ơn của cưng,chị biết cưng tốt,nhưng ráng thêm dùm chị,khi nào có chị trả, (minh hoi khi nao co,chi ko biet nua).chị ko có giật cưng đâu,nếu chị giật cho chị chết ko toàn thây,chị trả xong sẽ cạo đầu.....mà mình biết có mà ko trả.nói với cả họ ngoại nhà mình ai cũng bảo,thôi ko mong gì đâu,nghe đến tên sợ lắm rồi.
    mình thấy nó thề vậy,mình tin nếu tâm ko trả,mà miệng thì cứ thề,thì sẽ bị y chang như những gì nó nói.
    mình bỏ cũng đc,mà nhiều lúc nghĩ thấy tức,tiền mồ hôi của mình,khi ko làm ơn phải người xấu.buồn quá đi...huhuhu
     
  13. hoangloc_computer Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình cũng đã trải qua chuyẹn ntnay.hihi tien bac la vậy đó
     
  14. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    khi mượn thì rất dễ nhưng muốn trả lại thì khó lắm đấy,nên chọn kĩ người mùh giúp đỡ về chuyện tiền bạc.
     
  15. avarta101 Thành Viên Cấp 3

    noi that, dung dem tien ra de kich thich long tham nguoi khac, hi... day la su that 200% do... ok.
     
  16. truong_xuan37 Thành Viên Cấp 6

    cho mượn tiền khó đòi lém, đâu phải đầu gấu đâu mà đi đòi nợ, tốt nhất không nên cho mượn.
     
  17. hoamai83 Thành Viên Bạch Kim

    đồng cảnh ngộ cám ơn chia sẽ với mình
    đây là bài học nhớ đời cho mình , đúng là lúc mượn thì nói ngon nói ngọt làm mình sìu lòng, bây giờ đòi tiền thì trở mặt,tới giờ mình vẫn còn tức mà khg làm gì dc người đótiền bạc dễ mít lòng - 1
    cám ơn mọi người chia sẽ cùng mình
     
  18. vn570294 Thành Viên Cấp 2

    Chia bùn cùng bạn vì ng mượn tiền không rõ ràng và cũng không có thiện chí muốn trả . Mình cũng từng cho mượn tiền nên mình hiểu . Nhỏ bạn thân mình cũng mượn tiền mình , 2 đứa học chung từ cấp 3 mà nó nợ từ đó tới giờ 2 đứa sắp tốt nghiệp đại học luôn mà cũng ... chưa có khả năng chi trả tiền bạc dễ mít lòng nhưng mà mình biết tại vì nó CHƯA trả chứ không phải KHÔNG trả ( bạn bè chơi với nhau thân thiết quá nên hiểu nhau quá rồi tiền bạc dễ mít lòng - 1 ) mình thấy cách nó ứng xử cũng hay lắm , mỗi lần mình đòi tiền mà nó chưa trả được là nó luôn tìm cách trả cho mình cho dù chỉ là 1/3 số tiền , thấy nó lại phải đi mượn người khác rồi lại trả cho mình mất công wá nên cứ để nó mượn mình luôn cho rồi tiền bạc dễ mít lòng - 2 . Nói chung í , lần sau nếu bạn đã chắc chắn nắm đc ng cho mượn tiền thì hãy cho mượn còn ko thì thà mất lòng trước đc lòng sau , từ chối khéo vậy , cái cớ " em cũng hết tiền rùi " không bao giờ cũ tiền bạc dễ mít lòng - 3
     
  19. Jkinku Thành Viên Cấp 3

    tiền bạc phải phân định rỏ ràng, nếu k chẵng những mất bạn, có khi còn mất người nha 2nữa các bro ah
     
  20. subi3060 Thành Viên Cấp 3

    bạn thân.. mượn tự khắc biết trả
    mượn ko tự trả.. đòi cho tới rồi hết thân