Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự 1 người đi thực tập

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi zachumvn, 13/7/09.

ID Topic : 1056375
Ngày đăng:
13/7/09 lúc 17:36
  1. zachumvn Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    5/2/08
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    340
    Thực tập có lẽ đã ko còn xa lạ với ai đang ngồi trên giảng đường.Ai rồi cũng sẽ phải thực tập,cũng phải trải qua giai đoạn này

    Và tôi cũng như thế.Hiện đang là SV của 1 trường dân lập chuyên ngành DL.Ngành này thì đặc thù nó rất khác so với các ngành khác vì không phải mùa nào cũng làm được.Và đa số mún làm thì phải có người quen giới thiệu (dù dở hay giỏi).Nhưng ko sao,với tâm lý nếu có thực lực thì rồi cũng sẽ nhận.Nhưng................................sai lầm,rất sai lầm.Đăng ký 2 trường trong số list danh sách mà trường đưa để chọn .Hồ hởi làm CV,thư ngỏ hơn 4 ngày trời-chỉnh sửa-nắn nót coi cho sai chỗ nào không?Hay sửa ý lại cho hay .Nhưng đến nơi chỉ nhận 2 chữ "ko nhận SV".Cái này cũng đáng nói,bình thường nhưng có nơi lại hỏi

    "Em mún làm sales hay HDV"
    "Dạ,em làm cái nào cũng được,em chỉ mong có được nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn về DL"

    Phán 1 câu
    "Cho dù em mún làm sales hay HDV thì công ty cũng ko nhận thì đang bị khủng hoảng"

    Vậy hỏi chi vậy trời.1 trưởng phòng bộ phận nhân sự mà thốt ra câu đó????Shocked

    Rồi gặp trường học không có trách nhiệm gì với SV.Chỉ đưa 1 list danh sách tìm trên mạng.Ngỡ đâu trường cũng có 1 vài mối liên hệ nhưng không???Hầu hết đều ko có nhận SV thực tập.Yêu cầu lại cao.Ngoài list nếu mún phải thông qua nhà trường ký duyệt coi có được thực tập hay không?Điều kiện :thành lập trên 5 năm >>>Shocked lần nữa

    Nhưng nghĩ cũng không sao,dù sao cũng còn tờ giấy giới thiệu của nhà trường của 1 công ty lữ hành trên đường ĐT.Trường nói sẽ hẹn lịch phỏng vấn ,có hỏi có cần lên trước không??Thì nói "ko cần,để trường lo".Đợi gần 1 tuần cũng ko thấy ,lên hỏi thì nói phỏng vấn rồi.Biết phỏng vấn hồi nào chết liền????Nhưng cũng ráng lên chạy từ Tân Bình lên ĐT để hỏi,với hy vọng sẽ nhận.Lên đến nơi cũng gặp trưởng phòng "Cho em xin thực tập,em có giấy giới thiệu của trường"

    "Full rồi em ơi"
    "Dạ,anh,anh cũng có thể đọc hồ sợ của em rồi quyết định cũng chưa muộn mà"
    "Thôi khỏi,ko cần đâu em,tuyển đủ rồi"
    "Dạ,em xin thực tập không lương cũng được ạ,chỉ cần học hỏi kinh nghiệm về DL mà thôi"
    "Em à,từ trước đến này ở đây ko ai thực tập mà có lương hết"

    Thế là xong,thất thỉu cầm hồ sơ chạy về ôm "cục tức".Đi xin thực tập (ko lương ) mà như lạy lục ,van xin để được vô làm vậy.Dù mình biết có thể kinh nghiệm và kiến thức không bằng nhưng nhân viên chính thức nhưng nếu được thì cũng phải làm hăng hái và nhiệt tình chứ không phải làm chơi chơi vì nghĩ thực tập có phải là nhân viên trong công ty đâu.

    Gio lại phải tìm ,nhưng không biết có chỗ mà thực tập không?Mà có chỗ rồi nhà trường có đồng ý cho thực tập không???Trong khi danh sách đưa ra toàn những công ty tên tuổi,nhắm khả năng và không có người quen biết thì làm sao mà vào làm thực tập được.Nhà trường thì hầu như chả có mối liên hệ nào với công ty lữ hành cả,đưa danh sách cho có..........Bùn thay
     
  2. quanroyalland Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Sao khổ vậy nhỉ, hồi mình đi học mới 2 học kỳ là xin đi làm rồi mà thấy có khó khăn gì đâu, làm đúng cái ngành mình học luôn
     
  3. Hix! thời buổi kinh tế như thế này...Nhận vào cũng có khách đâu mà làm có kinh nghiệm với không có....Chịu khó bỏ tiền ra cho nó ký, đóng cái cộp một phát đã hoàn thành thực tập(thời gian thực tạp ở nhà kiếm việc khác làm đấp vào tiền lo lót giấy chứng nhận thực tập ^^!)
     
  4. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    thời buổi khủng hỏang kinh tế,nhân viên chính thức còn bị sa thải thì làm sao mùh nhận SV thực tập được.
     
  5. 2nd Thành Viên Bạch Kim

    mấy ngày nữa là mình cũng đi thực tập rồi nè
     
  6. tithong251 Thành Viên Cấp 4

    hic,kinh nghiệm của bro chia sẽ của bro có ích quá ,đọc mà thấy bức xức ,nhân viên công ty gì mà ko biết ăn nói hay cố ý tỏ ra chảnh ,bộ ngày xưa họ chưa từng là sinh viên,đi xin này nọ,ko hỉu được "sự khó khăn" của sinh viên ,or chỉ biết là con ông cháu cha vào đấy thui nên chả dùng được 1 từ lịch sự tối thiểu thia' ko bít
    P/s : Bạn thử qua box việc làm hỏi thử coi có bro nào quen biết công ty nào giúp bro thực tập ko ? good luck
     
  7. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    wanh dấu,mình cũng dân DL,đang thất nghiệp...^^
     
  8. babysnoopy299 Thành Viên Cấp 5

    khổ cho bác rồi, em cũng vừa mới qua thời kì giống bác xong
    nếu bác chịu khó lên dalat thì em cũng giúp bác được rồi
     
  9. thanhnghia1987 Thành Viên Cấp 5

    Mình vừa thi tốt nghiệp ĐH xong, mới trải qua kỳ thực tập từ hồi Tết đến hết tháng 5 vừa rồi.Kinh nghiệm cho thấy không quen biết thì đừng có mơ mặc dù ngành mình học là marketing khá đa năng, có thể làm nhiều vị trí khác nhau,nhà trường thì chỉ biết thu tiền,không giới thiệu cũng không có hành động nào thiết thực để giúp đỡ SV,nhiều bạn trong lớp gần như bị mất phương hướng hòan tòan, chả biết phải làm gì cứ cuống quýt cả lên khi hạn chọt nộp giấy báo nhận SV thực tập của công ty thì gần kề.
    Mình cũng chẳng biết thực tập để làm gì nữa, 3 tháng thực tập chỉ đi chơi, đi làm thêm,giáo viên hướng dẫn nhóm mình có cũng như không,không hẹn gặp cũng chẳng hướng dẫn gì hết,SV phải tự lo,đến khi nộp bản thảo cuối cùng thì đọc qua rồi quăng vào người mình tập bản thảo với vài câu ngằn gọn kêu về làm lại, sơ sài quá trong khi chỉ còn 1 tuần là đến hạn chót nộp bài.Đó là hành động của 1 giảng viên trình độ thạc sĩ, đang học lên tiến sĩ đấy.Rốt cuộc mình phải làm hành động mà mình trước đây rất coi thường là đi mua luận văn về xào nấu lại và nhờ người quen công ty đóng dấu xác nhận dùm.Bên cạnh đó phải thường xuyên mua quà cáp biếu xén cho giáo viên hướng dẫn.
    Giờ mọi việc xong xuôi,chỉ còn chờ ngày nhận bằng ra trường mà mỗi khi nghĩ lại chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm,cứ thế này thì biết bao giờ trường ĐH của Việt Nam mới khá nổi.
     
  10. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    lên đó làm gì za?giới thiệu em nè,SV DL...đang thất nghiệp.^^
     
  11. minhbia Chuyên Bán Đồ Vip

    Ôi đời thực tập, tiếng anh sang trọng hơn là internship, vô toàn đọc tài liệu + ngồi chat Yahoo Tâm sự 1 người đi thực tập
     
  12. kyjoka Thành Viên Kim Cương

    Tôi đi thực tập ở ACB,ăn rồi tòan lên sàn chứng khoán xem,sáng : hết giờ thì ra về đi lang thang ngòai đường(Vì ko dc ở trong cty),chiều 1h thì vào ngồi chơi ròai đi về,cứ thế cho đến hết 1 tháng Tâm sự 1 người đi thực tập.Tóm lại ko ai cho rớ vào gì cả,cũng fải thưc tập cho có,muốn thực tập có tiền thì ra các tỉnh xa mà xin,may ra có hy vọng Tâm sự 1 người đi thực tập - 1
     
  13. takethat Thành Viên Vàng

    thực tập làm gì có lương chứ chú?
    chỉ mong có chỗ nhận vào là may rồi, cuối kì thực tập nó kí, đóng đấu và phê vài câu tốt đẹp là điểm cao.
    Cứ đi tìm thêm nhiều cty nữa đi, cty lớn cũng nàho vào, làm du lịch mà chưa gì đã nản sao làm dc
     
  14. newchoice Thành Viên Bạch Kim

    ở đời mà , học ra rùi mac dù trừong hứa nghe ngon quá xá , nhưng mà ko quen biết là ko dc , ngạoi trừ bạn thật sự là quá giỏi , trich ông cậu mình đang làm giám đốc Cty thảm cho Nhật
     
  15. zachumvn Thành Viên Cấp 2

    @seller: cảm ơn ý kiến của bạn.Còn bỏ tiền ra mua con dấu chắc mình ko làm đâu,trước giờ cũng chưa bao giờ làm,làm sợ sao này "quen tay",đụng cái là dùng tiền.Ra phải đi làm kiếm sống nữa,thực tập là mình mún học 1 chút kinh nghiệm thực tế để khi ra trường khỏi bỡ ngỡ

    @takethat:quan trọng là do lúc phỏng vấn mình bàn bạn mà thôi.Thiết nghĩ đi làm là phải có lương.Vì công sức mình bỏ ra cũng như ai,chứ có bao giờ ngồi không mà lãnh đâu bạn.Dù thực tế thì đa số là ko lương.Bạn đọc bài ko hiểu ý mình.Mình nói là thất vọng và chán nản là trước thái độ thờ ơ của nhà trường.Đưa tờ giấy giới thiệu như tờ giấy biên lai thu học phí,ko biết để làm gì???Với thái độ khi mà 1 người trưởng phòng cao cấp nói chuyện với SV mà như thế.Đặc thù của ngành DL là thái độ,cách đối xử .Chả lẽ ko phải khách DL thì đối xử khác hay sao???Đi xin thì cũng biết mình là "cửa dưới" nên cũng phải biết hạ mình.Mình biết điều ấy chứ

    Còn công ty lớn mình ko dám mơ.Người nhà của nhân viên đó còn chưa chắc có chỗ,nói chi là đến lượt mình (1 nhỏ bạn đang thực tập ở BT nói như thế.Nhỏ bạn được vô vì có người quen).Các công ty lớn còn chưa được vào vòng "gởi xe" nói chi gặp trực tiếp trưởng phòng nhân sự.Nếu mình được phỏng vấn mình tin vào chính năng lực của mình.Nên mình biết tự lượng sưc mình,chỉ chọn vừa vừa với khả năng.Với lại công ty vừa sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn.Vẫn ráng cố gắng
     
  16. minhbia Chuyên Bán Đồ Vip

    Muốn thực tập mà có lương thì vào cty nước ngoài mà làm. Theo mình biết HSBC 150$, Standard Charter Bank 200$......
     
  17. takethat Thành Viên Vàng

    HSBC có chế độ lương cao, thưởng tốt nhưng ngặt cái mấy ngày lễ thì ko có thưởng!

    @ chủ topic: chưa thử thì đừng nản, cứ phát hồ sơ mà xin vào các cty du lịch khác, vừa to vừa nhỏ khác xem sao? chứ mà cứ nghe bạn bè nói + tâm lý chủ quan của chú thì chắc suốt đời ko vào nổi các cty đó quá. Tâm lý bi quan là ko tốt cho tuổi mới vào đời đâu. VẢ lại, đi thực tập ở Vn nói trắng ra là đi xin 1 chân trogn cty để có sự bảo chứng về thời gian đã có ngồi trong ghế cơ quan, đơn vị nào đó, còn chuyện được làm việc thực sự thì quá tốt, còn ko, nó sai gì thì cũng phải làm nấy. Vui vẻ thì cho ngồi chơi, tán dóc, lướt nét, thế thôi, đừng đỏi hỏi chuyện lương bổng! Và chắc chắn cũng ko có lương đâu chú
     
  18. vandong64 Thành Viên Cấp 3

    buồn thật!
    sinh viện năm 3 - sang năm thực tập hic hic
     
  19. zachumvn Thành Viên Cấp 2

    @minh bia-take that :thanks đã góp ý.Nay tiếp tục lộ trình đi rải hồ sợ nữa TT-TT
     
  20. thanhnghia1987 Thành Viên Cấp 5

    Vô được mấy chỗ này hơi bị căng đó bác, 100 thằng nhảy vào chắc được vài thằng vô được :sad:
    Mấy bác nói quá làm em nó sợ kìa Tâm sự 1 người đi thực tập