nói gì nói, hình thức dễ shương vẫn là ưu tiên hàng đầu, chứ xấu wắc như chung vô diệm lấy về chi, đêm đêm cho gặp ác mộng hả???
neu ban duoc 8 diem tren 10 thi ban gai nen chon la 6-7 diem tren 10 thap hon minh 1 chut van tot hon.
Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh thôi mà các bác =)) Bức xúc thế =)) Em thấy đàn ông xấu cách mấy cũng có vợ, chỉ tội thân phụ nữ chúng em có mà xấu hơi hơi cũng bị liệt vào hạng ế chồng... Ôi đời còn lắm bất công
chọn bạn gái thì chọn người đẹp , học vấn bình thường cũng đc, học vấn cao wa ko tốt đâu ! đó là ý kiến của mình
chọn vợ dễ thương 1 chút, thông minh 1 chút, giỏi việc nhà 1 chút, nói chung cái gì cũng hơn kém mình 1 chút =))
mình chỉ chọn người bạn gái yêu mình và mình cũng yêu người ấy là dc cònđẹp hay ko đẹp,học đại hoc hay ko học ko quan trọng miễn sao biết lo làm ăn là ok rồi
Chắc cậu này hay dùng tiền để lót mông ngồi nên gái nó thèm, nhỉ. Thế thì có cái đíu gì mà khoe nhặng lên.
Hix hix!Các bác thông củm!Hùi bé e nó đã được gửi vô Hàm Tử để trị bệnh ban khỉ,các bác sĩ trong đó nói bệnh này chỉ có Milo là trị được nên chích quá liều Milo cho e nó nên giờ e nó hơi bị dư tự tin.Hahaha! @Mắm : e mà xém 300 điểm thì a nướng khô khỉ ăn mừng quá!Hahaha!
chọn người nào hợp mình nhất thì ok...ko cần xấu đẹp đương nhiên phải thích hợp với trình độ mình nếu chêch lệch trình độ thì hạnh phúc cũng có nhưng khó hơn
ý kiến mình đây: tốt gỗ hơn tốt nước sơn, chon người bên ngoại đừng đẹp quá, quan trọng bên trong, chịu khó làm, học vấn khá, đặc biệt là chung thủy