Tìm kiếm bài viết theo id

[N]

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi pe' Nhok, 13/7/09.

ID Topic : 1055031
Ngày đăng:
13/7/09 lúc 10:02
  1. pe' Nhok Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    29/6/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,429
    Mất mát...

    [N]hững thứ đã ra đi sẽ ko thể trở lại.
    [N]hững thứ trở lại sẽ ko như ban đầu.
    [N]hững gì mất đi cũng đừng hối tiếc.
    [N]hững điều hối tiếc chỉ khiến đau lòng.
    [N]uối tiếc.
    [N]íu kéo.
    [N]ắm thật chặt.
    [N]hưng vẫn chẳng giữ được.

    [N]hư thế thì hãy chấp nhận buông ra và để cho nó ra đi.
     
  2. Bx.Mèo Silence is Golden

    thấy quen quen
    copy hả bn
     
  3. mrcancer2806 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    buông thì buông cho trọn nhé. Đừng quay đầu !!!
     
  4. pe' Nhok Thành Viên Cấp 5

    ko, Nhok viết đấy!!

    Uh, sẽ cố !!!
     
  5. ngocvy123 Thành Viên Cấp 4

    [N]hững thứ không thuộc về mình thì mãi mãi cũng ko là của mình...(mạn fep' ziết thim) [N]
     
  6. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    đây là cái chuyện nho nhỏ nhưng mà rất khó![N]
     
  7. tiendung_it Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nói thì dễ, làm thì khó. Chẳng thể quên đc.
     
  8. crystal_520 Thành Viên Cấp 2

    rất đúng, tóm lại đã đi rồi thì đừng nghĩ nữa, hãy nghĩ những ji truoc mắt, còn quá khứ hãy để nó ngủ đi
    way về chỉ đau khổ
     
  9. duck baby Thành Viên Cấp 2

    bạn viết hay lắm, nhưng có thể cho nó ra đi đc ko? bùn quá
     
  10. pe' Nhok Thành Viên Cấp 5

    Cùng Nhok cố lên nak.
     
  11. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    Chúc pé nhok một ngày thêm nhiều nghị lực!
     
  12. puppy08 Thành Viên Vàng

    đọc bài nài lúc tâm trạng cực kì bất ổn tự nhiên mới thấy thấm thía ghê gớm...
     
  13. tiendung_it Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhok viết bài hay quá
     
  14. pe' Nhok Thành Viên Cấp 5

    cảm ơn mọi người !!!
     
  15. pe' Nhok Thành Viên Cấp 5

    ta mún ra đi mà người cứ níu jữ...
    để lòng ta nặng nổi ưu hoài...
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ
Tổng: 901 (Thành viên: 4, Khách: 849, Robots: 48)