Tìm kiếm bài viết theo id

có chuyện bị ma đè ko các pác?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi BE BABY HEO, 26/2/08.

ID Topic : 117154
Ngày đăng:
26/2/08 lúc 11:41
  1. nguyenvietnamvn Server-Workstation

    hôm nọ về quê đem võng ra vừon ngủ bị y như vậy.Mình xưa nay ko bao giờ tin vào mấy chuyện ma cỏ nhưng ko biết giải thích sao.Khoảng 5 phút tự nhiên lại hết.Toát hết mồ hôi,rõ ràng nghe tiếng vợ trong nhà gần đó mà ko sao mở miệng kêu đc,người cứng đờ.
     
  2. vanreturn Thành Viên Cấp 3

    hix, em cung hay bi. nhưng chỉ bị vào buổi trưa thui, cũng chỗ đó tối ngủ thì hok seo hết, hix riết hok dám ngủ trưa lun
     
  3. dragonking Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chuyện này ko có gì đâu, 1 là ngủ tiếp, 2 là cố tỉnh dậy (cái này tui làm hoài), riết rồi quen thôi, nhiều khi thấy có người đi lại xung quanh mình mà tỉnh lại có thấy gì đâu có chuyện bị ma đè ko các pác?
     
  4. TieuLinhNgu8800 Thành Viên Cấp 5

    cái này bình thường thôi các bác, em cũng bị hoài, khoa học cũng có giải thích là do máu lên não ít, nhất là với các bác hay làm khuya nhiều mà ăn uống ko đúng chất, có lúc bác ăn nhiều nhưng do cơ thể thiếu chất gì đó mà bác lại thiếu, nói chung là nhiều có chuyện bị ma đè ko các pác?
     
  5. acquydianguc Thành Viên Cấp 4

    kinh khủng quỷ không đẹp trai hả . ngày xưa thì quỷ xấu xí. bi giờ đẹp trai mới xxx các cô được chứ
     
  6. TCExpress Thành Viên Cấp 3

    Đã từng bị trường hợp này 1 thời gian dài
    Sợ quá qua chỗ ông thầy bên đường nguyễn lâm cho 1 tờ giấy phép về đốt rồi pha rượu tắm thì hết luôn từ đó đến giờ có chuyện bị ma đè ko các pác?
     
  7. hok có gì đâu bạn ơi..đó là do cơ thể của chúng ta wá mệt mỏi nên mới như vậy,đó chỉ là ảo giác mà thôi.Khoa học đã chứng minh.
    cách tốt nhất để ko bị như vậy nữa chỉ còn 1 cách là bình tĩnh trấnan tinh thần,đừng có tưởng tượng lung tung như bạn là tự"hù" bản thân thôi!!^^chúc vui..
     
  8. LEY_ES Thành Viên Cấp 2

    mình cũng bị 1 lần hình như lúc 13 tuổi ,lúc ấy trời rất tối mình đang ngủ thì có cái gì đè lên người một sức mạnh phi thường mà mình ko thể vùng vẫy,mình sợ nên la lên gọi mẹ nằm kế bên nhưng ko thể phát ra tiếngmiệng mình như bị bịt chặt .Hồi lâu thì sao sức mạnh đó nhẹ dần .Sáng hôm đó mình kể cho mẹ nghe nhưng bà ko tin có ma bà cho rằng mình ngủ ko đúng tư thế nên máu ko lưu thông nên mới vậy ....
     
  9. conheo81 Thành Viên Cấp 3

    Nếu các bác sợ thì lẩm nhẩm câu NÂM MÔ A DI ĐÀ PHẬT là xong xui hết à!có chuyện bị ma đè ko các pác?có chuyện bị ma đè ko các pác? - 1
     
  10. MD07 Thành Viên Kim Cương

    mấy người tỏ ra gan dạ này cẩn thận nha , tốt nhất ban đêm đừng có đi ra giường để tiểu tiện . Kẻo ko về giường được .


    Chuyện "ma đè " là có thật , mình thỉnh thoảng vẫn bị , nhưng bị một cái gì đó vô hình đè lên người , tuy lúc đó mở mắt và tỉnh ngủ rồi , nhận biết được mọi thứ , từ trần nhà , đến cái quạt ..... nhưng ko thể ngồi dậy,ko thể cử động và ko thể nào la lên được , mặc dù cố gắng kêu la cho người nhà biết , nhưng dường như ko phát ra âm thanh . Một lúc sau , cố gắng vùng vẫy thì bật dậy được , người ướt đẫm mồ hôi .

    Mình nghĩ nguyên nhân là do bạn ngủ đặt tay trên ngực , hoặc mấy người có thói quen để gối hay gấu bông trên người khi ngủ . Tim bị sức ép nào đó , để rồi thông báo lên não , tạo ra hiện tượng tê liệt nhất thời ( như bị chuột rút vậy đó)
     
  11. kedanhlen Thành Viên Cấp 1

    ăn nhiều gan vào cho nặg bóng vía,nói chơi thui chứ không biết nhe
     
  12. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    có ai mộng du hok? tui bị 1 lần rùi, hix hix có chuyện bị ma đè ko các pác?
     
  13. thaoeo Thành Viên Cấp 3

    hồi xưa tui bị hoài, nên chú ý những điều sau đây:
    - không được tắm trước khi đi ngủ (ý mình nói tắm rồi leo lên giường liền á) ít nhất phải để đầu khô hẳn rồi mới lên giường
    - Khi thấy có triệu chứng sắp "bị" thì chuyển sang nằm nghiên, hoac nam sap, đừng nằm ngữa. (nen mua 1 cai goi om ^__^)
    - khi đã "bị" dính thì dùng hết sức, ngồi bật dậy hoặc đạp mạnh chân, quơ mạnh tay (cố gắng thử nhé, lúc đầu mình cũng nghĩ không làm được, nhưng khi cố gắng thật mạnh thì sẽ làm được), 1 khi bạn đã cử động được, thì sẽ thấy bình thường. khi đã quen được thì 1 thời gian sau sẽ tự khỏ
    - Tui khỏi "bị" hẳn rồi, nhưng lâu lâu khi dang ngu cũng cảm thấy tê lại, lặp tức chuyển sang nằm nghiên, OK hết
     
  14. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Mình biết được hiện tượng này qua 2 trường hợp và cũg tự đặt ra cách giải thix,hok biết có đúng hok:
    1-Có 1 thời gian chính xác là Word cup 2006,coi đá banh xong rồi đi ngũ mắt thì chưa nhắm hẳn nhưg mà tay chân hoạt động hok đc nữa,tâm thần bấn loạn,tập trung suy nghĩ đc,cố gắg bật dậy cũng hok xong,trường hợp of mình giốg như của chủ topic,quên nữa nhà mình ở chung cư mới xây có thể cam đoan là 100% có người chết ở bên dưới,từ đó
    --->mình nghĩ đây là do cơ thể hoạt động nhiều,mệt mỏi dẫn đến tình trạng các bộ phận cơ thể hok nge lời của não bộ
    2-Chú mình đi làm xa ngũ ở chỗ lạ,đã được cảnh báo trước về chỗ ngũ of ổng,trong 3 đêm liền ổng vừa nhắm mắt là như có cái gì đó đè lên người,bóp cổ ổng thở hok nổi,hok tài nào mở miệg ra kiu cứu được hên là mấy người nằm kế bên thấy biểu hiện bất thường nên lay ổng dậy,từ đó đi ngủ ổg để con dao ở dưới thì hok thấy hiện tượng ma đè nữa
    -->Cái này thì mình duy tâm,nếu bạn bị như vậy thì mới thật sự lo ngại
     
  15. huyhuy Thành Viên Kim Cương

    cái này chắc chắn hôm đó thua độ...he..he..
    thường thì trở đầu hoạc thay đổ tư thế là hết bị hà....... kinh nghiêm của tui là vậy
     
  16. nhancnm Thành Viên Cấp 3

    dzu. nay co thoi gian tui tung bi,gio thi het roi`. ^_^ . Biet vi sao ko?Bro dung nghi ngoi nhieu wa,hay di xa strees di,thu gian nhieu tu tu se het thoi.Chuc thanh cong ^_^
     
  17. jay_2_u Thành Viên Cấp 4

    Cái này em cũng thử wa rồi , nhưng ko hiểu tại sao bi h thì ko còn nữa ?
    Mỗi lần bị như vậy thì em cố gắng bật người thật mạnh , là hết à
     
  18. pdhoangminh86 Thành Viên Cấp 2

    ==> cái này từng bị wa nhìu lần rùi nè, hoàn toàn có thể nhận thức đc những gì xảy ra xung quanh (còn chửi thầm chó má thằng nào phá tao)nhưng chỉ ko cử động và kêu la đc thôi, giống như bị á khẩu ấy.
    mà mấy bác nói thíu oxi hay nằm sấp gì gì ko đúng đâu, mấy lần bị toàn nằm ngửa ko ah.có chuyện bị ma đè ko các pác?
    có lần sợ quá ôm nguyên cuốn kinh phật rùi đi ngủ tiếp cũng vẫn bị, con ma này chắc cao thủ rùi
    có lần nằm ngủ 1 mình trên lầu, bị y chang vậy, còn nghe thêm tiếng chó sủa và em bé khóc nữa chứ (2 thứ này lấy đâu racó chuyện bị ma đè ko các pác? - 1), sợ quá mà ko làm gì đc, thiếp đi 1 lát tỉnh lại xuống lầu ngủ chung với má là đc yên giấc tới sáng.lúc đó mới gần 2g sáng.có chuyện bị ma đè ko các pác? - 2
    chuyện thiệt 100% nha.
     
  19. b0y_w4y_n01 Thành Viên Cấp 1

    RỒi em sẽ bị có chuyện bị ma đè ko các pác?có chuyện bị ma đè ko các pác? - 1có chuyện bị ma đè ko các pác? - 2
     
  20. kalenbecool Thành Viên Vàng

    Tôi nghĩ bác rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ thôi, không có vấn đề gì đâu. Tôi cũng hay bị lắm, chả có con ma nào cả. Nhiều lúc muốn gặp con ma nào đó để bắt tay chụp hình chung mà chả có con nào cả có chuyện bị ma đè ko các pác?
     

Tình hình diễn đàn

  1. takesi,
  2. passio,
  3. tranhthiec.net,
  4. SiriMobile
Tổng: 461 (Thành viên: 9, Khách: 361, Robots: 91)