hey zà, lao đao vì 2 chữ ghen tuông! khổ cho fận đàn bà! con nào càng ngoan nó càng ghen, ngộ đời! chia bùn cùng chủ thớt :sad:
Mình chia sẻ với bạn về chuyện không hay này. Nhưng mà, chuyện của mình, tình cảnh của mình, trường hợp của mình, thì khác bạn hoàn toàn :matrix:
uh. Mỗi ng có một hoàn cảnh và cách nghĩ khác nhau. Cũng mong rằng bạn trai bạn sẽ bỏ cuộc, vì sẽ chẳng có kết quả j.
không bít có phải là ng đó hok nhưng nói tới 13/7 thật sự là ngày bùn 1 của mình...vì tròn 60 ngày ct cũng là ngày Sn mình...mà câu chuyện trên đã diễn ra không khác gì bx mình....hjx bùn lại bùn thêm.... nhưng khác ở chổ là mình wen bx trên trường học ko thông qua mạng!!...vẫn còn đợi..!!!
Những câu đó, lời nói đó, chẳng có 1 tác động j đến với mình cả. Mình bỏ đi là k muốn her phải mệt mỏi hay phiền phức j nữa. Mình cũng chẳng thể hận đc her, cho dù những lời nói đó là thật lòng của her đi chăng nữa, khi hỏi những câu đó thì mình đã bít câu trả lời là như vậy rùi.:sad:
ps: bạn nói đúng, tất cả đã chết rồi không có lẹ đâu bạn, mình đã mất hết 2 năm để giờ này mới có thể an nhiên như thế thanks 4 ur sharing Anh này lờ ai nè:canny: thank you mình cũng mong rằng anh ấy sẽ từ bỏ. mình không có quen qua mạng bạn ạ, hai tụi mình học chung lớp hồi cấp 3. Hiện tại, bạn đã bình yên chưa? Hay là lòng vẫn còn nổi sóng? Mình cũng chia buồn với chuyện của bạn. Sao phức tạp hả người
1 new message: anh sẽ từ bỏ, vì em đã làm anh rất buồn và tự ái. Em đã không muốn gặp anh nữa, thì thôi vậy. Chúc em hạnh phúc. ---------------------------------------------------- Oh, anh đã nhìn ra vấn đề rồi. Em thật sự rất vui. Vui vì không phải mình sẽ không còn bị anh làm phiền, mà vì anh đã nhìn thấu đáo được việc níu kéo một người đã không còn tình cảm với mình là điều lãng phí; anh hãy đứng vững đi, đừng tự hành hạ anh nữa nhé! Mong anh may mắn. Em không phải là người tốt đẹp nhất đâu. Anh sẽ thấy, sẽ tìm được 1 người, yêu anh hơn em. Tạm biệt. Pls take care.
15/7 Đến một lúc Những lời yêu thương (dẫu thật lòng) cũng không ngăn nổi mình chút buồn cười giễu cợt Trái tim non dại quá Dỗ dành nào cũng mềm ngoan :hungry:
mong người ta luôn tốt luôn yêu em, đọc bài thấy cảm động quá, cầu chúa sẽ phù hộ cho chủ topic. amen
Lòng thì đã nhẹ nhàng rùi. Bạn cũng chẳng cần phải nói nặng j đâu, vì nó chẳng có tác dụng j. Chỉ cần nói là a làm e mệt mỏi, e k muốn a làm phiền e nữa và e k muốn gặp a nữa. Như vậy là đủ, mình đã bỏ đi vì lời nói đó, cho dù vẫn còn yêu her thật nhiều.
yêu chi cho khổ, mới mom mem thích đã bị đâm 1 phát nên giờ cũng chả cần bít yêu là j cho nó khỏe, haizzzzz