Tìm kiếm bài viết theo id

Giúp mình với, mình rối quá rồi...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi AmyFan, 16/7/09.

ID Topic : 1062605
Ngày đăng:
16/7/09 lúc 00:48
  1. AmyFan Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    16/7/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    2
    Mình là nữ, 23 tuổi, đã có người yêu và được gia đình hai bên chấp thuận, chúng mình đang dự định để cuối năm nay có thể tổ chức đám cưới...

    Anh ấy và mình đã quen nhau từ lúc còn học chung đại học, bắt đầu bằng tình bạn rồi thăng hoa thành tình yêu. Mình đã từng nghĩ anh ấy là tất cả đối với mình và chưa bao giờ chú ý đến bất kì ai khác suốt mấy năm yêu nhau...Anh ấy rất yêu mình, chưa bao giờ mình thấy anh ấy lăng nhăng với bất kì một cô gái nào, anh rất dịu dàng và chăm sóc mình chu đáo....

    Mấy năm yêu nhau, giữa mình và anh đôi khi cũng có kẻ thứ 3 xen vào, nhưng chúng mình luôn vượt qua và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có bất cứ ai có thể giành được trái tim của mình hoặc anh (vì những người kia chỉ yêu đơn phương mình hoặc anh ấy)

    Mình đã nghĩ tình yêu của mình và anh là tình yêu đẹp đẽ nhất và bền vững nhất....và ai cũng chúc mừng mình vì bọn mình đẹp đôi và chung thuỷ....

    vậy mà....mọi thứ lại đi ngược hoàn toàn với những gì mình đã tưởng tượng về một viễn cảnh hạnh phúc của hai đứa, và mình biết trong chuyện này, mình là người tội lỗi nhất..nhưng mình cũng không thể điều khiển nổi trái tim và lí trí của mình nữa

    Mọi chuyện bắt đầu cách đây 6 tháng, trong một lần làm ăn với đối tác công ty bạn, mình gặp một người đàn ông hơn mình 20 tuổi. Sẽ rất nhiều người nghĩ rằng người đàn ông trung niên này thì có gì có thể hấp dẫn được một cô gái trẻ và đã có người yêu như mình...

    Nhưng.....

    Qua những lần gặp gỡ và bàn bạc công việc, mình thấy người đàn ông này là một doanh nhân thành đạt, tốt bụng, vui vẻ, dễ gần, là một người từng trải và có vốn kiến thức và lối sống khiến mình rất ngưỡng mộ, và vẫn chưa lập gia đình. Anh ấy học và tốt nghiệp ở Mỹ, rồi về nước mở công ty kinh doanh. Cũng có thể gọi là một người đàn ông thành đạt và giàu có. Nhưng mình nói thẳng mình không phải bị cuống hút vì tiền bạc mà vì chính con người anh ấy.

    Sau khi công ty kết thúc dự án, mình vẫn gặp anh thường xuyên, vì cả hai rất tâm đầu ý hợp, và xem nhau như bạn bè. Mình hoàn toàn không hề suy nghĩ gì sâu xa tới anh ấy, nhưng dần dần, ngày qua ngày, mình cảm thấy mối quan hệ giữa mình và anh ấy không đơn thuần chỉ còn là bạn bè chia sẻ cùng nhau những sở thích, những lối sống và cách sống....Mình cảm thấy ở bên anh ấy mình hiểu được nhiều thứ mà bản thân mình chưa bao giờ suy nghĩ tới....

    Mình nghĩ về anh ấy nhiều hơn cả về bạn trai mình. Thứ tình cảm mình mang trong tim không phải ngày một ngày hai mà có. Mà đến khi giật mình nhìn lại, mình mới phát hiện ra rằng mình đã bị một người đàn ông lớn tuổi hơn mình rất nhiều chinh phục.....

    Nhưng mình vẫn cố gắng đè nén và suy nghĩ rằng có thể mình chỉ ngộ nhận hoặc nếu có yêu chỉ là đơn phương, là tư tưởng, chứ một người đàn ông như thế sao lại chú ý một cô gái "con nít" như mình...

    Nhưng dạo gần đây mình gặp anh ấy nhiều hơn...không hiểu tình cờ hay sắp đặt sẵn...công ty mình lại bắt tay làm việc project mới với công ty anh ấy. Thế là anh lại lái xe hơi đưa đón mình đi ăn rồi đưa về nhà mỗi ngày. Anh ấy thậm chí biết rất rõ về sở thích riêng của mình, và rất hào hứng hỏi han về gia đình cũng như bản thân riêng mình, anh ấy hay khen mình có đôi mắt đẹp và gương mặt nhìn rất hiền từ....Và anh ấy càng lúc càng tỏ ra chăm sóc mình đặc biệt....

    Anh ấy biết mình có bạn trai....

    Và mình cảm thấy cả hai đều đang rất cố gắng đè nén...mình cảm giác lờ mờ rằng anh ấy cũng có tình cảm với mình...nhưng mình không thể nào biết được nếu không phải đến hôm qua mình lên cơn sốt mà lại không có ai ở cạnh bên chăm sóc...

    vì gia đình mình về quê ăn tiệc, mình đi làm nên ở lại thành phố, bạn trai lại đang đi công tác nước ngoài. Mình nằm bẹp một chỗ và lên cơn nóng lạnh từng hồi thì anh ấy gọi điện cho mình chỉ để hỏi thăm sức khoẻ. Biết mình đang sốt, anh lập tức đến ngay và tỏ ra rất quan tâm cho mình.

    Không hiểu sao khi nhìn thấy anh ấy nấu cháo cho mình, lấy thuốc lấy nước cho mình uống, mình lại cảm thấy muốn khóc...mình cảm thấy mình yêu người đàn ông trước mặt mình, mình gần như quên mất bạn trai mình và gia đình mình.

    Mình cố gắng dậy đi rửa mặt sau khi đã khóc một ra một ít nước mắt cho tỉnh táo, nhưng trong lúc từ nhà tắm trở về giường, mình bị choáng và khuyu xuống. Anh ấy lập tức chạy lại bên mình....

    Và mình không ngờ......anh ấy ôm lấy mình...Không phải cái ôm để đỡ một người bị ngã....anh ấy ôm mình rất chặt, mình không nhìn thấy gương mặt anh lúc đó nhưng mình chỉ cảm thấy người anh cũng rất nóng...

    Mình không biết phải làm gì, mình hoàn toàn bất động. Được một lúc mình như tỉnh lại mới đẩy anh ấy ra...Anh ấy chỉ xin lỗi và đưa mình quay về giường nằm nghỉ......rồi anh ấy vội đi về...

    Hôm nay mình thấy khá hơn rất nhiều nên vẫn đến công ty đi làm bình thường. Đến trước khi tan sở, anh ấy lại gọi mình và bảo có tâm sự và muốn mình đi dạo công viên cùng anh..Mình đồng ý...

    Và lúc đi dạo công viên, anh ấy nắm tay mình...Mình đã không giựt tay lại...mình cứ để như vậy...cả hai cứ đi bên nhau mà không ai nói một lời nào.....

    Lúc anh ấy lái xe đưa mình về đến nhà, vào phòng mình chỉ còn biết khóc...Mình cảm thấy rối bời và không còn biết đâu là con đường đúng mà mình phải đi nữa...

    Anh ấy chưa hề nói yêu mình, và vẫn hay hỏi thăm về bạn trai mình, nhưng anh ấy lại chăm sóc mình, lo lắng, quan tâm cho mình

    Mình rất sợ...mình rất sợ nếu lỡ mai này anh ấy nói yêu mình thì mình không biết phải làm thế nào...mình cũng rất sợ khi phải thừa nhận yêu anh ấy..vì mình và anh ấy quá cách biệt tuổi tác và mình đã có bạn trai...mình rất sợ nếu gia đình, đồng nghiệp và bạn bè biết được.....

    Mình rất sợ tất cả chỉ là mình ngộ nhận ...mình sợ lún sâu vào tình cảm này thì mình sẽ là người mất tất cả........

    Bạn trai mình vẫn không hề hay biết....và mình cảm thấy mình thật trơ tráo khi vẫn email và nói "em yêu anh", trong khi mình đã nắm tay và ôm một người đàn ông khác...một người đàn ông mà ai cũng chỉ nghĩ có quan hệ làm ăn với mình, hoặc là đáng tuổi chú tuổi cha mình....

    Mình thực sự không biết phải làm gì nữa rồi...Mình không muốn lừa dối bạn trai mình nhưng không dám nói cho anh ấy biết. Mình bây giờ chỉ còn biết bị động ngồi im và chờ đợi những gì đến sẽ đến........

    Mình thật sự không hiểu nổi trái tim của mình nữa rồi.............
     
  2. audir Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ngoại tình tư tưởng..... Mình thấy nên xác định rõ ranh giới. Mình từng trong vị trí người bạn trai của bạn. Cô gái chỉ biết nói "em không biết tại sao như thế... e ko biết"
    CẢM GIÁC ĐAU LẮM GIỐNG NHƯ TIM BỊ BÓP NGHẸN LẠI. CỔ HỌNG THÌ ĐẰNG NGHÉT
     
  3. sieuquayCoi Thành Viên Cấp 4

    Bên tiếng Hoa có 1 bài hát mà câu bắt đầu của nó là:

    "Nếu em hiểu rằng,
    Ngưỡng mộ so với yêu thầm còn khổ hơn."

    Chênh lệch 20t ko phải là con số quá lớn, nhưng đủ khoảng cách để bạn ko đủ kinh nghiệm trải đời mà tránh qua những cám dỗ bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ đó.
    Còn nếu bạn cho rằng đây là thứ tình cảm 2 chiều, nên hỏi anh chàng ng mới này để xác nhận lại, sau đó mới nói cho bạn trai bạn biết.
    Trễ còn hơn là ko bao giờ bạn à.
     
  4. MaiKa. Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cứ nghĩ đến những lúc bạn trai của bạn bên cạnh bạn, yêu thưong và chăm sóc bạn thế nào đi, đừng để những suy nghĩ ban đầu phá hoại những tình cảm đáng quý của bạn.

    Còn ko thì bạn phải suy nghĩ thật kỷ trc khi quyết định mọi thứ nhé, hạnh phúc mất đi rồi thì khó mà lấy lại lắm nhé, lòng tự trọng, tổn thương của con tim cũng thế!

    Chúc bạn bình tâm suy nghĩ mọi chuyện 1 cách đúng đắn nhất nhé!
     
  5. ighero Thành Viên Cấp 4

    Sis có vẻ là khách quen bên này hỉ.
    Lấy ngay cái bài mình nghe bữa giờ để minh họa,
    cũng tài hén!Giúp mình với, mình rối quá rồi...

    @ Chủ thớt: Nếu mình là bạn trai của bạn,
    mình sẽ không chấp nhận chuyện này.

    Không phải là vì bạn là bạn gái của mình mà lại có "tình ý" (xin lỗi nếu dùng sai từ) với người đàn ông khác,
    mà là vì bạn không thành thật với mình,
    và vì bạn đã không thành thật với chính bản thân bạn.

    Nếu bạn đủ dũng cảm để đối mặt với những suy nghĩ của mình,
    và nếu bạn còn xem bạn trai của bạn là "bạn trai",
    thì bạn hãy nói ra cho anh ấy những dằn vặt,
    những suy nghĩ đó.
    Để hai người cùng nhau tìm hướng giải quyết.
    Vì thật sự đây không chỉ là chuyện của riêng mình bạn.

    Còn giả bạn chưa có can đảm đó,
    thì cũng hãy tạm thời "ngừng yêu" lại.
    Nói với bạn trai của bạn bạn cần thời gian để suy nghĩ về vài chuyện.
    Hãy "ngừng yêu" ngay cả với người "bạn lớn" kia.
    Cho mình một khoảng không/ thời gian đủ dài, đủ rộng, đủ trống trải,
    đủ để bình tâm lại,
    xem thật sự tình cảm của mình với mỗi người con trai đó là gì,
    đến mức độ nào,
    xem cái mà mình thật sự mong muốn ở mỗi người đó là gì,
    và cũng để xem cái mà bản thân mình đang tìm kiếm,
    thật sự là gì.

    Chỉ có bạn mới biết được câu trả lời cho riêng mình.

    Dù câu trả lời đó là gì,
    cũng chúc bạn đủ dũng cảm để đối mặt và chịu trách nhiệm về nó.

    Đừng day dưa,
    và tuyệt đối đừng "đu dây",
    không thì với cú ngã đó,
    bạn sẽ không bao giờ đứng dậy được đâu.

    Thân.
     
  6. sieuquayCoi Thành Viên Cấp 4

    Hehe, từng trong hoàn cảnh này rùi, chỉ có điều khác bạn chủ topic ở chỗ chuyện riêng của sis bi đát hơn nhiều.:cold:

    Bởi vậy mới để kuanshu làm nhạc nền trong blog đó chứ.:cold:
     
  7. ighero Thành Viên Cấp 4

    Thế thì Sis ... lập topic đi!Giúp mình với, mình rối quá rồi...
    Để Ig vào ... xem xét!!!Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 1
     
  8. sieuquayCoi Thành Viên Cấp 4

    Thà ta viết blog òi set cho 1 mình mi vào đọc, chứ khoe cho cả thiên hạ thế này thì ta ... mắc cỡ bỏ xừ. Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 2
     
  9. *ChúBòTìmBạn* Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    oi dan ba` la nhung niem dauGiúp mình với, mình rối quá rồi...
     
  10. pe' Nhok Thành Viên Cấp 5

    ... mình thì lại rơi vào trường hợp trái ngược với chủ topic, người ấy lại đi iu 1 người con gái khác ... đúng là "đời" chả ai học được chữ "ngờ" . jờ thì cũng ko còn đặt lòng tin vào ai nữa ... vì con người ai cũng có quyền thay đổi.

    Mong chủ topic bình tâm suy nghĩ và có được 1 quyết định đúng đắn ...
     
  11. chimcanhcut85 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tình cảm có khi bị cảm nắng, có khi gặp sóng gió...nhưng hạnh phúc thật sự là điều ko dễ tìm thấy.....chúc bạn có quyết định đúng đắn....
     
  12. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Đôi lúc có những phút giây yếu lòng...

    Nhớ 1 câu nói.. Có đi suốt cuộc đời này, chẳng bao giờ em quên, người yêu thương em thật sự, lại là người em vô tình đẩy xa trong cuộc sống nhất...
     
  13. VALENTINO ® Thành Viên Cấp 1

    Mình chỉ nghĩ là bạn đang bị say nắng. Người lớn hơn bạn 20 tuổi đó, có đủ kinh nghiệm, từng trải, phong thái ... đã làm bạn chao đảo.

    Nói bạn đừng giận, một người đàn ông tốt, từng trãi và bản lĩnh thật sự, sẽ không bao giờ có bất kì ý định nào với một cô gái mà họ biết đã có người yêu, thật đấy. Bạn có bao giờ tự hỏi, một người như anh ấy, tại sao lớn tuổi thế này vẫn chưa có gia đình không?

    Bạn đừng để tình cảm làm mờ đi lí trí.

    Đó là lời nói khách quan của mình. Còn chủ quan của mình là: nếu đã suy xét thật sự bạn yêu người đó, thì hãy mạnh dạn sống thật với lòng, thà người yêu bạn sẽ đau khổ 1 lần rồi xong, còn hơn là bạn lừa dối anh ấy như thế. Tình yêu thật sự mới làm con người ta hạnh phúc & không cảm thấy cô đơn.

    Không có gì là quá muộn, 30 chưa phải là Tết mà Giúp mình với, mình rối quá rồi...

    Chúc bạn sáng suốt nè ^^
     
  14. ighero Thành Viên Cấp 4

    Lói cứ như thật!

    Người nào không biết tưởng Sis cũng biết ... mắc cỡ thiệt! Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 1
     
  15. sieuquayCoi Thành Viên Cấp 4

    Rõ là vậy mà, cưng cứ tin đi, sis dễ ...đỏ mặt lắm cơ. Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 1
     
  16. tham thang y Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nếu anh bạn trai kg đi ctác ở nn thì chắc sẽ có bên cạnh bạn lúc bạn bệnh.
    đối tác ở lứa tuổi 43 thì gần như có suy nghĩ khác về hôn nhân chứ kg như suy nghĩ của bạn đâu. tuổi này chưa vợ thì đa số cuộc tình chỉ mang tính qua đường mà thôi.
    chúc bạn có quyết định đúng cho mình.
     
  17. trum_so_abc Thành Viên Cấp 4

    có vẻ chủ thớt đã bị cao thủ cho vào tròng. chủ thớt quen ông già kia thế có biết rõ về lai lịch ko hay chỉ qua lời kể. Cho chủ thớt 1 lời khuyên thật tình nhá:
    ĐI ĐIỀU TRA LÍ LỊCH CHA GIÀ KIA ĐI. COI CHỪNG GẶP CÁO.
    nếu người đó thật sự tốt, chưa có người iu, vợ, con thì như 1 mem trên đã khuyên:
    HỎI THẲNG CHA GIÀ LÀ : "ANH MÚN GÌ Ở EM? "
    ==>> 3 NGƯỜI NÊN CÓ 1 CUỘC GẶP NẾU CHẢ NÓI "A IU E"
     
  18. Bx.Mèo Silence is Golden

    cn gai loai nay het xai roi Giúp mình với, mình rối quá rồi...
    khi moi iu thi the thot thi mo mieng noi la se ko ai thay the dc anh
    nghe ma` cam thay tuc cuoi
    bn noi ko fai vi tien ha bn Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 1 . Neu ng do la` linh cua bn hay don gian chi la` 1 ng dan ong voi cong viec van fong don gian te nhat ko co tuong lai thi bn co den voi ng ta ko. Buon cuoi qua
    Sry vi qua buc xuc. Chuyen cua bn tuong tu chuyen cua minh va minh la cn trai
    Neu minh la ng iu cua bn mi`nh se dau lam va se khinh thuong bn hon tat ca nhung ng doi bai nhat the gioi Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 2
    p/s : cang buon cuoi hon nua la ng dan ong do hon bn 20t roi. Ng ta bik cach tiep can con gai, va bik cach lay long , chinh phuc cn gai bn ah. Bn nghi rang ng do la 1/2 cua mi`nh u. Bn hay sem cach ma ng ta doi xu voi bn khi da co dc bn Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 3. Minh nghi rang ko chac chan 100% nhung j ng ta lam cho bn xuat phat tu day long cua ng ta ma chi la ban nang cua ng ta thoi. Chuc bn may man, co gai hay mo mong
     
  19. cindycao Thành Viên Cấp 4

    Bạn thấy anh ấy quá ân tượng như thế... gặp mình mình cũng ko thể cưởng lại đươc...


    Qua những lần gặp gỡ và bàn bạc công việc, mình thấy người đàn ông này là một doanh nhân thành đạt, tốt bụng, vui vẻ, dễ gần, là một người từng trải và có vốn kiến thức và lối sống khiến mình rất ngưỡng mộ, và vẫn chưa lập gia đình. Anh ấy học và tốt nghiệp ở Mỹ, rồi về nước mở công ty kinh doanh. Cũng có thể gọi là một người đàn ông thành đạt và giàu có.
     
  20. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    haizzz....em từng ở vào hoàn cảnh chị nên em hiểu được chị đang rối thế nào...

    cũng như mấy bác trên đã nói, chị cũng nên tỉnh táo lại đề phòng, vì có thể chị chỉ đang say nắng, hoặc chị đã gặp phải "cáo" thật rồi Giúp mình với, mình rối quá rồi... 20 năm hơn hẳn chị về kinh nghiệm và ứng xử chị à Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 1

    cũng có cảm giác rằng bác ấy cũng có tình cảm với chị, nhưng cũng vì chị nhỏ tuổi hơn quá nhiều mà lại có bạn trai, nên bác cũng đang cố gắng đè nén, nhưng người ta nói tình cảm mà đè nén quá lâu ngày cũng bộc phát dữ dội, và có thể tâm trạng bác ấy cũng đang chao đảo. do vậy chị phải tỉnh tảo hơn nữa vì trong chuyện này chỉ có chị là người có thể quyết định được thôi Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 2

    đàn ông khi yêu thì không còn thấy tuổi tác đâu, cho dù già kiểu nào họ cũng thấy mình như hồi xuân trẻ lại à, cho nên việc bác ấy bất ngờ ôm và nắm tay chị cũng có thể do một phút không cầm lòng được mà thôi.

    2 người chỉ đang cảm nắng ở vòng ngoài, chị còn đủ thời gian để suy xét lại xem ai mới thực sự là người chị yêu

    nhưng nếu em là chị, em sẽ chọn bạn trai mình, vì quãng thời gian chị quen và yêu bạn trai chị lâu hơn lúc chị gặp bác kia Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 3 tình cảm này em thấy chín chắn hơn, đàng hoàng hơn. hơn nữa bạn trai chị cũng rất yêu thương chăm sóc chị. đừng để 1 phút yếu lòng mà mất đi người mình yêu chị à.

    chúc chị sẽ có quyết định đúng đắn


    ***

    nhân đây em cũng tâm sự chuyện của em luôn tại trường hợp chị khá giống với em nè Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 4

    hùi xưa lúc vào năm 1 đại học ở Sing, em có quen một anh hơn em 1 tuổi học cùng lớp người Sing. lúc đầu gặp em đã "say nắng" anh ấy vì ảnh rất có duyên, hài hước, cũng rất quan tâm đến người khác. Nhưng lúc đó ảnh đã có bạn gái nên em chỉ quyết định chấm dứt đơn phương Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 5 thà rút sớm còn hơn đau khổ dài tập

    rùi em gặp bạn trai em, yêu nhau, em cũng nghĩ bạn trai em là tất cả với em lun

    mà hong ngờ 1 năm sau anh người Sing kia tìm đến em, rủ đi uống nước và tâm sự là ảnh đã chia tay bạn gái. lúc đó em chỉ chia buồn chứ ko nghĩ gì sâu xa tại em cũng ko còn cảm giác gì với anh đó nữa.

    gòi bất ngờ một thời gian sau, anh người Sing đó quay ra....tấn công em Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 6 thậm chí còn về Việt Nam để gặp em luôn mà (lúc đó em đang nghỉ hè nên về nhà) Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 7 em xúc động đậy dễ sợ vì thấy sao ảnh yêu mình thế (ngu ghê). sau đó mấy ngày ảnh ở Vn tụi em có đi chơi xa với nhau. và đúng là càng có thời gian ở bên nhau thì người ta càng dễ bị ảo ảnh trước mắt đánh lừa. cũng trong một lần ngỡ rằng 2 người quá yêu nhau, em với ảnh có ôm nhau rất tình tứ , cũng đi chơi tắm biển tay trong tay ai dòm cũng kiu bồ bịchGiúp mình với, mình rối quá rồi... - 8

    nhưng cũng may là ko có chuyện gì xảy ra sau đó nữa vì lúc đó em cũng suy sụp giống chị. em không dám nói cho bf em biết nhưng em gọi điện cho ảnh...em hỏi bạn trai em "Anh có yêu em không?", anh ấy trả lời "Có, anh yêu em", rùi em lại hỏi "Anh yêu em có nhiều không?", anh ấy trả lời "Có, anh yêu em còn nhiều hơn em yêu anh"...

    nghe xong câu đó em bừng tỉnh luôn..khóc quá trời Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 9 cảm thấy hối hận khủng khiếp. anh người Sing kia hình như cũng hiểu được nên ảnh chỉ nói với em mấy ngày qua chỉ xem như giấc mơ thôi và quay về rồi thì đừng nhớ gì cả....hôm tiễn anh người Sing ở sân bay, tụi em ôm nhau một lần cuối, để chia sẻ, động viên nhau...

    sau đó khi em quay lại Sing, anh kia không bao giờ lại gần nói chuyện hay gọi điện nhắn tin, chở em đi học đi chơi đi ăn nữa Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 10 hồi đầu cũng buồn nhưng về sau cũng phải cảm ơn ảnh đã động viên em quay lại với bạn trai và chủ động cắt đứt mọi liên lạc với em

    bi giờ em chỉ còn có bạn trai em thui, và cố gắng giữ cho lí trí mình vững vàng lên để còn bảo vệ tình yêu thực sự của mình Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 11

    đó là kinh nghiệm của em, hi vọng chia sẻ được với chị phần nào Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 12
     

Tình hình diễn đàn

  1. phamhong1610,
  2. Muatruyentranhcu
Tổng: 472 (Thành viên: 2, Khách: 461, Robots: 9)