Tìm kiếm bài viết theo id

các bạn phân xư~ giùm mình...huhuhuh

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi duyquangngai87, 15/7/09.

ID Topic : 1062048
Ngày đăng:
15/7/09 lúc 19:59
  1. duyquangngai87 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    30/11/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    315
    Xin các bạn cho mình ý kiến:Người yêu mình và mình (mình la boy)vừa cải nhau..ko biết la ai sai .mong mọi người cho mình ý kiến:
    Chuyện là thế này:
    Ngưòi yêu mình đi nhậ.u với đám bạ.n của con bạn người yêu mình…trong lúc nhậu người yêu mình bị 1 thằng trong bàn nhậu (lúc đó đả say)mà người yêu mình ko wuen tới nắm tay quàng vai,vậy mà người yêu mình chẳng có phản ứng j cả để nó quàng vai nắm tay ,mình biết chuyện…mình nói thì người yêu minh nói nó say nên ko tránh làm j….

    Chuyên là như vậy, các bạn cho mình nhận xét nha….như~ng người ko say lúc đó sẽ nghĩ j,bạn gái mình làm vậy la đúng ko…
    Mình ko chịu được người yêu mình như vậy..và đang quyết định chia tay…mình làm vậy la đúng ko..(cả 2 đã nghỉ tới chuyện tương lai)

    Mong các bạn giúp mình thật lòng(Ai nhận xét cho mình biết số tuổi lun nha)thank
     
  2. Bx.Mèo Silence is Golden

    hehe. Cho Du co xin cung phai co phan ung chu. Dang nay ngoi yen ....
    Bn hoi thu sem : Neu vo tinh bn anh thay dc hay ai do ma anh wen bik thay dc ng ta ve noi voi anh la hbua thay bo may nam nay nam chan o trong quan may bi cam sung roi.....
    hoi tip: ng ngoai nhin vo tuong em la gai thi sao ?
    Roi im lun ko noi j den ng iu bn nua
    xong !!!
     
  3. Bx.Mèo Silence is Golden

    pm yh duoi sign de noi ro them ha ^^
     
  4. duyquangngai87 Thành Viên Cấp 2

    mifnh ko thấy yahô của bạn...hic
     
  5. nghitrinh125 Thành Viên Cấp 2

    ko đến mức fải chia tay đâu

    bạn hỏi lại, nếu 1 đứa con gái nào say rồi đến ôm anh hay v.v... gì đó thì e nghĩ sao các bạn phân xư~ giùm mình...huhuhuh
     
  6. scorp_8x Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cùng ý kiến với bro
     
  7. mtrung Thành Viên Cấp 4

    Chỉ có vậy mà chia tay thì hơi wá đó bạn. Nhưng cái cách bạn gái bạn nói là do thằng kia say là ko đc.
    Mình nghĩ bạn nên nói thẳng bạn gái là bạn ko thích vậy và lần sau em đừng làm vậy.
    Chỉ vì 1 chuyện như vậy mà chia tay chứng tỏ bạn ko yêu bạn gái mình thật sự.
     
  8. tiendung_it Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chia tay thế hơi bị nhảm đó, vì lúc đó cả 2 đều say mà.
     
  9. MaiKa. Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Theo mình thì chia tay như vậy là hơi bị nhàm rồi đó bạn, 2 bạn có thể ngồi cạnh nhau để phân tích cái đúng cái sai, cái bạn thích , cái bạn ko thích với ny của bạn để cả 2 hiểu nhau hơn chứ đừng nên chia tay cái roẹt như vậy!
     
  10. audir Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chà
    con gái mà như thế là có vẻ ko dc lắm nghen. Đã nhậu nhẹt rùi còn thế à. Vậy nó kêu đi Khách sạn cũng phải đi vì nó say tránh làm gì à?
     
  11. sieuquayCoi Thành Viên Cấp 4

    Thôi chia tay đi,
    Cho em nó bớt mệt. các bạn phân xư~ giùm mình...huhuhuh
     
  12. tham thang y Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đúng rồi, chia tay đi cho cô ấy bớt mệt vì bạn các bạn phân xư~ giùm mình...huhuhuh - 1
     
  13. hungkhuong23 Thành Viên Cấp 4

    chia tay đi bạn ơi, hihi...
     
  14. nunumap Thành Viên Cấp 4

    chuẩn không cần chỉnh
     
  15. Bx.Mèo Silence is Golden

    ba con nghi don gian wa nhi
    ko nghi den truong hop bn gai chu topic iu thang kia thi sao ???
     
  16. cindycao Thành Viên Cấp 4

    theo mình thấy con Gái nhậu là ko đuoc tốt lắm... bạn chỉ nên khuyên bạn gái bạn it nhậu ,,, hoặc là đi nhậu với bạn ... có bạn ngồi đó ... đưá nào mà dám ..
     
  17. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    có vậy mà chia tay thì hơi bị căng đó bạn. người yêu của bạn cũng sai rùi vì con gái con đứa ai lại nhậu đến xỉn và mất cảnh giác như thế các bạn phân xư~ giùm mình...huhuhuh

    nên trách móc nhẹ nhàng và rộng lượng tha thứ để cổ thấy bạn là người yêu vĩ đại và cảm thấy có lỗi

    tái phạm lần hai thì bỏ luôn là vừa các bạn phân xư~ giùm mình...huhuhuh - 1
     
  18. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Vậy hôm nào bạn uống say, rủ cô ta đi Hotel thử cô ta chịu không?hihihi
     
  19. ighero Thành Viên Cấp 4

    Con gái nhậu thì không được,
    vậy con trai nhậu thì sao?

    Con gái say thì hư hỏng,
    con trai say lại ... ra dáng đàn ông sao?!!

    Tui là con trai nhưng cực kỳ ghét cái kiểu so sánh ấu trĩ đó.

    Con trai con gái gì nhậu say quắc cần câu cũng đều như nhau hết,
    chả có gì hay ho.

    Quay lại chuyện chính,
    nói thiệt thì bạn đúng là nên chia tay đi.
    Cho cả 2 bớt khổ.

    Bạn nói là đã tính đến chuyện tương lai rồi,
    thế mà chỉ vì cái sự cố,
    xin lỗi nhưng phải nói là vặt vãnh,
    lại cãi nhau nhặng xị,
    và thậm chí là đòi chia tay (!).

    Mình thấy hai bạn giống như mới yêu nhau hơn là đã quan hệ chín chắn đủ để tính tới chuyện lâu dài.

    Nếu vì chuyện này mà bạn muốn chia tay,
    thì thật sự bạn nên làm ngay,
    đừng do dự.

    Sau này "lỡ" kết hôn rồi,
    mỗi ngày sẽ có biết bao nhiêu chuyện xảy ra,
    bao nhiêu lần cãi vã,
    bao nhiêu mâu thuẫn, khác biệt,
    mà nếu bạn cứ xử lý theo cái kiểu chưa ra đầu cua tai nheo gì mà đã "trảm" ngay vậy thì bạn sẽ phải ly thân, rồi ly hôn bao nhiêu lần???

    Nên ngồi lại nói chuyện bình tĩnh và nghiêm túc với bạn gái bạn,
    và phải thật sự kiên nhẫn, nhẹ nhàng.
    Vì bạn không có mặt ở đó,
    những gì bạn biết chỉ là qua lời kể lại,
    bạn không hiểu hoàn cảnh khi đó là thế nào.

    Chỉ cần tưởng tượng,
    nếu bạn cũng ở trong hoàn cảnh giống vậy,
    đi nhậu với đám bạn,
    và trong lúc tất cả ngà ngà say rồi,
    có một người con gái trong đó (vô tình hay cố ý không biết) ngả đầu vào vai bạn,
    bạn,
    một phần là không đủ "tỉnh",
    phần khác là cũng không có ý tứ để đẩy người đó ra,
    cũng có thể bạn lại "thích" vậy (biết đâu đấy),
    rồi một người nào đó về kể lại cho bạn gái bạn nghe,
    và bạn gái bạn nổi sùng lên,
    bạn thì giải thích giống như những gì bạn gái bạn đã nói,
    và hai bên lại đòi chia tay ...

    Có thấy nhảm không?
     
  20. needspeedandlove Thành Viên Cấp 3

    làm thịt thằng kia đi.......nó là nguyên nhân....đồ dê cụ