Tìm kiếm bài viết theo id

Giúp mình với, mình rối quá rồi...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi AmyFan, 16/7/09.

ID Topic : 1062605
Ngày đăng:
16/7/09 lúc 00:48
  1. quocbao5031 Thành Viên Cấp 4

    say nắng rùi, mua thuốc ún đi sẽ hết thui...
     
  2. Bx.Mèo Silence is Golden

    khon thi song bong thi chet Giúp mình với, mình rối quá rồi...
     
  3. Tony Tèo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đừng vì cảm xúc nhất thời mà mất đi tất cả
     
  4. nautilus_sushi Thành Viên Cấp 4

    mình đã từng như chủ topic ùi! ... mỗi người mỗi cách suy nghĩ và hoàn cảnh!!! ... người mình chọn là bạn trai của mình... và mình nhận ra mình chỉ ngưỡng mộ ngta thoy!!! ... thời gian sẽ giúp bạn tìm ra lối thoát đó!!! mình từng khổ sở lắm... nhưg rồi mọi chiện sẽ có cách giải wuyet của nó!!! ...
     
  5. viendanbac1301 Thành Viên Cấp 5

    mất niềm tin với những ng như vậy! tôi nghĩ bạn nên sống 1 mình thôi. bạn iu và wen ai sẽ làm khổ ng khác thôii
     
  6. unisaco Thành Viên Cấp 4

    Bạn này, cứ đặt bạn vào hoàn cảnh của người bạn trai. Nếu người bạn trai cũng "say nắng" - nói theo cách của các bác trên này - thì bạn sẽ-như-thế nào ?
    Nếu mình mà là ng bạn trai ấy, mình ... hận suốt đời đó.
    Bạnđã nói vượt qua bao nhiêu thử thách, bạn và ng ta vẫn ở bên nhau kia mà. Hơn nữa lại dự định đám cưới nữa. Mình nói thật nhé, không phải cái ông >.< hơn bạn 20 không làm cho bạn bị tác động bởi kinh tế đâu. Ng ta có cty, có nhà, xe otô, đi Mỹ về ... bây giờ chỉ cần ga-lăng là bạn đỗ ~.~! Sao bạn dễ đỗ quá vậy ? lập trường của bạn đâu ?
    Mà bạn ko nghĩ, nhà giàu, ga-lang thế, lại lớn tuổi (43 là già òi), nói chung thành đạt mà chưa có gia đình sao ? cho dù là nói jì bạn cũng tin àh. Với tuổi đời như thế, "tình trường" chắc cũng kha khá, có lẽ vậy nên bạn đỗ cũng nên.

    Bây giờ nói không quy kết cho "ông đó", bạn nên tỉnh táo, gắng bó với ng đã đồng cam cộng khổ với bạn. Nó bền vững và có cơ sở hơn. Cho dù có cực khổ về vật chất, nhưng hạnh phúc về tinh thần. Mình strongly recomment bạn nên chủ động cắt liên lạc với "ông ấy" để trái tim bạn khỏi "lẹo tẹo" nữa.

    Haizz, con gái yêu theo cảm tính quá đi. Mình buồn ghê ... đeo đuổi một người đã lâu nhưng chưa đc chấp nhận, vậy mà ng ấy chỉ gặp anh chàng kia có 1 lần mà tim xao xuyến, buồn quá. Sorry tự dưng lôi chuyện mình dzô. Mình chỉ muốn nói giùm bạn trai bạn cảm xúc đó...

    Anyways, it's my thinking, u have to decide ur life !!! Try to make a best decision, and be happy with it. Goodluck Giúp mình với, mình rối quá rồi...
     
  7. Tony Tèo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chuẩn quá bn ơi
     
  8. phan.thao Thành Viên Cấp 4


    bác này, chủ topic đang đau khổ mà bác còn nói thế +_+ nếu chị ấy mê tiền thật thì chạy theo núi tiền kia cho rồi suy nghĩ làm gì cho mệt mà làm gì lên đây post bài để mong được nghe tư vấn từ người khác? Giúp mình với, mình rối quá rồi...

    con gái dễ yếu lòng, các bác là nam nhi mà ko biết thông cảm thì mất bạn gái là đúng rồi :sad:
     
  9. Tony Tèo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    :canny: mặc dù nói vậy nhưng sự thật là thế. Chủ topic mún nghe tư vấn và nghe cảm xúc của các bn nam khi bik tin này Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 1
    dó là sự thật
     
  10. phan.thao Thành Viên Cấp 4


    nghe tư vấn chứ đâu phải mún nghe chỉ trích. mình chỉ đi ngang mà thấy mấy bác trên này nói chuyện còn chịu ko nổi huống chi là chỉ.

    thấy mấy bạn gái trên này thông cảm hơn cho chị nè, dọc hết comments đi rùi sẽ thấy, còn các anh trai thì có ngươi nói nặng ng nói nhẹ Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 1
     
  11. ighero Thành Viên Cấp 4

    Mỗi người mỗi cảnh.
    Đừng nói là bạn chưa trải qua hoàn cảnh giống như bạn gái ở đây,
    cho dù bạn có trải qua rồi,
    thì cũng không nên phán một câu xanh rờn vậy.
    Vì thật sự bạn sẽ không bao giờ biết được cảm giác của người trong cuộc là thế nào.
    Chỉ đến khi bạn gặp phải vấn đề tương tự,
    bạn mới ngộ ra là nó khó khăn đến dường nào.

    Còn bây giờ nếu không nghĩ ra được điều gì để giúp bạn gái này thêm sáng suốt,
    cũng đừng nên tạt những gáo nước lạnh kiểu đó.
    Cái người ta cần là ánh sáng,
    để có thể thấy rõ con đường mình muốn đi.
    Nếu không chia sẻ được ánh sáng,
    cũng đừng nên hắt bóng tối vào người ta vậy.

    Cuối cùng,
    xin nhớ rằng,
    no one has right to judge others,
    không ai có quyền phán xét người khác.
     
  12. puppy08 Thành Viên Vàng

    Mình hỉu cảm giác của bạnGiúp mình với, mình rối quá rồi...
    thix cái sign của bạn lắm bạn ah`, đầy tâm sự và nỗi niềm
     
  13. hienhoa Thành Viên Cấp 3

    cái cảm giác tưởng chừng như "yêu" ấy chỉ lớn dần khi bạn trai của bạn ko có bên cạnh...chỉ là cái j đó mới mẻ hơn so với cái cũ nhưng chắc chắn nó ko bằng cái cũ...hãy tin tôi...cũng jống như bạn đã tin vào chính bạn trong ngần ấy năm trời...ĐỪNG ĐỂ MÌNH FẢI HỐI TIẾC VÌ NHỮNG THỨ RUNG ĐỘNG NHẤT THỜI NHƯ TRẺ CON ẤY....CÁI THỜI ẤY CỦA BẠN ĐÃ WA RẤT LÂU RỒI....HIỆN TẠI,BẠN HÃY NGHĨ MÌNH KO CÓ QUYỀN ĐỂ HẠNH PHÚC VUỘT MẤT TẦM TAY DỄ DANG NHƯ THẾ ĐỂ LAO VÀO 1 THỨ THẬT MƠ HỒ....HÃY DỪNG LẠI TRƯỚC KHI WÁ MUỘN....BẠN SẼ LÀM ĐƯỢC...HÃY NÓI CHUYỆN VỚI BẠN TRAI NHÌU HƠN BẠN SẼ LẤY LẠI CÂN BẰNG....CHÚC BẠN HẠNH PHÚC....
     
  14. hoangnhimgia Thành Viên Vàng

    Chuyện hay lắm, viết tiếp hồi sau đi em gái, nhưng viết bằng lý trí, đừng viết bằng trái tim, trái tim em nên hướng vè bạn trai mình, vậy nhé. Chúc lý trí sáng suốt
     
  15. nguyenvu1301 Thành Viên Cấp 1

    Minh nghi don gian hon nhieu, chua cuoi chua rang buoc, nang nhe la do nguoi trong cuoc biet, ban dang dung truoc 2 chon lua, va dang bi xao dong. theo toi ban hay tim cach hoan binh voi ca hai ben, doi cho tam hon tinh lai,thoi gian se chung minh tat ca va khi do ban se biet ban dang can cai gi, luc nay ma voi vang chon lua mot trong hai thi toi thay ko nen. chuc ban tim duoc dung nguoi cua minh.
     
  16. Tony Tèo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hehe ko nói nặng sao hỉu đc
    sợ rằng chủ thớt lại nghĩ chiện nài chả có j nghiêm trọng
    Trong mắt chị em fu nữ thì bt chứ trong mắt con trai lại là chiện lớn
    vậy ng iu chủa chủ topic là cn gái hay con trai ^^
     
  17. Tony Tèo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Quy luật đúng là như vậy
    thử hỏi 1 ng mang suy nghĩ như bn thì có thể cưới ai ko bn ???
    Vì trong xh , núi cao còn có núi cao hơn mà Giúp mình với, mình rối quá rồi...
    Nếu bn gái ( bn trai ) của bn mang suy nghĩ như vậy bn có đủ can đảm yêu và đủ can đảm cưới ng đó ko ?_?
     
  18. unisaco Thành Viên Cấp 4

    Giúp mình với, mình rối quá rồi... nhất trí nói ... nặng ^^!
    sự thật mất lòng. Còn việc chạy theo núi tiền mà không đắng đo, thì là loại ... bỏ đi. Rõ ràng bạn gái chúng ta không phải loại như thế rùi. Chỉ là sự đắn đo, sự so sánh muh thui ...
    Nói thật, 23 tuổi đầu Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 1D bằng mình) chưa phải là lớn, là chính chắn đâu. Bạn rồi sẽ còn gặp nhiều loại người, hạn người. Từ đấy bạn lại có sự so sanh trong tâm trí đối với bạn trai bạn. Cho nên có phần ngã nghiên thì cũng đúng ...
    Nhưng, mình lại một lần nữa khuyên bạn nên cố quý trọng những gì bạn có. Bạn hãy vượt qua chính mình nhé. Hơn tất cả, dư luận xã hội cũng hơi khắc khe khi mà husband 40 years old and wife just 23 years old. Hơn nữa, bạn trai bạn đi công tác nc ngoài thì mình nghĩ cũng ko phải hạng xoàn Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 2
    Như ngọn đèn trước cơn gió ... (không bik phải là gió độc không), hãy cố sáng dù là lẻ loi. Giữ nguyên trái tim trinh trắng cho ng bạn thương yêu nhất nhé.
    P/S: trong này ko ai tán đồng cả, mình xem qua thì 80% bỏ phiếu chống ông 40t, 20% bỏ phiếu trắng ^^
     
  19. Tony Tèo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chuẩn thêm tý nữa nè
    ng đàn ông 40t lun lun bik cách làm hài lòng fu nữ, đó là điều ko bao h chối cãi kn sống của ng ta đã quá nhìu rồi ^^. Ng ta bik nhu cầu của phụ nữ là j và ng ta bik cách để đáp ứng
     
  20. sieuquayCoi Thành Viên Cấp 4

    Chính xác.
    Con tim có lý lẽ riêng của nó là lý trí ko tài nào hiểu nổi.
    Giúp mình với, mình rối quá rồi...
     

Tình hình diễn đàn

  1. mrvinh89,
  2. priest123,
  3. Luu_Huyen
Tổng: 441 (Thành viên: 5, Khách: 424, Robots: 12)