Tìm kiếm bài viết theo id

Giúp mình với, mình rối quá rồi...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi AmyFan, 16/7/09.

ID Topic : 1062605
Ngày đăng:
16/7/09 lúc 00:48
  1. ighero Thành Viên Cấp 4

    Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 1
     
  2. phan.thao Thành Viên Cấp 4


    câu này nghe chuẩn ghê Giúp mình với, mình rối quá rồi...

    ở công ty mình cộng tác hùi xưa có một chị người Việt Nam 24 hay 25 gì đấy cua ngay thằng cha director chắc cũng hơn 40 tuổi Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 1 mình vô sau lúc 2 người đó đám cưới rùi nên ko bít chiện gì xảy ra, nhưng mấy người trong đó nói xấu là gái Việt Nam mê tiền lấy chồng già :sad: Ông kia mê bà Việt Nam quá còn bỏ công việc đi học cả tiếng Việt để về ra mắt ba mẹ vợ dù ổng cũng ngót nghét tuổi..ba vợ...

    Chả hỉu 2 người đó có iu nhau hong thì mình hong rành, nhưng sau vụ đó bít mình VN cũng bị mấy bà cô trong cty ghét lây dù chả tội tình gì :tire: làm đc 1 thời gian mình xin nghỉ lun. Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 2 sau đấy làm ở cty khác hên cái mọi ng lại thích ng VN Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 3

    nhưng cũng nghĩ mấy ông lớn tuổi thường giày dặn kinh nghiệm về phụ nữ quá rồi Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 4 bởi vậy nếu cạnh tranh 1 chọi 1 với 1 cô gái chưa có bạn trai (nhưng có trai đeo đuổi) chưa chắc gì mấy ổng thua..gừng càng già càng cay mà Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 5 mấy em teen thì thích trai trẻ, mấy chị đã đi làm va chạm cuộc sống rồi chỉ thích trai có thành tựu, địa vị và sự nghiệp thôi...cảm giác được che chở và vững chắc mà

    níu em nói đúng cho em xin tràng vỗ tay Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 6
     
  3. sieuquayCoi Thành Viên Cấp 4

    Câu màu hồng cần phải xem lại, teen bây giờ ko giống với mình lúc là teen nữa. Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 1
    Hầu hết phụ nữ đều tồn tại trong ng bản năng lệ thuộc, dựa dẫm, bởi vậy ng ta dùng cụm "bờ vai vững chắc" cho đàn ông chứ ko bao giờ dành cho phụ nữ. Ngay cả khi có thể tự lập thì phụ nữ vẫn cần 1 chỗ dựa, thực tế là dù mạnh mẽ đến đâu, trong bản năng họ cũng chỉ là những ng yếu đuối.

    Mình biết vài ng con trai trẻ tuổi (thậm chí chỉ có 20t) nhưng đã là chỗ dựa đáng tin cậy cho người khác. Cái quan trọng ko phải là tuổi tác, mà là đã đủ chín chắn trong suy nghĩ và hành động ko thôi.
     
  4. ighero Thành Viên Cấp 4

    Chính xác.

    Tuổi tác là một yếu tố quan trọng,
    nhưng không quyết định tất cả.

    Cái quyết định nhất là hoàn cảnh sống của mỗi người.
    Một người lăn lộn vào đời sớm thì đến 20 tuổi là đã có thể có những suy nghĩ, thái độ và cách sống hơn xa một người 40 tuổi nhưng chỉ sống một cuộc đời bình lặng, không sóng gió.

    Và thật sự,
    mình không thích cái kiểu nói đánh đồng đó.
    Cái gì mà teen thì thích kiểu này,
    phụ nữ trưởng thành thích kiểu khác ...

    Mỗi người là một thế giới riêng.
    Không ai giống ai cả.
    Chẳng qua là những trường hợp (được cho là phổ biến) đó được người ta thấy, người ta biết, người ta nhắc đến và người ta bàn tán về nó thôi.
    Còn biết bao nhiêu trường hợp người ta không biết thì sao?
    Đâu phải ai cũng thích toe toe cái chuyện của mình cho người khác biết.

    Mình không ưa luôn cái kiểu nói con trai hay thế này, con gái thường thế nọ.
    Phân biệt kiểu đó chỉ có chứng tỏ cho người ta thấy cách nhìn đời bó hẹp như thế nào thôi.

    Chỉ có "cá nhân" này thế này, "cá nhân" khác thế khác.
    Nam phụ lão ấu gì cũng như nhau cả.

    Mỗi người là một quyển sách.
    Chỉ khi nào ai đó đã đọc hết tất cả những quyển sách trên đời thì mới có thể cho ra những nhận định kiểu "con gái thế này, con trai thế nọ".

    Có ai đọc được hết không?
     
  5. casiomotor Thành Viên Cấp 2

    ơh,cứ nghĩ cảnh khi ss mới 40 tuổi(con trẻ chán) thì chú ấy đã 60(già như trái cá héo)....nghĩ tới cảnh đó đi rùi tính tiếp ss ơi....
    mà chắc chú này có gia đình rùi...ko nên...ko nên.....
    KHÔNG NÊN.
     
  6. phan.thao Thành Viên Cấp 4


    em cứ nghĩ mấy con nhỏ hót sờ gơ đó thích zai trẻ đẹp trai hót sờ boy cưỡi dylan Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 1 tức là cũng mê zai giàu nhưng không mê zai già. teen nữ cặp với teen nam đi tay ga thì nhìu chứ còn mặc áo học sinh mà nói yêu ông già 40 tuổi thì hơi hím..tại tụi nó cũng thích lấy le với bạn bè mà nên phải tuyển zai đẹp tí :sad:

    cá nhân em ko thích hót sờ boy từ lúc cấp 2 đến giờ vì tụi này thường học ngu con nhà giàu (hoặc cố ra vẻ giàu), đi tay ga mà đầu ko có não Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 2 loại này ba má cho nhiu tiền là xài hết, lấy về cạp đất mà en.
    em chỉ kết mấy anh có tài có chí cầu tiến thui, mà iu anh nào là tụi bạn đìu nói đúng 1 câu "dòm mài đâu có xấu mà sao mài thix zai xấu vậy?" Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 3 đúng là mỗi ng mỗi gu hê hê... zai mặt búng ra sữa sáng láng em dòm em thấy xấu hoăc mà sao tụi nó khen đẹp ngộ ghê Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 4

    bạn zai em đang quen năm 20 tuổi đã hoàn thành xong 4 năm đại học, lấy bằng cử nhân Upper Honours bên Sing gòi Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 5 (khoe)
     
  7. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Xu hướng mấy đứa teen mà thích mã ngoài thì cặp zai trẻ, còn thích tiền thì đi zới zai già, zai có vợ, zai có gia đình, ỳ xèo tá lả..

    Mình cũng đang bị rối. Đang bị 1 người đàn ông có vợ đeo đuổi. How to quit ? Mình ko muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của họ. Mình cảm thấy khó chịu lắm...
     
  8. phan.thao Thành Viên Cấp 4


    thêm một chị tự thú Giúp mình với, mình rối quá rồi...

    thế chị có yêu người đàn ông đó không?

    mà em nói thiệt dù có yêu hay không cũng nên rút chị ạ. đàn ông có vợ mà yêu mình chỉ bồng bột nhất thời thôi, đưa lên giường xong thì phắn hoặc chỉ cho làm "bồ nhí", chứ kêu ổng li dị vợ cưới mình đời nào ổng dám Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 1 chưa kể mấy bà oánh ghen ghê lắm đó Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 2

    hồi xưa bác em làm giám đốc 1 chi nhánh bên nệm Kim Đan mà yêu con bé nhân viên cũng nhỏ tuổi. Bà cô em ko nói gì hết lẳng lặng đến nhà con nhỏ đó đưa 1 cọc tiền kêu bỏ ổng đi. Con nhỏ khóc quá trời ko lấy tiền nhưng từ đó cũng xin nghỉ việc lun (ko đánh đấm oánh ghen gì nhỏ đó hít nha) Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 3 ông bác bít chuyện vợ làm cũng đâu dám nói gì. đàn ông sợ vợ lắm chị ơi Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 4 vì đó là người vợ trên pháp lí rồi, ai mà dám bỏ, mất mặt với xã hội chết
     
  9. ighero Thành Viên Cấp 4

    Bạn không có "tình ý" chi thì có gì mà khó chịu?
    Cứ bình thường đi,
    hắn tấn công không xi nhê thì tự biết đường mà lui.

    Còn nếu chai mặt và trân tráo quá thì ... ngầm báo cho vợ con hắn biết.
    Đơn giản mà.

    Nhưng nếu bạn cũng đang "động đậy" thì ... chẳng đơn giản tẹo nào rồi!Giúp mình với, mình rối quá rồi...
     
  10. Tony Tèo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    2 tay + 2 chân
     
  11. lelongvtvn Thành Viên Cấp 4

    Bạn mà yêu người thứ 3 đó thì mình thiệt ko còn gì để nói với bạn, hãy nghĩ về khoảng thời gian dài cùng người yêu bạn,cùng nhau vượt qua tất cả,tại sao bạn ko nghĩ anh ấy cũng có cơ hội làm như bạn mà anh ấy ko làm,vì sao? vì anh ấy ko ngộ nhận, anh ấy ko phải người hể ai đối xử tốt với mình là có thể yêu.ko lẽ khi yêu người thứ 3, rồi lại có 1 người thứ 4 đối xử với bạn tốt hơn nữa, rồi bạn yêu người thứ 4 luôn hả? thiệt tình ko còn gì để nói về bạn nữa
     
  12. lelongvtvn Thành Viên Cấp 4

    Xin lỗi bạn trước, nhưng mình phải nói bạn điên thật rồi.
     
  13. mtrung Thành Viên Cấp 4

    Trái tim bạn đã chuyển qua hướng khác, mình bít chắc chắn hiện giờ người bạn yêu là ông doanh nhân chứ ko fải là bạn trai bạn. Bạn còn níu kéo với người bạn trai là do bạn sợ người khác nói bạn tham tiền, ko chung thủy. Nhưng bạn càng tiếp tục thì càng tội bạn trai và bạn thôi.
    Cái bạn cần xác định bây giờ là bạn yêu ai và ai là ngươì yêu bạn thật lòng và mang lại hạnh phúc cho bạn. Có thể bạn bị say nắng 1 người wá sành sỏi và có nhiều tiền bạc như vậy, và cũng có thể bạn thấy được tấm chân tình của người bạn trai. Mà ko thể đưa ra câu trả lời.
    Cái quan trọng lúc này mình có thể gợi ý cho bạn là bạn biết gì nhiều về người doanh nhân kia chưa, bạn wen ông ấy lâu chưa. Việc ông ấy wan tâm lo lắng cho bạn có thiệt ko hay là đó là cách ông ấy muốn có được bạn. Người có tiền và cỡ 40 mấy họ có thể làm cho bạn chỉ thấy cái đẹp mà ko thấy đc cái xấu của người ta đâu.
    Lời khuyên chân thành là bạn hãy có gắng tìm hiểu nhiều về 1 trong 2 người đàn ông mà bạn sẽ đi với họ suốt cuộc đời, thông qua gia đình họ, bạn bè họ. Và đừng đi quá giới hạn khi chưa bít lựa chọn ai. Cố gắng giữ mình, đừng vội vàng, hấp tấp và mình tin bạn sẽ tìm được câu trả lời.^^.
     
  14. ighero Thành Viên Cấp 4

    Điều này ai cũng biết,
    và bản thân chủ topic cũng nhận ra.

    Cái bạn ấy cần bây giờ là "làm sao để hết điên",
    chứ không phải những câu kiểu "bạn bị điên rồi"!

    Bạn có cách nào không?
     
  15. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    =(( Tui thích thì tui nói làm gì =(( Đằng này tui né đủ mọi phương diện mà thằng chả cứ trơ mặt ra đó... haizz...

    Có vợ mà ly thân rồi ( tin tui tìm hiểu đc, chứ thằng chả ko nói ) =(( nên giờ làm gì cũng chả đc. Tui chỉ cảm thấy tội lỗi quá. Tui nói trăm lần, vạn lần mà ko nghe. Hix...

    Lạy trời lạy phật, thằng chả nhỏ hơn ba mẹ mình có mấy tuổi, ặc ặc
     
  16. ighero Thành Viên Cấp 4

    Nếu thế thì đơn giản thôi.
    Lưu lại, ghi âm hết tất cả những cuộc gọi, tin nhắn, email ...
    tất tần tật những gì tay kia gửi cho bạn để làm bằng chứng,
    rồi tìm hiểu số đt, hay email của vợ con hắn,
    gửi một hai tin thông báo nhẹ nhàng kiểu "lo lắng không biết anh ấy (ông ấy!) có vấn đề gì không",
    để vợ con hắn tự xử lý.

    Khi chuyện đổ bể ra hắn tráo trở lật lọng,
    chối bay chối biến,
    hay thậm chí tố cáo bạn "cố tình quyến rũ" hắn,
    thì cứ trưng những bằng chứng của mình ra.
     
  17. keane Thành Viên Cấp 5

    Kinh nghiệm cho thấy
    Lấy người yêu mình chứ đừng nên lấy người mình yêu.
    Cả 2 cùng yêu nhau là nhứt rồi.
     
  18. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Chả muốn làm gì, toàn kêu trợ lý đi làm việc trực tiếp zới chả, dạo này né ớn hồn luôn :surrender: Mắc mệt. Ko thích mấy người như vậy xíu nào... Haizzzzzzzzzzzzzz
     
  19. sieuquayCoi Thành Viên Cấp 4

    Có kinh nghiệm?!
    Tức là đã ...3 lần lấy? Giúp mình với, mình rối quá rồi...
     
  20. ighero Thành Viên Cấp 4

    Hừm,
    đã có trợ lý lo thì còn cái gì phải lo nữa!
    Hay là lo hắn tán luôn trợ lý??? Giúp mình với, mình rối quá rồi...

    Hông phải ai cũng như Sis đâu!
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 275 (Thành viên: 3, Khách: 269, Robots: 3)