Tìm kiếm bài viết theo id

Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhphong9911698, 20/4/09.

ID Topic : 868295 - Số lần up bằng SMS: 8
Ngày đăng:
20/4/09 lúc 10:48
  1. Minhhung2008 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Sao bửa giờ mình Pm vào Yahoo cần tư vấn mà sao hong thấy ai hồi âm hết bùn ghe
    Tưởng bạn có thể giúp được mình chứ
     
  2. alone_autism Thành Viên Cấp 2

    Không biết bạn có PM vào yahoo mình ko? Nhưng thay mặt cả nhóm, thành thật xin lỗi bạn. Nếu được bạn PM vào account mình ở 5giay nè. Nhóm mình sẽ hồi âm sớm cho bạn.
     
  3. newchoice Thành Viên Bạch Kim

    post vào day dc ko dza , pm co mình biết cái
     
  4. dream_only_dream8x Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tư vấn dùm em,boy sn 1988.Tình hình là:
    Bà dì cho quản lý khu nhà trọ,mà em ko có KN,bị CAKV làm phiền hoài.Phạt tới phạt lui,vừa rồi bị kiểm tra phạt nữa(lần 3),mà em đi đ ký tạm trú bị "ổng" CAKV bắt khai tùm lum(đk mà bắt khai họ hàng,cha chú,dán hình...)hic,bó tay.Gọi dt nói bây giờ hàng tháng em sẽ nạp 100k dt cho anh.Mà nó ko chịu.Bắt phải đk.Hic.Bị giam CMND mấy người ở trọ gọi dt chửi em wa trời.Hỏi bro ý ổng muốn gì?Em phải làm thế nào? cach nói chuyện với CAKV sao cho hợp tình.THANKS BRO....
     
  5. alone_autism Thành Viên Cấp 2

    Hihi...bạn ơi! Bên mình là tư vấn tâm lý áh...nhưng theo kinh nghiệm của mình với bọn CA này thì đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn áh. Cái gì cũng Money talks thôi!

    Mỗi tháng bạn nạp card 100k thì nhằm nhò gì. Cứ hỏi bà dì, đưa bao nhiu được. Vấn đề này cứ thẳng thắn thôi.

    Cty mình dù có chuyện hay không có chyện cứ vài tháng CA. Phường tới xin tiền. Dịp lễ hay tết thì thôi khỏi phải nói. Nhưng mà đối với những người tiền có thể giải quyết thì thật không đáng ngại.
     
  6. thanhphong55555 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình nghĩ chắc bạn pm lộn nickname trên 5giay rồi quá.....Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
    tên........... nickname.....................phone................ ......năm sinh...............
    tên..Phong nickname thanhphong9911698 phone 0937.366.946 năm sinh 1985
    1.tên..Minh nickname maxochimcanhcut phone 0938.250.368 năm sinh 1988
    2.tên..Đức nickname caubemeanhang phone 01268.797.389 năm sinh 1990
    3.tên..Tuấn nickname alone_autism phone mới mất đthoại năm sinh 1983.


    Ai có tâm sự gì hãy nói lên. nếu thấy khó nói hãy:
    phone: 0937.366.946
    mail: luongthanhphong0937366946@yahoo.com.vn
    cám ơn bạn Tuấn rất nhiều
     
  7. thanhphong55555 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    theo mình trường hợp bạn thì cũng tùy Công An Khu Vực và cũng tùy thuộc vào số phòng trọ của Bà Dì của bạn ....... nhà mình có cho thuê 6 Phòng Trọ nhưng mình không ở đó, công an khu vực kiểm tra phạt, lần đầu mình kẹp bì thư 300k lâu lâu bắn cho ảnh 100k, thấy mình dễ thương ảnh còn hỏi " em còn phòng trọ chỗ nào hông", minh đưa cũng phải khéo chứ, tụi này cần ngọt ngào, nếu cần dẫn ổng đi nhậu làm quen, trong bàn nhậu tất cả là anh em, anh em dễ nói chuyện, nếu thấy khó thì Tăng 2 Tăng 3...... Tiền là xong nhưng thêm chút tình cảm vẫn hay hơn.Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  8. Chủ Tịch Xã Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    các bác cổ suý nhau đút lót à
     
  9. thanhphong55555 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cái này là làm theo kinh nghiệm thực tế chứ không súi làm gì, mình có được chia chác gì trong đây đâu............ cuộc sống đôi khi mình phải sống thực dụng chút........... có tiền mới chạy việc được.......muôi đời là sự thật
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạnTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
     
  10. alone_autism Thành Viên Cấp 2

    Ở cái xã hội nhiễu nhương bon chen này, muốn là người tốt cũng không được. Biết thời thế mới là tuấn kiệt mà bác. Bác sống khỏe, bác sống mạnh, không bằng bác sống khéo.
     
  11. thanhphong55555 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hay hay phát biểu hay biết thời thế mới là Trang Tuấn Kiệt. Bởi vậy người ta mới nói thêm 1 câu Thời Thế Tạo Anh Hùng..... Biết cờ đến tay mà phất mới là hay Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  12. Chủ Tịch Xã Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Dân tình đua nhau đua nhau "thức thời", đua nhau đút lót. Có điều kiện như thế bảo sao các đồng chí éo đua nhau lên đời, xây nhà lầu, tậu xe hơi, cho con đi du học......

    Dân đút lót, quan nhận đút lót, việc này dường như nó đã trở thành cái lệ rồi, có muốn khác đi cũng dek được.

    Lương cán bộ tháng ba cọc ba đồng, đek đủ đóng tiền sân tennis hàng tháng, nói gì đến chuyện cất nhà, cho con đi Úc, đi Mỹ.... Giờ mà bảo các cán bộ kê khai tài sản là thiên hạ lại có chuyện vui để xem.
     
  13. alone_autism Thành Viên Cấp 2

    Xã hội tạo ra con người chứ không phải con người tạo ra xã hội đâu bạn! Lý thuyết theo Khổng Tử thì đúng, nhưng nên áp dụng vào xã hội. Miễn là việc đó không hại ai thì vẫn ok thôi.

    Mình qua Mỹ sống 1 thời gian, police khi thổi thì đừng hòng mà đút với chẳng lót. Người Mỹ cũng sống nghiêm minh hơn hẳn.

    Nó là 1 hệ thống có quy cũ và rõ ràng. Thằng A ăn nhìu hơn thằng B, thằng B ăn nhìu hơn thằng C, thằng C lại ăn nhìu hơn thằng D. Cứ vậy cứ vậy, thằng dưới không ăn thì sẽ bị thằng trên hất khỏi hệ thống vì sợ chỉ điểm. Cái vòng này nó cứ quay quay. Thiệt nhất vẫn là người dân, vì anh chịu chi mọi thứ nhanh gọn lẹ, anh không chi, chờ đó đi.

    Đặc biệt là trong làm ăn kinh doanh càng thấy rõ điều này. Bạn không cho nó ăn, và bạn nghĩ rằng điều này sẽ tạo nên 1 xã hội tốt. Điều đó đúng với điều kiện 80tr dân VN đều nghĩ nhu vậy. Bạn không cho ăn, thằng khác cho nó ăn. Bạn thua!.

    Mình luôn ủng hộ cuộc sống công bằng dân chủ, nhưng nhà vợ con em cần có gạo!
     
  14. hugolima71 Thành Viên Cấp 1

    Tớ cũng muốn tư vấn đây.Số là thế này mình sống trong một gia đình rất mực được yêu thương chăm sóc từ father cho đến mother nên mình thường là ở nhà.nhưng nay sắp phải lên đường nhập ngũ rồi mình nên sống như thế nào trong 1 tháng còn lại đây(vì khi nghe tin mình trúng tuyển mother có nói bả rất buồn đấy).Hiện giờ mình đang tụ họp bạn bè đi chơi xả láng từ sáng cho đến tối vậy có đúng không xin chỉ giáo
     
  15. thanhphong55555 Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    trường hợp bạn cũnng hơi căng.......... nhưng mình nghĩ cũng tùy vào cách suy nghĩ của mỗi người........

    bạn nghĩ giờ còn ở ngòai nên đi chơi cho sáng đêm cho sướng rồi mai mốt không còn đi chơi nữa....... đó cũng là 1 cách suy nghĩ.........

    mình chỉ hỏi bạn....... hiện tại bạn đã đi chơi đã chưa..... bạn biết ăn chơi sáng đêm vậy mami và daddy bạn buồn và lo cho bạn lắm không........ đó chỉ là tâm lý bậc làm cha làm mẹ thôi...... đôi khi buồn nhưng không nói ra đâu...... mình nói bạn nghe.......... suy khi bạn nhập ngũ .......... cũng tùy nơi mà bạn đóng quân nữa......... sau 3 tháng quân trường bạn có quyền được thăm nhà mà......... và nếu bạn có tiền nhiều bạn về thăm nhà hoài hòai với điều kiện bạn lo lót thằng tổ đội trưởng chút ( ví dụ 1 cái card 100k hay 200k cho 1 lần về thăm nhà, cũng tùy thằng)......... không phải nhập ngũ xong là không có ra ngòai nữa hay ghê gớm lắm đâu........ nghĩa vụ là nghĩa vụ của mỗi công dân nam thôi...... 18tháng ......... nhưng mình tin đó là thời gian có nghĩa........ để rèn luyện 1 con người......... bạn sẽ trưởng thành hơn khi có kỷ luật của quân đội tác động...... và sau khi về bạn sẽ trở thành 1 người khác

    mình chỉ khuyên bạn chơi thì cứ chơi...... nhưng quan tâm đến mami và daddy chút....... cùng nhau đi chơi đâu đó......... tạo 1cái không khí người ta gọi là full house ( gia đình hạnh phúc).......... cái đó là vô giá mà có tiền cũng không thể mua được.......Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

    đó chỉ là ý kiến cá nhân mình thôi....... bạn suy nghĩ sao nói cho mình nghe đi .......... rồi mình tư vấn tiếpTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
     
  16. Chủ Tịch Xã Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nhân dân lao động thì lầm than, cơ cực chạy ăn từng bữa....
    Còn QUAN, thử hỏi đã đói bia ngày nào chưa???? Đói rượu ngoại chưa????
    Các ngài phè phỡn như thế, chúng tôi còn biết tin vào ai?
     
  17. thanhphong55555 Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    tới đây là stop vừa rồi đừng bàn vấn đề chính trị nữa ....... sự thật là sự thật rồi....... chẳng cần bàn nữa.......... có gắng sống sao không hổ thẹn với lương tâm là được rồi......... làm gì thì làm miễn kết quả đúng thì thôiTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  18. thanhphong55555 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Trích:
    Nguyên văn bởi thanhphong55555
    Trích:
    Nguyên văn bởi hugolima71 Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
    Tớ cũng muốn tư vấn đây.Số là thế này mình sống trong một gia đình rất mực được yêu thương chăm sóc từ father cho đến mother nên mình thường là ở nhà.nhưng nay sắp phải lên đường nhập ngũ rồi mình nên sống như thế nào trong 1 tháng còn lại đây(vì khi nghe tin mình trúng tuyển mother có nói bả rất buồn đấy).Hiện giờ mình đang tụ họp bạn bè đi chơi xả láng từ sáng cho đến tối vậy có đúng không xin chỉ giáo


    trường hợp bạn cũnng hơi căng.......... nhưng mình nghĩ cũng tùy vào cách suy nghĩ của mỗi người........

    bạn nghĩ giờ còn ở ngòai nên đi chơi cho sáng đêm cho sướng rồi mai mốt không còn đi chơi nữa....... đó cũng là 1 cách suy nghĩ.........

    mình chỉ hỏi bạn....... hiện tại bạn đã đi chơi đã chưa..... bạn biết ăn chơi sáng đêm vậy mami và daddy bạn buồn và lo cho bạn lắm không........ đó chỉ là tâm lý bậc làm cha làm mẹ thôi...... đôi khi buồn nhưng không nói ra đâu...... mình nói bạn nghe.......... suy khi bạn nhập ngũ .......... cũng tùy nơi mà bạn đóng quân nữa......... sau 3 tháng quân trường bạn có quyền được thăm nhà mà......... và nếu bạn có tiền nhiều bạn về thăm nhà hoài hòai với điều kiện bạn lo lót thằng tổ đội trưởng chút ( ví dụ 1 cái card 100k hay 200k cho 1 lần về thăm nhà, cũng tùy thằng)......... không phải nhập ngũ xong là không có ra ngòai nữa hay ghê gớm lắm đâu........ nghĩa vụ là nghĩa vụ của mỗi công dân nam thôi...... 18tháng ......... nhưng mình tin đó là thời gian có nghĩa........ để rèn luyện 1 con người......... bạn sẽ trưởng thành hơn khi có kỷ luật của quân đội tác động...... và sau khi về bạn sẽ trở thành 1 người khác

    mình chỉ khuyên bạn chơi thì cứ chơi...... nhưng quan tâm đến mami và daddy chút....... cùng nhau đi chơi đâu đó......... tạo 1cái không khí người ta gọi là full house ( gia đình hạnh phúc).......... cái đó là vô giá mà có tiền cũng không thể mua được.......Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1

    đó chỉ là ý kiến cá nhân mình thôi....... bạn suy nghĩ sao nói cho mình nghe đi .......... rồi mình tư vấn tiếpTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2


    thanks bạn nhiều nhé.mình sáng ra rồi Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 3
    mình sẽ đi chơi ít lại và cố gắng ở bên mumy and dady nhiều hơn nếu có điều kiện mình sẽ tổ chức một buổi dã ngoại gia đình hehe Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 4 thanks bạn nhiều lắm

    hôm nay, 12:15 PM
    hugolima71
    Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Đến từ: Doi chut nho da
    Bài gửi: 51

    1vấn đề đã thông suốt .............. Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 5


     
  19. be_water Thành Viên Cấp 5

    op . chắc một ngày k xa mình cũng cần đến dịch vụ này
     
  20. thanhphong55555 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ok mình sẽ đợi bạnTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn