Tìm kiếm bài viết theo id

Giúp mình với, mình rối quá rồi...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi AmyFan, 16/7/09.

ID Topic : 1062605
Ngày đăng:
16/7/09 lúc 00:48
  1. sieuquayCoi Thành Viên Cấp 4

    Èo, thế cưng dựa trên kinh nghiệm phỏng đoán hay thực tế như ng ta?:cold:
     
  2. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Trợ lý tui là con zai =)) Nên hắn có tán tui cũng mừng dùm cho hắn nữa chứ, chỉ tội trợ lý of tui thoy Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 1
     
  3. ighero Thành Viên Cấp 4

    Thế thì thêm phụ cấp cấp dưỡng gì đó động viên trợ lý của bác ... tiến lên đi!! Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 1
     
  4. ighero Thành Viên Cấp 4

    Nếu nói kinh nghiệm thực tế thì ... xạo quá!!
    Nhưng đúng là rứa đấy ạh! ^^
     
  5. sieuquayCoi Thành Viên Cấp 4

    đúng là có kinh nghiệm thực tế hay đúng là... xạo quá?Giúp mình với, mình rối quá rồi...
     
  6. ighero Thành Viên Cấp 4

    Này, đã bảo là qua bên Spam giải quyết ân oán giang hồ rồi mà,
    cứ lang thang ở đây thọt thọt là thế lào???

    Đi mau!:cold:
     
  7. shopquanao Thành Viên Cấp 4

    neu minh la` ban trai cua ban,minh se~ ra di,ban tinh' bat' ca' 2 tay sao
     
  8. sieuquayCoi Thành Viên Cấp 4

    Thực sự thì ss cũng... rối lắm, nên cứ phải quanh quẩn chỗ này nè Giúp mình với, mình rối quá rồi...
     
  9. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Chia sẻ với chủ Topic thế này.

    Có bao giờ bạn nghĩ bạn đang "say nắng" phải không?

    Hơn 20 năm, với một người không ít thành công và thất bại khi đã có địa vị trong xã hội.Thử hỏi không có chuyện gì mà chưa từng trải và nếm thử

    Có biết bao nhiêu lần anh ta thể hiện sự quan tâm và yêu thương những cô gái khác trước khi đến với bạn. Và bạn có thực sự hiểu anh ta chưa có gia đình vì quá làm việc, hay anh ta đã có gia đình, một giả thuyết nữa là anh ta thích chinh phục con gái trẻ đẹp.

    Hiện tại những kiến thức cuộc sống cũng như chuyên môn của bạn quá ít, trong khi đó choáng ngợp và thần tượng một người đàn ông hơn mình 20 tuổi. Nhưng mà bạn có nghĩ, đó chỉ là thời gian đầu khi tầng số giao hưởng về kiến thức công việc cũng như kiến thức cuộc sống tăng mạnh.

    Nhưng sau thời gian cưới về, thì bạn thấy những chuyện đó bình thường do bạn đã biết cũng như bạn đã trải nghiệm quá nhiều trong cuộc sống hiện nay. Thế thì lúc đó bạn nhìn anh ta là một người rất bình thường, và cũng không còn phong độ nữa. Giả sử khi bạn 35-40 tuổi, cái tuổi mà người ta gọi là hồi xuân thì anh ta đã 55-60. Một sự chênh lệch quá lớn. Khi đó bạn đi ăn tiệc hay gặp đối tác thì bạn cảm thấy như thế nào?.

    Còn người yêu bạn, vì không được ở gần bạn chăm sóc như lúc chưa ra nước ngoài công tác. Hai bạn rất yêu nhau và đã vượt qua rất nhiều rào cản từ kẻ thức 3, sao lần này bạn không thể vượt qua. Hay là bạn đang choáng ngợp với sự giàu có của anh ta (mà trong bài viết bạn lại đưa nó vào tiêu chí thấp nhất)...

    Mình không phải nhà tư vấn tâm lý để giải quyết ổn thỏa cho bạn, mình chỉ nói những ý nghĩ của riêng mình thôi.

    Nhưng mình cũng hiến kế cho bạn giải pháp này.

    - Sao bạn không đề xuất với Sếp của bạn chuyển công tác qua một dự án khác (nếu bạn thực sự có năng lực) bạn có thể nói em đã làm việc với đối tác này, những kinh nghiệm và con người em đã biết rất rõ, em muốn tìm kiếm sự mới mẻ trong công việc. Chắc chắn Cty bạn đang làm có rất nhiều chủ đầu tư hay dự án mà đang thực hiện. Bạn chỉ cần nói thế thôi, nếu đã là sếp thì họ đã biết như thế nào rồi, vì cách săn đón của người đàn ông hiện tại một nhân viên bình thường nhìn vào sẽ biết. Nếu sếp bạn đàn ông, thì đàn ông với đàn ông họ rất dễ biết người kia nghĩ gì và muốn gì.

    -Hãy tìm cách từ chối lời mời mà bạn có thể, sao bạn không tự đi xe làm, hay đi công tác..

    - Nếu bạn có đủ bản lĩnh thì hãy chia sẻ với người bạn trai. Hai cái đầu có lẻ sáng suốt hơn 1 cái.

    Chúc bạn chóng hết bệnh.
     
  10. ighero Thành Viên Cấp 4

    Rối thì tự lập topic đi,
    cứ ở đây phá người ta miết mang tiếng ... cưng quá!


    Cám ơn bạn đã chia sẻ! Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 1
    Nhưng mình hông phải chủ thớt,
    bạn quote mình làm chi rứa??? Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 2
     
  11. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Để sau này bạn có rơi vào hoàn cảnh này thì biết. Dù bạn là nam hay nữ.Hi Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 2
     
  12. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    đàn bà là thế luôn viện cớ cho những hành động sai trái của mình" nào là tôi không muốn như vậy,cố gắng kìm nén tình cảm nhưng... vân vân và vân vân" nói chung là không còn yêu người bạn trai nữa thì nói thẳng với người ta,để khỏi phải mất công chuẩn bị này nọ cho tương lai 2 người nữa,và đi theo ông giám đốc kia là xong.Còn chạy lên đây kể lể làm chi,bạn muốn kiếm người đồng tình với mình hay sao vậy?
     
  13. ighero Thành Viên Cấp 4

    Nóng quá.
    Và ... con nít quá!

    Bạn bao nhiêu tuổi mà phán cái câu "đàn bà là thế" ngon lành thế?

    Người sinh ra bạn, và người sinh ra ba mẹ bạn ... tất cả đều là "đàn bà" đó.
    Họ có "là thế" không???

    Nói cái gì cũng phải suy nghĩ cho cẩn thận.
    Trừ phi bạn hông quan tâm việc người khác sẽ nghĩ gì về "level" văn hóa của mình.
     
  14. ighero Thành Viên Cấp 4

    Híc,
    kẻm động ghê!
    Có người quan tâm mình như rứa!

    Cám ơn bạn nhiều vì đã ... tiên đoán trước cái tương lai lộn xộn của mình! Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 1
     
  15. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    cái "level" văn hoá của mình chắc "lower" hơn bạn nhiều nên mình không đi bắt bẻ người khác như bạn và cũng không muốn tranh luận với bạn làm chi.Còn đối với chủ topic thì mình nghĩ sao nói vậy,không có ý đụng chạm gì đến phần còn lại của thế giới cả.
     
  16. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 1Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 2Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 3
     
  17. ighero Thành Viên Cấp 4

    Không dám.
    Mình chưa bao giờ tự cho cái "level" của mình cao hơn bất kỳ người nào,
    dù cho đó là nam hay nữ,
    cử nhân đại học hay anh lái xích lô,
    con nít 3 tuổi hay người già 60 tuổi.

    Nhưng có một điều mình đoan chắc là mình luôn suy nghĩ trước khi nói bất kỳ điều gì.

    Bạn có quyền nói ra ý kiến của mình.
    Hơn nữa đây lại là diễn đàn online,
    bạn, và tất cả mọi người, càng có cơ hội để thể hiện cái quyền đó.

    Nhưng khi nói ra điều gì,
    ít nhất cũng nên nghĩ tới cảm xúc của người khác.

    Bạn đọc tâm sự của người đó,
    và bạn thấy khó chịu, khinh thường, khinh rẻ người đó.
    Okay thôi,
    đó là cảm xúc của bạn.
    Nhưng bạn nói ra thế để làm gì?
    Bạn có thấy thoải mái không?

    Giống như mình có nói,
    người viết đang đi lạc,
    và cần tìm lối ra.
    Nếu được thì hãy chỉ cho người ta thấy lối ra.
    Còn không muốn chỉ,
    cũng đừng giấu nó đi.
    Hãy để người ta tự tìm.

    Bạn mà ở trong hoàn cảnh tương tự,
    bạn sẽ thế nào?
    Bạn có cần những lời kiểu như "mày chỉ có vậy; mày hết thuốc chữa rồi; mày điên à; ...",
    hay là bạn sẽ cần những người giúp bạn thấy làm sao để hết điên, làm sao để chữa, làm sao để không chỉ "là thế" ... ?

    Còn nếu bạn cho rằng,
    bạn sẽ không bao giờ ở trong hoàn cảnh cần một sự giúp đỡ giống như người viết hiện tại,
    thì,
    chúc mừng bạn,
    mình không có gì để nói.
     
  18. thong Thành Viên Kim Cương

    thẩm phán đó paGiúp mình với, mình rối quá rồi...
     
  19. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    troài lâu ko coi topic nài đã dài quá chòy ^^ ko bít mọi ng nói rì để 888 lun, em xì pam ké vậy ^^
     
  20. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    1000% bạn đang choáng ngợp với sự thành đạt của anh ta (mà bạn lại đưa nó vào tiêu chí thấp nhất)...
    Sao bạn không đề xuất với Sếp của bạn chuyển công tác qua một dự án khác (nếu bạn thực sự có năng lực) ?????????????????????? bạn có thể nói em đã làm việc với đối tác này, những kinh nghiệm và con người em đã biết rất rõ, em muốn tìm kiếm sự mới mẻ trong công việc. Chắc chắn Cty bạn đang làm có rất nhiều chủ đầu tư hay dự án mà đang thực hiện. Bạn chỉ cần nói thế thôi, nếu đã là sếp thì họ đã biết như thế nào rồi, vì cách săn đón của người đàn ông hiện tại một nhân viên bình thường nhìn vào sẽ biết. Nếu sếp bạn đàn ông, thì đàn ông với đàn ông họ rất dễ biết người kia nghĩ gì và muốn gì.

    -Hãy tìm cách từ chối lời mời mà bạn có thể, sao bạn không tự đi xe làm, hay đi công tác.. ??????????????

    - Nếu bạn có đủ bản lĩnh thì hãy chia sẻ với người bạn trai. Hai cái đầu có lẻ sáng suốt hơn 1 cái.

    2,3 th nữa là em biết rõ ngay em cần ai liền à .Nhưng 0 bảo đảm cái nào đúng hơn
     

Tình hình diễn đàn

  1. anhtubdshn,
  2. minhthuong0203,
  3. Điện máy Hoàng Cầu,
  4. honeyz...
Tổng: 551 (Thành viên: 7, Khách: 521, Robots: 23)